Đội tuyển Đức thắng đội tuyển Úc là điều có thể đoán trước, nhưng thắng với tỷ số hủy diệt 4-0 là điều khá bất ngờ đối với người hâm mộ. Bởi trước hết, các trận đấu mở đầu lúc nào cũng khó khăn do tâm lý thận trọng của các đội bóng.
Đội tuyển Đức thắng đội tuyển Úc là điều có thể đoán trước, nhưng thắng với tỷ số hủy diệt 4-0 là điều khá bất ngờ đối với người hâm mộ. Bởi trước hết, các trận đấu mở đầu lúc nào cũng khó khăn do tâm lý thận trọng của các đội bóng. Từ trận khai mạc Vòng chung kết (VCK) World Cup 2010 cho đến trận đấu này, chưa có trận nào số bàn thắng vượt quá 2 bàn. Các đội bóng đều sợ thất bại ở trận đầu ra quân sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng đi sâu tại giải nên rất thận trọng. Ngay cả trận Argentina gặp Nigeria, với “dàn sao” tấn công thượng thặng và một “thiên thần” như Lionel Messi, Argentina cũng chỉ chọc thủng lưới đối phương đúng 1 lần. Tuy nhiên, ở trận đấu giữa Đức và Úc, có thể thấy Úc vẫn có tâm trạng căng cứng và e sợ, nhưng Đức thì không. “Cỗ xe tăng” nhập cuộc với tư thế đầy tự tin và duy trì khát khao ghi bàn cho đến cuối trận chứ không hề có tâm lý thận trọng sợ thua cuộc như Argentina hay Serbia từng thể hiện. Vì thế, Đức mới làm “vỡ mặt” dân cá cược với tỷ số 4-0. Nên nhớ, tại kỳ World Cup 2006, trong một bảng đấu có Brazil, Úc đã làm cả thế giới bất ngờ khi qua mặt Croatia để đàng hoàng lọt vào vòng trong và sau đó chỉ chịu thua Ý (đội sau này vô địch) bằng một quả penalty gây nhiều tranh cãi ở phút 90+3. Nhưng cũng những con người ấy, hôm qua, họ thi đấu khác hẳn, họ đã mất đi tinh thần quả cảm như 4 năm trước đó.
Với trận thắng này, Đức đã chứng minh sự thiếu vắng nhạc trưởng Michael Ballack không làm họ yếu đi mà có khi ngược lại. Không thể bàn cãi về vai trò của Ballack ở đội tuyển Đức. Nhưng thực ra, về chuyên môn, Ballack đã qua thời kỳ đỉnh cao. Về mặt tinh thần, Ballack luôn tìm cách thể hiện cái uy với các cầu thủ trẻ với thái độ kẻ cả. Nên nhớ, chấn thương của anh chính là hậu quả do thái độ kiêu ngạo đối với cầu thủ trẻ Prince Boateng. Cho nên, vắng Ballack có khi lại hay đối với các cầu thủ trẻ.
Với sự trẻ trung cũng như sự hợp lý trong lối chơi, đội tuyển Đức đã chứng tỏ họ vẫn là một thế lực đáng gờm. Khác hẳn với Argentina với các đường bóng tấn công hầu như mang tính tự phát theo kiểu mạnh ai nấy đá, các cơ hội và bàn thắng đến với Đức đều là kết quả của những pha dàn xếp mạch lạc và có ý đồ. Đức đá nhanh và khai thác khoảng trống ở 2 biên khiến cho cự ly giữa các trung vệ đội tuyển Úc bị giãn ra, và các tiền đạo, tiền vệ sẽ khai thác các khoảng trống đó. Lối chơi đó rất dễ dàng nhận thấy nhưng tuyển Úc hầu như không thể đối phó vì mất phương hướng sau 2 bàn thua sớm. Nếu xét về danh tiếng và đẳng cấp, từng cá nhân mỗi cầu thủ của Đức không thể sánh bằng Argentina, nhưng về hiệu quả thì họ lại hơn hẳn. Các đường tấn công đều sắc sảo và nếu không kết thúc thành công thì đó là do họ thiếu chuẩn xác trong khâu kết thúc.
VCK World Cup 2010 mới diễn ra lượt trận đầu và sẽ rất khó để nhận định một cách toàn diện. Nhưng qua trận đầu ra quân và cùng gặp một đối thủ có trình độ ngang nhau, nếu so sánh giữa Đức với Argentina thì có thể thấy, ở góc độ là những ứng cử viên vô địch, Đức vẫn thể hiện đúng bản chất của mình, tức là tuy trình độ của các cá nhân có thể kém hơn các ngôi sao thế hệ trước, nhưng lối chơi của họ vẫn vậy, vẫn ổn định và đầy hiệu quả. Tất nhiên, Đức vẫn có điểm yếu, có điều những điểm yếu đó chưa bộc lộ vì Úc chưa phải là đội bóng xứng tầm. Nhưng để buộc Đức bộc lộ điểm yếu và khai thác được những điểm yếu ấy, có lẽ phải cần tới những đội bóng lớn hơn và những vị huấn luyện viên lão luyện hơn. Cho nên nói “lộ mặt” cũng là nghĩa đó.
LÊ MINH




