
Để làm nóng trước Vòng chung kết World Cup 2010, đồng thời có điều kiện đánh giá trước khi gút danh sách 23 cầu thủ, đội tuyển Anh đã có 2 trận thắng trước những đối thủ yếu hơn là Mexico và Nhật Bản.
![]() |
| Để “Tam sư” có thể đoạt cúp vàng, HLV Capello còn nhiều việc phải làm. |
Thời nào cũng vậy, đội tuyển Anh không hề thiếu những tài năng và những hảo thủ họ thải ra dư sức góp mặt ở các đội tuyển khác. Thế nhưng vấn đề của “Tam sư” chính là sự gắn kết. Thất bại 2-3 trước Argentina ở VCK World Cup 1998 cũng là lúc đội tuyển Anh luôn gặp vấn đề trong lối chơi. Hết Huấn luyện viên (HLV) Eriksson, Mc Larent rồi nay là Capello chưa bao giờ khiến người hâm mộ thấy Anh đá hay như thời World Cup 1998. Đã bao năm nay, đội tuyển Anh luôn tồn tại nghịch lý: Nhân tài rất nhiều nhưng không thể gắn kết họ để phát huy hết sức mạnh. Cho đến bây giờ, báo chí xứ sương mù vẫn đau đáu các đề tài cũ rích: Chọn thủ môn nào cho đội tuyển? Làm thế nào để kết hợp Lampard và Gerrard, Ai đá cặp với Rooney?… Đến thời HLV Capello, vấn đề này vẫn tồn tại cho đến trước thềm VCK và trận đấu với Mexico và Nhật Bản cũng là cơ hội cuối cùng cho các tuyển thủ trước khi ông thầy người Ý hoàn tất “trò chơi” xếp hình của mình.
Tuy có 2 trận thắng nhưng điều thấy rõ nhất là lối chơi của đội tuyển Anh không thuyết phục người hâm mộ. Các tuyển thủ chơi vẫn rời rạc và thiếu gắn kết. Trong hiệp 1 trận gặp Nhật Bản, đội tuyển Anh chơi theo sơ đồ như có Barry khi bố trí tiền vệ trụ của Tottenham, Huddlestone đá chính. Tuy nhiên, có lẽ trình độ cầu thủ này chưa đến tầm đội tuyển nên sự vận hành toàn đội bị trục trặc. Huddlestone chưa hiệu quả trong phòng ngự và cũng chẳng xuất sắc khi phát động tấn công. Trong tình huống để Nhật Bản ghi bàn, chính Huddlestone tỏ ra lơi lỏng trong nhiệm vụ đánh chặn. Cả hiệp 1, ngoài đường chuyền ngang tương đối thuận lợi cho Rooney, hầu như cầu thủ này không có pha phát động nào ra hồn cho nên lối chơi của tuyển Anh lúng túng như gà mắc tóc.
Sang hiệp hai, Capello làm điều chưa từng có dưới thời đại của mình, đó là tung Gerrard vào sân đá cặp với Lampard. Khoảng 20 phút đầu hiệp 2, sự phối hợp của 2 cầu thủ này vẫn rất tối nên hầu như các tình huống nguy hiểm đều đến từ biên nơi Shaun Wright-Phillips và Joe Cole trấn giữ. Tuy nhiên, sau đó họ phối hợp tốt hơn và gây được áp lực lên hàng thủ vốn rất kín kẽ của Nhật Bản. Hai bàn thắng của tuyển Anh đều đến từ cánh và sai lầm của hâïu vệ Nhật Bản. Từ những quả tạt tưởng như vô hại của 2 cầu thủ đều tên Cole, các cầu thủ Nhật Bản đá phản lưới nhà 2 lần để tặng chiến thắng cho tuyển Anh.
Cách thắng thiếu thuyết phục ấy khiến Capello rất vất vả khi trả lời báo chí. Trên tờ BBC Sport, HLV Capello tiết lộ: sau 2 màn trình diễn nghèo nàn này thì không cầu thủ nào chắc suất cả. Khi được hỏi về Joe Cole, Capello úp mở: “Bạn phải chờ thôi, nhưng đây là một cầu thủ thông minh và có thể chơi nhiều vị trí khác nhau” còn đánh giá về việc lần đầu tiên Gerrard đá cặp với Lampard, vị HLV người Ý nói: “Họ đã chơi tốt. Cả hai đều là cầu thủ giỏi và luôn có xu hướng tấn công”. Ông nói thêm, Lampard vẫn nhận trách nhiệm đá phạt đền dù đã đá hỏng quả penalty trong trận gặp Nhật Bản: “Anh ấy đã 2 lần bỏ lỡ nhưng sẽ không có lần thứ 3”. Còn trên tờ ESPN Star, Capello cho biết, ông đã quyết định về 23 cầu thủ sẽ đến Nam Phi và sẽ công bố vào chiều nay (1-6), sau khi có đánh giá đầy đủ về tình hình chấn thương của Barry. Đánh giá khả năng các cầu thủ sẽ bị gạch tên, tờ BBC nhận định đó có thể là: Bent, Wright-Phillips, Dawson, Warnock, Parker, Upson. Còn tờ ESPN lại nghiêng về khả năng sẽ có thêm tiền vệ đánh chặn Huddlestone sẽ phải ở nhà.
Báo chí Anh nghĩ gì về đội tuyển? Đó chính là sự hồ nghi, tờ The Sun giật tít: “Tuyển Anh bạc nhược thắng Nhật Bản 2-1”. Theo tờ The Sun, các tuyển thủ Anh đã không thể hiện được phong độ của mình trong cả 2 trâïn giao hữu. Nhận xét về 30 tuyển thủ, tờ báo này luôn giữ một giọng mỉa mai. “James ư, anh không thể chịu trách nhiệm toàn bộ khi bị Nhật Bản dẫn trước hiệp 1, thật mỉa mai đó lại là sai lầm ngu ngốc của hàng phòng thủ”. Glen Johnson thì lười biếng, Rio thì sợ tái phát chấn thương, Terry thì như chị vú nuôi, Ashley Cole khá hơn nhưng cũng chẳng ra gì, Walcott thì vô dụng, Rooney thì nóng nảy… điều đó phần nào thể hiện sự thất vọng của cổ động viên đối với đội tuyển. Theo đánh giá của giới truyền thông nước Anh được tờ The Sun đăng tải, 3 ngôi sao có thể bị loại là Bent, Wright-Phillips và Huddlestone.
Còn các ngôi sao trong đội cũng thừa nhận sự yếu kém. Lampard thẳng thắn trên ITV Sport: “Chúng tôi thực sự “lờ đờ” (sluggish), trận đấu không theo kiểu “thu hoạch” và thật khó khăn. Tôi đã bỏ lỡ quả phạt đền nhưng nếu HLV yêu cầu tôi vẫn sẵn sàng gánh trách nhiệm”.
Xem ra, để có thể giành cúp vàng, đội tuyển Anh vẫn còn nhiều việc phải làm.
LÊ MINH





