11:06, 10/06/2010

Rooney, Messi liệu có tỏa sáng?

Trẻ, tài năng và tỏa sáng trong màu áo câu lạc bộ (CLB), đó là những điều mà cả làng bóng đá thế giới đều phải thừa nhận đối với 2 tên tuổi Wayne Rooney và Lionel Messi. Không phủ nhận cả hai đều có tầm ảnh hưởng rất lớn, có thể quyết định đến việc thành hay bại của cả đội tuyển Anh và Argentina tại Vòng chung kết (VCK) World Cup 2010.

Trẻ, tài năng và tỏa sáng trong màu áo câu lạc bộ (CLB), đó là những điều mà cả làng bóng đá thế giới đều phải thừa nhận đối với 2 tên tuổi Wayne Rooney và Lionel Messi. Không phủ nhận cả hai đều có tầm ảnh hưởng rất lớn, có thể quyết định đến việc thành hay bại của cả đội tuyển Anh và Argentina tại Vòng chung kết (VCK) World Cup 2010. Tuy nhiên, đó lại là điều khiến nhiều người lo lắng liệu họ có tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia như đã từng làm được ở CLB... 

Rooney - Messi có tỏa sáng tại Nam Phi?
Rooney - Messi có tỏa sáng tại Nam Phi?
Đội tuyển Anh được đánh giá rất cao tại VCK World Cup 2010. Họ cũng tự tin sẽ thành công tại Nam Phi để chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 44 năm qua của người Anh. Cơ sở để “Tam sư” tin vào điều đó một phần là họ đang sở hữu một lực lượng hết sức đồng đều, có chất lượng cao, lại được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên (HLV) tài năng; phần khác là họ có trong đội hình một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới - Wayne Rooney. Và tất cả niềm tin được đặt vào tiền đạo 24 tuổi này.

Có lẽ không cần nói người ta cũng thấy được tầm ảnh hưởng của Rooney đối với đội tuyển Anh đến độ nào, bằng chứng là cả nước Anh chỉ “thở phào nhẹ nhõm” khi hay tin Rooney đã hồi phục chấn thương trước thềm World Cup. Với phong độ cao và khả năng ghi bàn đều đặn, Rooney được coi như là chìa khóa thành công của tuyển Anh tại Nam Phi, thế nên, gánh nặng ghi bàn đặt nặng trên vai “chàng béo”. Sự thật là hiện tại, gần như toàn bộ các phương án chiến thuật trên hàng tấn công của tuyển Anh đều đang xoay quanh Rooney. Nhưng việc quá phụ thuộc vào Rooney sẽ lại là con dao 2 lưỡi nếu như anh gặp vấn đề, chẳng hạn như chấn thương hoặc khi anh bị hàng thủ đối phương khóa chặt. Trong một bài viết mới đây trên tờ Dailymail (Anh), huyền thoại một thời của đội tuyển Anh Bobby Charlton cũng bày tỏ sự lo lắng HLV Fabio Capello có thể sẽ đánh cược với “canh bạc” khi sử dụng Rooney trong vai trò tiền đạo cắm và đặt niềm tin quá lớn vào sự tỏa sáng của anh. Thực sự thì trong cả mùa giải vừa qua ở Manchester United, Rooney hầu như chơi ở vị trí này và anh đã tỏa sáng. Nhưng điều đó không có nghĩa anh sẽ lặp lại điều tương tự tại Nam Phi, hơn nữa World Cup không phải là Premier League. Để bách chiến bách thắng ở Nam Phi, “Tam sư” phải vượt qua những hàng thủ xuất sắc nhất thế giới và điều đó nếu chỉ trông chờ vào một mình Rooney thì khó có thể hoàn thành, mà đòi hỏi phải có sự chia sẻ gánh nặng ghi bàn với các cầu thủ xung quanh. Tính khí nóng nảy của Rooney cũng là điều ông Capello cần lưu ý. Hẳn người hâm mộ chưa quên việc tuyển Anh bị Bồ Đào Nha loại khỏi tứ kết cách đây 4 năm, mà chiếc thẻ đỏ của Rooney cũng góp một phần nguyên nhân vào thất bại này. Mới đây nhất, trong màn chạy đà cuối cùng của tuyển Anh với CLB Platinum Stars (Nam Phi), Rooney đã mắng cả trọng tài chính, và anh đã bị chỉ trích rất nhiều về hành động này đến độ phải lên tiếng xin lỗi. Vì lẽ đó, tuy là một cầu thủ xuất sắc, nhưng thật là sai lầm nếu ông Capello đặt niềm tin duy nhất vào Rooney. Ông nên có những phương án dự phòng để có thể cùng tuyển Anh vững vàng hơn trên con đường chinh phục đỉnh cao thế giới lần thứ 2.

Tương tự, đây cũng là điều mà HLV Maradona cần suy tính kỹ đối với đội tuyển Argentina nếu muốn giương cao chiếc cúp vàng năm nay. Argentina đang sở hữu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới - Lionel Messi, nhưng việc họ tiến sâu tại VCK World Cup 2010 không chỉ phụ thuộc vào Messi, mà còn phụ thuộc vào các cầu thủ xung quanh Messi. Thế nhưng, Maradona đã quá trông mong vào Messi - cậu học trò được ông thầy gọi là “người thừa kế ngai vàng” của ông. Thậm chí, có lúc ông còn phát biểu rằng “Messi là thủ lĩnh của đội tuyển”. Những lời tán dương đó nói cho cùng lại là sức ép đối với Messi. Bởi một cá nhân xuất sắc cũng chỉ có thể làm nên sự khác biệt trong 1 hay 2 trận đấu, còn để giành chiếc cúp vô địch thì cần đến cả một tập thể tài năng. Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng một mình anh không thể làm nên chuyện, mà cần có sự phối hợp, hỗ trợ với những cầu thủ khác. Không phủ nhận Messi đã góp công lớn đưa Barcelona giành danh hiệu vô địch La Liga. Anh cũng là cây săn bàn hàng đầu châu Âu với 47 bàn thắng. Sự trình diễn tuyệt vời của Messi ở đội bóng xứ Catalan đã mang lại cho anh nhiều danh hiệu cá nhân, trong đó có giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng có một thực tế là, dù thành công trong màu áo ở CLB, Messi đã bị chỉ trích rất nhiều, bởi khi thi đấu cho đội tuyển Argentina, anh lại không làm được

 điều tương tự như ở Barca. Hãy xem ở chiến dịch vòng loại, dù có Messi, Argentina cũng phải chật vật mới có được chiếc vé chính thức đến Nam Phi. Và không phải là không có lý khi có ý kiến cho rằng Argentina không thiếu tài năng, nhưng đôi khi nó chỉ là một tập hợp các cá nhân xuất sắc thay vì một tập thể cầu thủ biết cách giành chiến thắng bằng khả năng. Phương pháp huấn luyện thiếu hợp lý, thiếu tính khoa học đã tạo nên một Argentina thiếu sự gắn kết. Làm cách nào để đội hình ấy vào “phom” và Messi phát huy được phong độ một cách tốt nhất - đó là điều mà Maradona phải tìm ra. Bởi nếu mỗi cầu thủ - bao gồm cả Messi - không biết rõ vị trí của mình trên sân thì họ khó có thể làm tốt nhiệm vụ. Thế nên trên hết, sự đoàn kết, sự hòa hợp của một tập thể là điều cần thiết để đảm bảo cho Messi có thể chơi bóng với phong độ cao nhất như anh từng đạt được khi thi đấu ở châu Âu, và khi ấy, đội bóng của Maradona mới thực sự trở nên nguy hiểm.

B.T