
![]() |
| Các cầu thủ Khatoco Khánh Hòa (phải) đã có một trận đấu nhạt nhòa trước Hòa Phát Hà Nội |
Trở lại trận đấu giữa K.KH và HP. HN, điều mà nhiều người không tin đã xảy ra, khi tiếng còi trọng tài khai cuộc, đội bóng Thủ đô của ông Vinh “Nghệ” đã lập tức tạo sức ép trước khung thành của đội bóng phố biển. Ra quân trong trận đấu này, đội hình K.KH thiếu vắng tiền vệ Tấn Tài và chính điều đó làm cho tuyến giữa K.KH trở nên lúng túng và thiếu chính xác trong các pha tổ chức tấn công. Trong vòng 10 phút đầu hiệp 1, cả 2 đội K.KH và HP.HN đã có nhiều lần bỏ qua cơ hội ghi bàn vào lưới đối phương. Bên K.KH, Quang Hải đã có 3 cơ hội trực tiếp đối mặt với thủ môn HP.HN, song anh đều không thắng được thủ môn Viết Nam. Trong khi đó, các cầu thủ HP.HN cũng chơi đôi công và không ít lần làm hàng phòng thủ K.KH phải lúng túng. Phút thứ 11, từ tình huống chuyền bóng ở tuyến dưới, cầu thủ Nguyễn Văn Vinh (HP.HN) đã có pha thoát xuống đối mặc với thủ môn Hoàng Tuấn, buộc Tuấn phải phạm lỗi (nhận thẻ vàng), HP.HN được hưởng quả phạt 11m. Cầu thủ Eduardo đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng mở tỉ số cho các cầu thủ HP.HN. Sau bàn thua, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn bắt đầu dâng lên tấn công, mong tìm lại bàn thắng san bằng tỉ số. Và đến phút 36, từ pha phối hợp trung lộ giữa Quang Hải và Agostinho, thủ môn HP.HN buột phạm lỗi với Hải “gà” ở ngoài vòng cấm địa. Agostinho (K.KH) đã có cú sút phạt cực đẹp về phía góc xa khung thành HP.HN san bằng tỉ số 1-1.
Vào hiệp 2, cả 2 đội bắt đầu tăng tốc, tuy nhiên bên phía K.KH, các đường lên bóng không có sự gắn kết. Hầu hết các pha phối hợp đội chủ nhà đều bị các cầu thủ HP.HN chặn đứng. Trong khi đó, bên HP.HN bộ ba Eduardo, Văn Vinh, Thành Trung tỏ ra khá nguy hiểm. Phút 55, có bóng trước vòng cấm, Thành Trung (HP.HN) đi bóng kỹ thuật loại bỏ hàng hậu vệ K.KH trước khi tung cú sút đẹp mắt nâng tỉ số lên 2-1. Từ đó, các cầu thủ K.KH dường như không còn khí thế để đá bóng, họ để cho đối thủ cầm bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, đến phút 63, từ nỗ lực đi bóng vào vòng cấm địa của Agostinho (K.KH) đã buộc thủ môn HP.HN phạm lỗi (Agostinho bị chấn thương bã vai và thay ra), và K.KH được hưởng quả phạt trên chấm 11m. Tưởng chừng K.KH sẽ có cơ hội san bằng tỉ số và vương lên giành chiến thắng khi trọng trách gỡ hòa trên chấm 11m được trao cho Quang Hải, song Hải “gà” đã không thực hiện thành công. Và từ pha đá hỏng ăn này, các cầu thủ K.KH không còn sức lực để đá và dường như cam chịu chấp nhận nhường bóng cho đối thủ. Chính vì vậy, ở phút 83 trận đấu, từ đường chuyền của Đào Xuân Thành (cầu thủ vào sân hiệp 2 của HP.HN), Anjembe đã nhanh chóng thoát xuống ghi bàn vào lưới của thủ môn Hoàng Tuấn nâng tỉ số trận đấu lên 3-1.
Đánh bại K.KH trên sân khách, HP.HN đã “giải được hạn” sau 4 trận thua. Trong khi đó, đây là trận thua đầu tiên của K.KH trên sân nhà ở mùa giải năm nay và đau hơn khi đối thủ đánh bại họ lại là đội bóng đang nằm ở nhóm cuối bảng.
AN NHIÊN





