
Chiếc cúp vàng thế giới chỉ có một, và nó chỉ thuộc về 1 trong số nhiều ứng cử viên sáng giá tại Nam Phi mùa Hè này. Đức, Anh, Brazil, Tây Ban Nha, Italia, Argentina, Bồ Đào Nha… những cái tên ấy được giới chuyên gia và người hâm mộ “chọn mặt”, phân tích và nhận định trước thềm Vòng chung kết World Cup 2010.
Chiếc cúp vàng thế giới chỉ có một, và nó chỉ thuộc về 1 trong số nhiều ứng cử viên sáng giá tại Nam Phi mùa Hè này. Đức, Anh, Brazil, Tây Ban Nha, Italia, Argentina, Bồ Đào Nha… những cái tên ấy được giới chuyên gia và người hâm mộ “chọn mặt”, phân tích và nhận định trước thềm Vòng chung kết (VCK) World Cup 2010. Nhưng đối với những người trong cuộc, cái tên nào khiến họ lưu tâm nhất? Hãy nghe những cầu thủ nhận định về đối thủ sắp tới cũng như về đội bóng nước mình.
![]() |
| Anh là đội bóng được nhiều tuyển thủ nhận định là “mối đe dọa” ở Nam Phi mùa Hè này. |
Đồng quan điểm với Messi, trung vệ của nhà đương kim vô địch Italia Andrea Pirlo cũng cho rằng: Anh, Brazil và Tây Ban Nha là 3 cái tên sáng giá hơn cả so với các đội bóng khác. Pirlo còn “điểm mặt chỉ tên” 2 nhân tố quan trọng của tuyển Tây Ban Nha và Anh, đó là tiền vệ Xavi - người đã để lại nhiều dấu ấn trong những năm vừa qua, và Wayne Rooney - tiền đạo còn rất trẻ nhưng lại rất nguy hiểm; và tin tưởng họ sẽ đem lại thành công cho 2 đại diện của châu Âu.
Trong khi đó, trả lời phỏng vấn trên tờ nhật báo The Mirror của Anh, trung vệ Gerald Pique của Câu lạc bộ Barcelona phân tích rất kỹ lý do anh đưa ra nhận định: đội tuyển Anh sẽ là đội bóng nguy hiểm nhất ở VCK World Cup 2010. Sự tin tưởng của Pique được đặt trên cơ sở 2 cái tên: Wayne Rooney và Fabio Capello. Chỉ cần Rooney là chính mình thì đội tuyển Anh sẽ có thêm khát vọng, có thêm động lực để chiến thắng, bởi “chàng béo” chính là người truyền cảm hứng cho đội tuyển trong chiến dịch chinh phục danh hiệu vô địch thế giới lần thứ 2 kể từ năm 1966. Trong lúc đó, Capello có ảnh hưởng rất lớn đến đội tuyển, và Pique tin rằng chiến lược gia người Italia sẽ giúp “tam sư” thay đổi một cách phù hợp để trở thành một đội bóng mạnh nhất. Thực tế 2 năm qua, Capello đã tạo nên nhiều thay đổi khác biệt trong đội bóng xứ sương mù, họ chơi có kỷ luật, hàng thủ chắc chắn hơn và các cầu thủ luôn có được tâm lý rất tốt khi đương đầu với mọi chướng ngại. Bây giờ, Anh thực sự là một đội bóng nguy hiểm, và đó là điều để Pique khẳng định sự có mặt của Capello sẽ giúp Anh đạt được kết quả khả quan tại Nam Phi.
Còn thủ môn Tim Howard của đội tuyển Mỹ - kình địch của Anh tại bảng C - đánh giá “tam sư” xuất sắc hơn những điều mà người ta nghĩ về họ. Với Howard, Anh là một đội bóng “kỳ lạ, không tưởng và rất khó để đánh bại họ ở World Cup lần này”. Đơn giản là vì Anh có những cầu thủ lớn trong đội hình như Wayne Rooney, Steven Gerrard, Frank Lampard và Rio Ferdinand - những cầu thủ đang ở vào độ chín trong sự nghiệp của mình. Cộng hưởng sự xuất sắc của những cá nhân ấy sẽ tạo nên một đội bóng xuất sắc, và đó là điều không ai nghi ngờ. Quả thực, nếu nhìn nhận “tam sư” qua 2 màn khởi động thiếu thuyết phục của họ trước Mexico và Nhật Bản, người ta có quyền hoài nghi về sức mạnh của họ. Nhưng cũng không loại trừ khả năng thầy trò ông Capello đang chơi trò giấu bài. Đây cũng có thể là cơ sở để nhiều người đặt lòng tin vào đội bóng xứ sở sương mù.
Hẳn nhiên, ngoài Anh, vẫn còn Brazil, Tây Ban Nha và những cái tên sáng giá khác như Hà Lan, Italia, Argentina, Bồ Đào Nha, Đức… Đứng trước cơ hội lớn ấy, nhiều tuyển thủ tỏ ra rất tự tin vào cơ hội của đội nhà. Tiền vệ Xavi Hernandez thừa nhận các cầu thủ “bò tót” đang có “một linh cảm tốt, những cảm giác tương tự như khi họ vô địch châu Âu 2008”. Đội tuyển Bồ Đào Nha - với Paulo Ferreira - là một đội bóng xuất sắc và “có thể làm được điều gì đó đẹp đẽ ở Nam Phi” nếu họ vượt qua được “bảng tử thần”. Về phía đội tuyển Hà Lan, sau cuộc trình diễn ấn tượng ở vòng loại, hậu vệ Joris Mathijsen đầy tự tin “cơn lốc màu da cam” sẽ thành công ở Nam Phi, với lý lẽ “nếu Hy Lạp có thể vô địch châu Âu thì Hà Lan cũng có thể vô địch World Cup”. Trong khi đó, nhạc trưởng mới của đội tuyển Đức Philipp Lahm nhấn mạnh rằng “cỗ xe tăng” vẫn là đội bóng hàng đầu và có thể tiến sâu tại giải, ít ra là vòng bán kết…
Có thể những nhận định trên đây mang tính chủ quan và cảm tính, chỉ có giá trị tham khảo, nhưng dầu sao đó cũng là sự tự tin cần thiết cho mỗi cầu thủ, mỗi đội bóng trước giờ bóng lăn.
B.T





