
Băng băng tiến thẳng đến ngôi vô địch với thành tích bất bại ở tất cả các trận đấu tại Giải bóng chuyền Giải thưởng lớn năm 2010 (Grand Prix) diễn ra từ ngày 22 đến 30-5 tại Nhà Thi đấu Việt Trì (Phú Thọ), đội tuyển bóng chuyền Sanest Khánh Hòa không chỉ làm sống lại hình ảnh...
Băng băng tiến thẳng đến ngôi vô địch với thành tích bất bại ở tất cả các trận đấu tại Giải bóng chuyền Giải thưởng lớn năm 2010 (Grand Prix) diễn ra từ ngày 22 đến 30-5 tại Nhà Thi đấu Việt Trì (Phú Thọ), đội tuyển bóng chuyền Sanest Khánh Hòa (KH) không chỉ làm sống lại hình ảnh mới chỉ là tân binh đã giành được chức vô địch quốc gia (thời điểm năm 2008), mà còn cho thấy những bước chuyển đáng ghi nhận trong đội hình hiện nay. Phía sau phong độ chói sáng của chủ công Ngô Văn Kiều, Sanest KH cũng đã hình thành được một bộ khung vững chắc, thi đấu đa dạng.
![]() |
| Ngô Văn Kiều (6) đã trở lại với những pha đánh trên tay chắn. |
Với mục tiêu cải thiện lối chơi và tìm lại sức mạnh vốn có, Sanest KH đến với giải đấu bằng tâm lý khá thoải mái. Cũng chính vì lẽ đó, nên dù nằm ở bảng đấu với các đối thủ khá sừng sỏ, đội bóng phố biển đã lần lượt khuất phục Câu lạc bộ TP. Hồ Chí Minh, Sao Vàng Biên Phòng và Hoàng Long Long An ở vòng bảng. Đây là một thành tích rất bất ngờ so với một Sanest KH từng thi đấu rất chật vật ở vòng 1 Giải vô địch quốc gia trước đây vài tháng.
Tuy mở màn bằng chiến thắng 3-0 trước Câu lạc bộ TP. Hồ Chí Minh (tỷ số: 25/18, 25/17, 25/20), nhưng ít ai dám tin rằng, Sanest KH có thể làm nên chuyện trước Hoàng Long Long An - đối thủ mà Sanest KH chưa bao giờ “ăn” được một séc đấu nào trong lịch sử của mình. Thực tế, Sanest KH và Hoàng Long Long An vốn không xa lạ gì nhau, nhất là khi đội bóng phố biển thường chọn TP. Hồ Chí Minh làm điểm tập huấn và khi thi đấu cọ xát thường mời Hoàng Long Long An làm đối thủ. Chưa kể ở hầu hết các giải mời, giải đấu tập huấn, Sanest KH và Hoàng Long Long An đã không ít lần đụng độ nhau. Điểm chung nhất trong các lần đối đầu trước đó là Sanest KH thất thủ với 3 séc trắng.
Thế nhưng lần này, với lối chơi rất đa dạng và sự xuất sắc của Ngô Văn Kiều, Sanest KH đã giành chiến thắng 3-1 (tỷ số: 25/21, 13/25, 25/22, 25/23). Quan trọng hơn, Sanest KH còn chứng tỏ được những bước đột phá về lối chơi và không còn quá phụ thuộc vào chủ công Ngô Văn Kiều. Ngoài sự tiến bộ của các tay đập trẻ như: Quang Nhật, Trung Trực, Văn Phong, những tên tuổi mới như: Hoàng Anh (đến từ Bến Tre - chủ công đối chuyền hai, libero) và Hữu Gia (Công an TP. Hồ Chí Minh: phụ công); đặc biệt là những pha đập bóng uy lực của tay đập Adam (Samator - Indonesia) từ 2 biên cùng với phong độ chói sáng của Ngô Văn Kiều, tất cả đều vận hành một cách nhuần nhuyễn theo từng đường chuyền của chuyền hai Lê Hồng Huy.
Hưng phấn khi vượt qua đối thủ “truyền kiếp”, các học trò của Huấn luyện viên Huỳnh Thúc Phong tiếp tục chinh phục Sao Vàng Biên Phòng mặc dù đã để thua 2 séc đầu tiên (tỷ số: 21/25, 20/25, 25/19, 25/20, 19/17). Vào bán kết với 3 trận toàn thắng, Sanest KH tiếp tục khẳng định sức mạnh vượt trội bằng chiến thắng 3-0 trước Thể Công (25/18, 25/12, 25/20) để giành quyền chơi trận chung kết.
Gặp lại đối thủ Hoàng Long Long An ở trận cầu tranh cúp, Ngô Văn Kiều và Adam tiếp tục thị uy sức mạnh vượt trội của mình bằng những pha đánh xuyên hàng chắn và lần lượt khuất phục đối thủ sừng sỏ bên kia lưới trong cả 3 hiệp (đều có tỷ số 25/21), qua đó trở thành đội đầu tiên giành được chiếc cúp Alatca.
Chiếc cúp Alatca có thể chưa nói lên nhiều điều, ngay cả khi đối tượng tranh cúp đều là những đội bóng thứ hạng cao tại giải vô địch quốc gia trước đó, song điều quan trọng nhất là qua những trận cầu như vậy, Sanest KH đã trình diễn một lối chơi gắn kết, tấn công đa dạng và cải thiện khâu phòng ngự trên lưới. Trong giải này cũng đã khẳng định sự trở lại đầy thuyết phục của cầu thủ xuất sắc nhất giải - chủ công Ngô Văn Kiều.
H.Đ

![[Video] Phát hiện đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép hơn 1,5 kg ma túy qua đường hàng không](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/ca_20251219164654.jpg?width=500&height=-&type=resize)



