
Đội tuyển Italia không được đánh giá cao tại vòng chung kết (VCK) World Cup 2010. Nhiều người hâm mộ đang mất lòng tin vào ông thầy Lippi khi bộ khung của đội tuyển luôn giữ chỗ cho những “công thần” được ông sủng ái. Các cổ động viên (CĐV) cho rằng đội tuyển Italia hiện nay là một tập thể già nua, thiếu tính cạnh tranh. Nhưng nên nhớ rằng, Italia luôn là “ông kẹ” ở đấu trường World Cup, và mục tiêu của đoàn quân Azzurri là bảo vệ “ngôi vua”…
Đội tuyển Italia không được đánh giá cao tại vòng chung kết (VCK) World Cup 2010. Nhiều người hâm mộ đang mất lòng tin vào ông thầy Lippi khi bộ khung của đội tuyển luôn giữ chỗ cho những “công thần” được ông sủng ái. Các cổ động viên (CĐV) cho rằng đội tuyển Italia hiện nay là một tập thể già nua, thiếu tính cạnh tranh. Nhưng nên nhớ rằng, Italia luôn là “ông kẹ” ở đấu trường World Cup, và mục tiêu của đoàn quân Azzurri là bảo vệ “ngôi vua”…
![]() |
| Fabio Canavaro (5) đang nắm giữ kỷ lục 132 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Italia. |
Tại vòng đấu bảng, đội bóng áo thiên thanh nằm ở bảng F với những đối thủ khá nhẹ ký. Slovakia, New Zealand và ngay cả Paraguay cũng chưa phải là đối thủ xứng tầm, có thể gây khó dễ cho Italia trong việc nắm chắc suất vào vòng 2. Cho dù Italia có khởi đầu ì ạch đi chăng nữa, một khi đã vượt qua vòng bảng, thì với lối đá thực dụng, Italia luôn là đội bóng mà bất cứ đối thủ nào cũng phải e dè khi gặp. Đoàn quân Azzurri thường thể hiện khả năng sát thủ ở những trận knock-out, nơi họ được tôn là bậc thầy trong việc phân phối sức lực và tính kỷ luật trong chiến thuật. 4 năm trước, Italia cũng khởi đầu rất chậm, nhưng họ đã “lột xác” sau vòng bảng. Với tinh thần đoàn kết và quyết tâm vượt khó, Italia đã gây nên điều bất ngờ thú vị khi lần thứ 4 đứng trên bục cao nhất của bóng đá thế giới.
Tại VCK World Cup trên đất Nam Phi, một số tên tuổi lớn của nhà đương kim vô địch sẽ vắng mặt, trong đó đáng tiếc nhất là việc giã từ đội tuyển của trung vệ đầy kinh nghiệm Alessandro Nesta và hộ công Francesco Totti. Nhưng đoàn quân Azzurri vẫn còn những cựu binh như Buffon, Canavaro, Zambrotta, Gattuso hay Pirlo. Tuy họ đã qua thời đỉnh cao phong độ, nhưng những vị trí của họ hiện nay là bất khả xâm phạm. Và HLV Lippi đã đặt trọn niềm tin vào những lão tướng đã từng chinh chiến bên cạnh nhau trong quãng thời gian khá dài này. Liệu gừng càng già sẽ càng cay?
NGUYỄN LÊ





