09:05, 09/05/2010

90 phút định đoạt “ngôi vua”

Giải bóng đá Ngoại hạng Anh (Premier League) chỉ còn 1 vòng đấu, và tất cả những cổ động viên của 2 đội bóng Chelsea cũng như Manchester United vẫn đang hồi hộp chờ đợi đội bóng yêu thích của mình được xướng tên trên bục cao nhất.

Giải bóng đá Ngoại hạng Anh (Premier League) chỉ còn 1 vòng đấu, và tất cả những cổ động viên của 2 đội bóng Chelsea cũng như Manchester United vẫn đang hồi hộp chờ đợi đội bóng yêu thích của mình được xướng tên trên bục cao nhất. Cuộc đua “song mã” trên đường tìm đến “ngôi vua” giữa “Quỷ đỏ” và “The Blues” sẽ được định đoạt trong 90 phút cuối cùng của mùa giải.

Manchester United (trái) sẽ có cơ hội giành danh hiệu lần thứ 19 nếu Chelsea sẩy chân

Năm nay, người hâm mộ (NHM) Giải bóng đá Ngoại hạng Anh phải trải qua những giây phút hồi hộp để chờ đợi tên của đội vô địch được xướng lên. Bước vào loạt trận đấu cuối (diễn ra cùng giờ ngày 9-5), đối với một số đội bóng chỉ là những trận cầu thủ tục, bởi từ những vòng đấu trước, 3 cái tên phải xuống hạng đã được xác định, đó là: Hull City, Burnley và Portsmouth. Trong khi đó, cách đây vài ngày, với chiến thắng thuyết phục trước Manchester City ở lượt trận đá bù vòng 29, Tottenham đã phá vỡ thế thống trị của “tứ đại gia” và xứng đáng ghi tên mình vào danh sách những đội bóng tham dự giải đấu danh giá nhất cấp câu lạc bộ - Champions League. Đối với một số NHM, chức vô địch giải Ngoại hạng dường như đã được định đoạt sau lượt trận vòng 37. Chelsea có chiến thắng ngọt ngào 2-0 trước Liverpool trên sân Anfield - một đối thủ ngang tầm và được coi là chướng ngại vật duy nhất mà thầy trò ông Ancelotti phải dồn hết sức để vượt qua trên đường tìm đến đỉnh vinh quang. Tuy có phần hơi “thất vọng” khi Chelsea đã không bị ngã ngựa ở Anfield, nhưng với 3 điểm giành được trước Sunderland trên sân khách, “Quỷ đỏ” cũng đã buộc “The Blues” phải “đua” cho đến trận đấu cuối cùng.

Bước vào vòng 38, các cổ động viên “xứ sương mù” vẫn phải chờ đợi cho đến những giây phút chót mới biết được nhà vô địch. Giữa Manchester United và Chelsea, ai sẽ giành vương miện? Cuộc đua song mã đến ngôi vô địch sẽ được định đoạt trong 90 phút của vòng đấu cuối cùng. Nhìn lại những gì 2 đội bóng thể hiện trong những mùa giải gần đây, các fan hâm mộ của “Quỷ đỏ” có quyền hy vọng vào đội bóng của mình. “Quỷ đỏ” hầu như sẽ dễ dàng có được 3 điểm trên sân nhà Old Trafford trước Stoke City. Họ đang chờ “The Blues” sẩy chân trước Wigan khi đội bóng này đang trong tư thế muốn khẳng định mình trước một “ông lớn” ngay trên sân Stamford Bridge. Đó là kịch bản có lợi mà NHM “Quỷ đỏ” đang mong chờ. Song, cần phải nhìn nhận, Chelsea sẽ không dễ dàng để Wigan có điểm trong một trận cầu quyết định. Và Ancelotti sẽ không chấp nhận bất cứ một sai lầm nào để phải đứng nhìn “Quỷ đỏ” làm nên lịch sử.

90 phút ngắn ngủi của mùa giải đang ở phía trước. Còn đối với những NHM giải bóng đá “xứ sương mù”, cho dù Chelsea hay Manchester United đăng quang ngôi vô địch thì đó đều là những “vị vua” xứng đáng. Nhưng 90 phút cuối ấy chắc chắn sẽ hay hơn, kịch tính hơn nếu như Stoke City và Wigan chơi hết mình.

AN NHIÊN