11:06, 02/06/2010

Cơ hội nào cho các đội bóng châu Á?

Trên con đường chinh phục chiếc cúp vàng ở Nam Phi sắp tới có 4 đại diện của châu Á, gồm: Hàn Quốc, Nhật Bản, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên và Australia. Điều mà người hâm mộ bóng đá châu Á đang chờ đợi là ai trong số 4 cái tên trên sẽ tỏa sáng trên bầu trời châu Phi?

Trên con đường chinh phục chiếc cúp vàng ở Nam Phi sắp tới có 4 đại diện của châu Á, gồm: Hàn Quốc, Nhật Bản, Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Triều Tiên và Australia. Điều mà người hâm mộ bóng đá châu Á đang chờ đợi là ai trong số 4 cái tên trên sẽ tỏa sáng trên bầu trời châu Phi?

 Đội trưởng Park Ji-Sung sẽ giúp đội tuyển Hàn Quốc làm nên chuyện ở Nam Phi?
Ngày hội bóng đá thế giới - vòng chung kết (VCK) World Cup 2010 đang cận kề, và người ta thường nhắc nhiều đến tên tuổi của những “ông kẹ” làng túc cầu thuộc châu Âu, châu Mỹ hay châu Phi với các đại diện như: Tây Ban Nha, Anh, Brazil, Argentina, Bờ Biển Ngà… mà hầu như lãng quên sự góp mặt của các đội bóng đến từ châu Á như: Hàn Quốc, Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên và Australia. Bởi lẽ, so với các châu lục khác, nền bóng đá của các quốc gia châu Á “sinh sau đẻ muộn”. Mặt khác, ở các kỳ World Cup trước, chưa có đội bóng châu Á nào tạo dựng được “cơ ngơi” cho riêng mình và thường được xem như những “tấm thảm lót đường” cho những “ông lớn” bước qua. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận một điều, những thập niên gần đây, sự góp mặt của “những chú ngựa non” như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản… đã làm cho bộ môn thể thao “vua” trở nên hấp dẫn. Chắc hẳn nhiều người vẫn còn nhớ ở VCK World Cup 2002 diễn ra tại Hàn Quốc và Nhật Bản, đội tuyển “xứ sở kim chi” đã bất ngờ vượt qua các tên tuổi của làng bóng đá thế giới như: Bồ Đào Nha, Italia, Tây Ban Nha để tiến thẳng đến trận bán kết và chỉ chịu dừng bước trước những “cỗ xe tăng Đức”.

Đến Nam Phi lần này, các cầu thủ Hàn Quốc được đánh giá là có nhiều khả năng làm được điều tương tự như ở VCK World Cup 2002. Bởi đội bóng của Huấn luyện viên (HLV) Huh Jung-Moo nằm ở bảng B - bảng đấu không quá khắt nghiệt khi gặp các đội bóng như: Argentina, Nigeria và Hy Lạp. Nigeria và Hy Lạp hiện nay không còn là những đội bóng quá mạnh có thể gây “sóng gió” trên đấu trường quốc tế. Chính vì vậy, với sự góp mặt của các tuyển thủ đẳng cấp trong đội hình như: Park Ji Sung và Park Chu-Young, niềm hy vọng của đội bóng “xứ sở kim chi” về một điều kỳ diệu ở Nam Phi là có thể thực hiện được. Chỉ cần chơi đúng sức cộng thêm một chút may mắn, cơ hội đi sâu vào vòng trong của các cầu thủ Hàn Quốc là rất lớn.

Với đội tuyển Australia, đây là lần đầu tiên họ tham dự World Cup với tư cách là thành viên của các quốc gia châu Á. Do đó, các “Socceroos” vẫn còn là bí ẩn đối với người hâm mộ. Tuy nhiên, thầy trò HLV Pim Verbeek không phải là không có cơ hội đi tiếp nếu họ chơi tốt trước 2 đối thủ ở bảng D là Ghana và Serbia. Trong khi đó, với thực lực như hiện nay, cơ hội đi tiếp cho 2 đại diện còn lại của châu Á là Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên là rất khó. Nhất là CHDCND Triều Tiên, mục tiêu của họ ở Nam Phi là lọt vào vòng 1/8, tuy nhiên, cũng không ngoa nếu nói rằng đội bóng của thầy trò HLV Kim Yong-Hun chỉ là “ngân hàng điểm” cho các “ông kẹ” ở bảng G - bảng tử thần, nơi góp mặt của các tên tuổi: Brazil, Bồ Đào Nha, Bờ Biển Ngà. Đội tuyển Nhật Bản cũng sẽ phải “gồng mình” chống chọi lại những “cú vồ” của những “chú sư tử bất khuất” (Cameroon) hay “cơn lốc màu da cam” (Hà Lan). Tuy nhiên, nói như thế không phải là đã hết cơ hội cho các học trò của HLV Takeshi Okada; bởi lẽ, trong 4 kỳ World Cup gần đây (từ năm 1998 đến nay), đội bóng “xứ sở mặt trời mọc” đều có mặt. Và đó là động lực giúp các cầu thủ Nhật Bản có thể tự tin về khả năng tiến sâu hơn ở Nam Phi.

Như vậy, trong số 4 đại diện của châu Á tham dự VCK World Cup 2010 tại Nam Phi, có thể nói chỉ đội tuyển Hàn Quốc là có nhiều khả năng làm nên điều kỳ diệu. 3 đại diện còn lại: Australia, CHDCND Triều Tiên và Nhật Bản đang chứa đựng những ẩn số mà người hâm mộ bóng đá châu Á đang chờ xem họ sẽ thể hiện như thế nào?

AN NHIÊN