
Chỉ còn 2 ngày nữa Vòng chung kết World Cup 2010 sẽ chính thức khởi tranh. 32 đội tuyển đại diện cho các châu lục sẽ hội tụ đầy đủ trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Có một điều thú vị, đến với World Cup, mỗi đội bóng đều mang một biệt danh riêng và khá ấn tượng.
![]() |
| Đội tuyển Argentina với biệt danh là Albicelestes (xanh-trắng) |
Tùy theo quan niệm và cách nhìn nhận, 32 đội bóng tham dự VCK World Cup lần này ngoài việc mang tên riêng của từng quốc gia, họ còn tự đặt cho mình những biệt danh riêng. Đối với một số đội bóng, việc đặt biệt danh riêng chủ yếu thông qua những biểu tượng, hình, màu sắc gắn liền với logo đội tuyển, quốc kỳ, quốc hiệu của các quốc gia. Điển hình như: Đội tuyển Anh là “Tam sư”, dựa vào logo gắn trên ngực áo với tình tượng 3 chú sư tử; đội tuyển Mexico là El Tri (ba màu); Argentina là Albicelestes (xanh-trắng); tuyển Pháp là Les Bleus (xanh da trời); Chile là La Roja (đỏ); Uruguay là La Celeste (trời xanh)… Tuy nhiên, một số đội bóng lại dựa vào những biểu tượng mang tính chất tinh thần thể hiện hình tượng sức mạnh của dân tộc, hay những chuỗi sự kiện diễn ra trong lịch sử quốc gia, hoặc cũng có thể là lịch sử đội bóng… nhằm thể hiện niềm tự hào về những gì của quốc gia, của đội tuyển đã làm được. Chẳng hạn như: Đội tuyển Nhật Bản là Blue Samurai (võ sĩ đạo); đội tuyển Hàn Quốc là Taeguk Warriors (chiến binh Taeguk); Đan Mạch là Olsens Elleve (11 chàng trai của Olsen - Đan Mạch đặt tên đội bóng nhằm tôn vinh tên tuổi của vị chiến lược gia kỳ cựu Egil Olsen - người làm nên lịch sử đội bóng với chức vô địch châu Âu năm 1992); hay đội tuyển Cameroon với biệt danh “Những chú sư tử bất khuất” là để tôn vinh sự kiện lịch sử của đội tuyển ở VCK World Cup 1990. Đó cũng là sự kiện mang tính bước ngoặt của đại diện duy nhất ở châu Phi, lần đầu tiên thẳng tiến tới vòng tứ kết sau khi họ đánh bại đương kim vô địch Argentina ở trận khai mạc (năm 1990).
Bên cạnh đó, một số đội bóng còn sử dụng những hình ảnh về sức mạnh bản năng tự nhiên của con vật để tạo sự mạnh mẽ cho đội bóng của mình như: Algeria là Les Fennecs (những chú cáo sa mạc); Slovenia là Zmajceki (những con rồng); Nigeria là Super Eagles (siêu đại bàng) hay đội tuyển Bờ Biển Ngà với tên gọi Les Eléphants (những chú voi), trong đó tiền đạo thủ quân tuyển Bờ Biển Ngà cầu thủ Didier Drogba được những người hâm mộ gắn cho biệt danh “voi rừng”; đội tuyển Triều Tiên với biệt danh là Chollima (sử dụng tên của một loài ngựa có trong truyền thuyết với sức mạnh vô địch). Trong khi đó, một số đội tuyển lại tạo sự khác biệt bằng cách tự xưng danh đội tuyển bằng những hình tượng gây “sốc” và tạo ấn tượng mạnh như: Đội tuyển Hy Lạp là To Piratiko (tàu cướp biển) hay Tây Ban Nha là La Furia Roja (cơn cuồng nộ đỏ)…
Như vậy, có thể thấy, 32 đội tuyển bóng đá của các quốc gia đến với VCK World Cup lần này không chỉ mang lại cho người hâm mộ môn thể thao vua những cuộc tranh tài đầy kịch tính trên sân cỏ mà còn mang lại những điều thú vị thông qua các biệt danh của mình.
THIÊN BẢO

![[Video] Phát hiện đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép hơn 1,5 kg ma túy qua đường hàng không](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/ca_20251219164654.jpg?width=500&height=-&type=resize)



