08:06, 11/06/2010

Bài thơ “Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn”… và sự nhầm lẫn “chết người”!

Trong bài thơ “Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn”, tác giả Khiết Minh đã có sự nhầm lẫn “chết người” khi sử dụng các sử liệu về vị tướng Trần Quốc Toản để ca ngợi danh tướng Trấn Quốc Tuấn. Theo cách viết của tác giả, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và Trần Quốc Toản là một! 

Trong bài thơ “Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn”, tác giả Khiết Minh đã có sự nhầm lẫn “chết người” khi sử dụng các sử liệu về vị tướng Trần Quốc Toản để ca ngợi danh tướng Trấn Quốc Tuấn. Theo cách viết của tác giả, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và Trần Quốc Toản là một! 

Bìa tập thơ “Lời thương mở lối”.
Khi đọc bài thơ “Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn” của tác giả Khiết Minh (tên thật là Huỳnh Tấn Minh, sống ở Nha Trang) in trong tập thơ Lời thương mở lối - Nhà xuất bản Văn hóa thông tin ấn hành năm 2010, tôi giật mình bởi tác giả bài thơ đã có những sự nhầm lẫn “chết người”. Bài thơ có nội dung ca ngợi Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, người có công lớn trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên - Mông, nhưng tác giả Khiết Minh đã gắn thêm câu chuyện lịch sử về tuổi trẻ anh hùng của Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản. Theo cách viết của tác giả, Trần Quốc Toản và Trần Quốc Tuấn là một! Bài thơ có 4 khổ, xin được trích nguyên văn 2 khổ thơ thứ nhất và thứ 3: “Tuổi trẻ phi thường trí tuyệt luân/Đứng ngoài nghe lén việc quan quân/Bình Thang hội nghị không cho dự/Bóp nát quả cam quyết tự thân” và “Giặc Nguyên thu tóm nửa Á đông/Cứ tưởng dân Nam phải phục tùng/Hưng Đạo dựng cờ thêu sáu chữ/Bạch Đằng thủy chiến giặc tàn vong”. Cuối bài thơ, tác giả còn có lời chú giải “cờ thêu sáu chữ” là “Phá cường địch báo Hoàng Ân”.

Qua 2 khổ thơ trên, độc giả dễ dàng nhận ra tác giả đã gắn câu chuyện lịch sử “bóp nát quả cam” và “lá cờ thêu sáu chữ vàng” của vị tướng trẻ Trần Quốc Toản cho Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Đó là sự nhầm lẫn ngớ ngẩn không thể nào hiểu nổi! Sách Đại Việt sử ký toàn thư ghi rõ chuyện này như sau: Tháng 10-1282, các vua Trần mở hội nghị Bình Than (chứ không phải là Bình Thang như tác giả viết) bàn kế chống quân Nguyên. “Vua thấy Hoài Văn Hầu Quốc Toản, Hoài Nhân Vương Kiện đều còn trẻ tuổi, không cho dự bàn. Quốc Toản trong lòng hổ thẹn, phẫn kích, tay cầm quả cam, bóp nát lúc nào không biết. Sau đó Quốc Toản lui về, huy động hơn nghìn gia nô và thân thuộc, sắm vũ khí, đóng chiến thuyền, viết lên cờ sáu chữ: “Phá cường địch, báo hoàng ân” (phá giặc mạnh, báo ơn vua). Sau này, khi đối trận với giặc, tự mình xông lên trước quân sĩ, giặc trông thấy phải lui tránh, không dám đối địch. Đến khi mất, vua rất thương tiếc, thân làm văn tế, lại gia phong tước vương”. Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản đã đi vào lịch sử bằng lòng dũng cảm, tinh thần yêu nước và khí phách hiên ngang, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc. Nhiều thế hệ học sinh Việt Nam cũng đã thuộc lòng câu chuyện nói trên qua tác phẩm Lá cờ thêu sáu chữ vàng của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng. Vậy nhưng tác giả bài thơ vẫn nhầm lẫn?!

Bài thơ “Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn” của tác giả Khiết Minh.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Đàm Quang Hát - Trưởng Ban quản lý Đền thờ Trần Hưng Đạo (124 Nguyễn Trãi, Nha Trang) rất bức xúc: “Đây là một sự nhầm lẫn không thể chấp nhận được. Cả 2 vị danh tướng này đều rất nổi tiếng, đến một học sinh lớp 5 cũng biết câu chuyện “Bóp nát quả cam” và “Lá cờ thêu sáu chữ vàng” là của Trần Quốc Toản chứ không phải của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn… Khi tổ chức hội nghị Bình Than (1282), Hưng Đạo Vương đã hơn 50 tuổi, giữ vai trò tổng chỉ huy quân đội nhà Trần thì làm gì phải “nghe lén việc quan quân” như tác giả viết”. Ông Hát nói thêm: “Nhà thơ nhầm lẫn đã đành, đằng này Ban biên tập của một nhà xuất bản quốc gia như Nhà xuất bản Văn hóa thông tin cũng để “lọt” một lỗi “chết người” như vậy. Phải chăng những người biên tập đã quá cẩu thả trong khâu kiểm duyệt bản thảo, hoặc là họ không nắm những kiến thức sơ đẳng về lịch sử dân tộc”. “Dù là lý do gì đi nữa, đây cũng là một sự xúc phạm với những bậc tiền nhân, nhất là với Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn - vị danh tướng lẫy lừng 2 lần lãnh đạo quân dân Đại Việt chống quân xâm lược Nguyên - Mông, được nhân dân sùng kính gọi là Đức Thánh Trần” - ông Hát và các thành viên trong Ban quản lý Đền thờ Trần Hưng Đạo cùng bày tỏ.

NHẬT LỆ