11:06, 03/06/2010

Những “sao” không có dịp tỏa sáng tại Nam Phi

Danh sách cầu thủ tham dự Vòng chung kết World Cup 2010 của 32 đội đã được chốt vào ngày 1-6. Những cái tên vắng mặt như David Beckham, Michael Ballack, Michael Essien (chấn thương) hay Javier Zanetti, Ronaldinho, Francesco Totti, Theo Walcott (bị loại) đã tạo nên một “dấu lặng” trong lòng người hâm mộ.

Danh sách cầu thủ tham dự Vòng chung kết (VCK) World Cup 2010 của 32 đội đã được chốt vào ngày 1-6. Những cái tên vắng mặt như David Beckham, Michael Ballack, Michael Essien (chấn thương) hay Javier Zanetti, Ronaldinho, Francesco Totti, Theo Walcott (bị loại) đã tạo nên một “dấu lặng” trong lòng người hâm mộ.

VCK World Cup 2010 là dịp người hâm mộ môn thể thao vua trên toàn thế giới chờ đợi sẽ được thấy những ngôi sao lớn tỏa sáng lần cuối trước khi giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao như Zinedine Zidane đã từng thành công năm 2006. Những cái tên được mong đợi nhất là Beckham (Anh), Ballack (Đức), Zanetti (Argentina), Ronaldinho (Brazil), Totti (Italia)… Ngoài việc sở hữu một “kho” kinh nghiệm sau nhiều năm “ăn cơm đội tuyển”, những ngôi sao này còn là biểu tượng của câu lạc bộ (CLB), thậm chí là đội tuyển quốc gia. Thế nên, vắng họ là một điều tiếc nuối lớn…

 Các ngôi sao vắng mặt tại Nam Phi: Beckham, Ballack, Essien, Totti, Ronaldinho, Zanetti, Walcott (từ trái sang, trên xuống).

Đối với người hâm mộ đội bóng xứ sương mù, tuy đã mang gánh nặng tuổi tác nhưng Beckham vẫn xứng đáng có mặt tại Nam Phi vì giá trị về hình ảnh của anh và đội tuyển. Đặc biệt là vai trò rất lớn của tiền vệ tài hoa này trong “phòng thay đồ”. Chính vì lẽ đó, cho dù chấn thương khi thi đấu cho CLB AC Milan đã tước mất cơ hội lóe sáng lần cuối của Beckham tại VCK World Cup 2010 nhưng anh vẫn có mặt tại Nam Phi trong thành phần Ban huấn luyện của đội tuyển Anh mà nhiệm vụ chính là “xâu chuỗi” các cầu thủ để họ cùng nhìn về một hướng - một việc làm mà tại đảo quốc sương mù, không ai khác ngoài Beck có đủ uy tín để làm được điều đó.

Michael Ballack vắng mặt là một mất mát quá lớn cho đội tuyển Đức. Dính chấn thương sau pha vào bóng thô bạo của Kevin-Prince Boateng trong trận chung kết Cup FA, tiền vệ 33 tuổi này cần hơn 2 tháng để bình phục. Không có Ballack, mọi dự định trong sơ đồ chiến thuật của “những cỗ xe tăng” Đức bị đảo lộn. Huấn luyện viên (HLV) Joachim Loew đang rất đau đầu tìm phương án thay thế người dẫn dắt lối chơi của đội tuyển Đức trong suốt 5 năm qua. Về phần mình, Ballack vô cùng thất vọng, trong khi đó người hâm mộ cũng hụt hẫng bởi họ rất kỳ vọng Ballack sẽ làm được nhiều việc cho đội tuyển Đức như Zidane đã làm cho đội tuyển Pháp ở kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Khác với Beckham và Ballack, trường hợp của 3 ngôi sao Zanetti, Ronaldinho và Totti bị loại do không phù hợp với lối chơi của HLV. Khi Maradona lên nắm quyền dẫn dắt Argentina, Zanetti không còn được trọng dụng cho dù trong màu áo CLB Inter Milan, Zanetti là cầu thủ chơi rất tốt. Trong cú ăn 3 lịch sử của Inter không thể không nhắc đến công lớn của hậu vệ cánh phải người Argentina này. Tuy đã 37 tuổi nhưng ở vị trí thi đấu của anh, trên thế giới hiện nay không có nhiều người có thể đá lên công về thủ toàn diện như vậy. Tương tự, HLV Carlos Dunga cũng không cho Ronaldinho cơ hội dù anh đang tìm lại phong độ đỉnh cao tại CLB AC Milan. Loại “Ro vẩu”, người Brazil tức giận nhưng Dunga vẫn một mực khẳng định những “vũ công Samba” vẫn “diễn” tốt dù không có “kép chính” Ronaldinho. Trong khi đó, “hoàng tử” thành Roma Francesco Totti - biểu tượng của CLB AS Roma và một thời là thần tượng của nhiều người hâm mộ đội bóng áo thiên thanh đã bị loại không có lý do rõ ràng. Nhiều người đồn đoán rằng, do để mất hình ảnh trong trận chung kết Copa Italia (tung chân đá thẳng vào người Balotelli và nhận thẻ đỏ), Totti đã bị HLV Lippi (dự khán ở trận chung kết đó) thẳng tay gạch tên.

Giống như trường hợp của Ballack, Michael Essien dính chấn thương đầu gối khi tham dự giải vô địch châu Phi và không kịp bình phục để tham dự VCK World Cup là thiệt thòi quá lớn cho đội tuyển Ghana. Tiền vệ đang thi đấu cho CLB Chelsea này được xem là tiền vệ trụ hay nhất thế giới hiện nay. Vắng anh, Ghana mất một lá chắn hiệu quả và mất một “hỏa lực” mạnh từ những cú sút xa chuẩn xác. Chính vì mất Michael Essien mà Ghana không được giới chuyên môn và nhà cái đánh giá cao như trước.

Trong ngày cuối cùng chốt danh sách, cái tên Theo Walcott một lần nữa lại gây nên sự ngạc nhiên lớn. Còn nhớ cách đây 4 năm, tuy mới 17 tuổi nhưng Walcott đã bất ngờ được HLV Sven-Goran Eriksson triệu tập vào danh sách đội tuyển Anh tham dự VCK World Cup 2006. Lần này, ở chiều ngược lại, Walcott bất ngờ bị loại khỏi danh sách cuối cùng đến Nam Phi của “Tam sư”. Nhìn lại quá trình thi đấu của đội tuyển Anh thời gian vừa qua, Lennon và Walcott là 2 cái tên sáng giá nhất bên hành lang cánh phải. Bản thân tiền vệ 21 tuổi của CLB Arsenal cũng có nhiều đóng góp cho “Tam sư”. Dấu ấn đậm nét nhất là cú hat-trick vào lưới Croatia trong trận vòng loại World Cup 2010 đã khẳng định tên tuổi và khả năng của tiền vệ có lối đi bóng tốc độ này. 

Ngoài ra, những tên tuổi như: Pato (Brazil), Benzema, Vieira, Trezeguet (Pháp), Materazzi, Borriello, Rossi (Italia), Raul (Tây Ban Nha), McCarthy (Nam Phi)… không được lên chuyến tàu cuối đến Nam Phi đã để lại một sự nuối tiếc lớn trong lòng người hâm mộ…

TÙNG NGUYÊN