04:06, 14/06/2010

“Lính chì” đối phó với “Cơn lốc cam”

Ở bảng E, “Cơn lốc màu da cam” Hà Lan được đánh giá có đủ sức mạnh để cuốn bay những đối thủ cùng bảng. Và tối nay, “Những chú lính chì” Đan Mạch có nhiệm vụ phải tìm ra cách đối phó để chứng minh nhận định đó không đúng với đội bóng mình.

Ở bảng E, “Cơn lốc màu da cam” Hà Lan được đánh giá có đủ sức mạnh để cuốn bay những đối thủ cùng bảng. Và tối nay, “Những chú lính chì” Đan Mạch có nhiệm vụ phải tìm ra cách đối phó để chứng minh nhận định đó không đúng với đội bóng mình.

Với một “bảng vàng” thành tích tại vòng loại, thắng 8/8 trận và đoạt vé đầu tiên của châu Âu đến Nam Phi, sức mạnh của Hà Lan còn được phô diễn ở những bước chạy đà trước Vòng chung kết (VCK) World Cup 2010 qua những chiến thắng ấn tượng. Nhất là trận thắng Ghana 4-1 và “đè bẹp” Hungary 6-1. Trong các kỳ World Cup, Hà Lan luôn là đội bóng thi đấu hấp dẫn với lối đá tổng lực, đầy chất cống hiến. Nhưng cũng chính vì thiếu một chút thực dụng mà “Những bông hoa Tulip” chưa bao giờ “nở” đẹp nhất vào các kỳ World Cup (2 lần lọt vào trận chung kết World Cup 1974 và 1978 nhưng đều thất bại). Tại Nam Phi năm nay, Hà Lan là một trong những “đại gia” có dàn cầu thủ đồng đều nhất ở các tuyến. Tuy tối nay Hà Lan thiếu vắng “kèo trái” Robben (chưa bình phục chấn thương) nhưng vẫn còn đó những ngôi sao như: Wesley Sneijder, Van Persie, Dirk Kuyt, Ryan Babel, Klaas Jan Huntelaar, Van der Vaart, Mark van Bommel… Đặc biệt khi “bộ não” Wesley Sneijder phát huy được hết sự sáng tạo thì “Cơn lốc màu da cam” càng trở nên nguy hiểm với các đối thủ. Sau thất bại tại Euro 2008, Huấn luyện viên (HLV) Van Basten ra đi, HLV Bert van Marwijk lên nắm quyền và điều ông làm đầu tiên là nâng cao tính kỷ luật trong đội bóng, từ đó Hà Lan trở nên cứng cỏi hơn và bớt ngẫu hứng hơn. Tối nay, khi Mark van Bommel được xếp đá cặp cùng Nigel de Jong thì tuyến giữa của Hà Lan trở nên “thép” hơn và sẽ là bệ phóng vững chắc cho tuyến trên.

Hà Lan là đội bóng có dàn cầu thủ đồng đều ở các tuyến.
Về phía Đan Mạch, kể từ lần đăng quang tại Euro 1992, “Những chú lính chì” ít thể hiện được ở những VCK. Bộ khung năm nay của Đan Mạch dựa vào những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, đó là hậu vệ Daniel Agger (Liverpool), tiền vệ Christian Poulsen (Juventus), Daniel Jensen (Bremen), tiền đạo Nicklas Bendtner (Arsenal). Bên cạnh đó, trung vệ trẻ Simon Kjaer (21 tuổi, Palermo) được kỳ vọng sẽ là lá chắn hữu hiệu cho Đan Mạch tại VCK World Cup 2010. Để đối phó với “Cơn lốc cam”, Đan Mạch có chút lợi thế nhỏ, đó là họ có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại giải Hà Lan và việc họ được đánh giá là cửa dưới sẽ giúp cho Đan Mạch dễ chơi hơn.

Trong quá khứ, Hà Lan từng gặp Đan Mạch 27 lần (11 thắng, 10 hòa, 6 thua). Nhưng cả hai chưa từng gặp nhau tại World Cup. Và tối nay sẽ là buổi tối đặc biệt cho lần gặp nhau đầu tiên tại World Cup của 2 đại diện châu Âu này. Dự đoán: Hà Lan thắng cách biệt 1 bàn.

Ở trận đấu còn lại của bảng E, Cameroon gặp Nhật Bản (lúc 21 giờ). Cả 2 trận đều được trực tiếp trên VTV2 (Đài Truyền hình Việt Nam).

TÙNG NGUYÊN