10:05, 11/05/2010

Chủ nhà thắng chật vật

Tuy được đánh giá ở “cửa trên” và sẽ dễ dàng có 3 điểm ngay trên sân nhà (sân vận động 19-8 Nha Trang), nhưng những gì mà thầy trò Huấn luyện viên (HLV) Hoàng Anh Tuấn thể hiện trong trận đấu ở vòng 11, diễn ra vào chiều 8-5 khi gặp đối thủ Navibank Sài Gòn (N.SG) đã cho thấy những bất ổn trong lối chơi của đội bóng phố biển.

Tuy được đánh giá ở “cửa trên” và sẽ dễ dàng có 3 điểm ngay trên sân nhà (sân vận động 19-8 Nha Trang), nhưng những gì mà thầy trò Huấn luyện viên (HLV) Hoàng Anh Tuấn thể hiện trong trận đấu ở vòng 11, diễn ra vào chiều 8-5 khi gặp đối thủ Navibank Sài Gòn (N.SG) đã cho thấy những bất ổn trong lối chơi của đội bóng phố biển.

Đội bóng Khatoco Khánh Hòa (trái) giành 3 điểm chật vật trước đội Navibank Sài Gòn.

Trước khi có chuyến làm khách trên sân 19-8 Nha Trang, đội bóng N.SG do quyền HLV Phùng Thanh Phương dẫn dắt đang đối mặt với nhiều khó khăn. Sau 10 vòng đấu, N.SG đang đứng ở vị trí cuối bảng xếp hạng. Thêm vào đó, sự ra đi của “tướng” Vũ Quang Bảo ở giữa tuần qua đã phần nào ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ. Vì vậy, việc tìm kiếm 3 điểm để cải thiện tình hình khi đối đầu với đội chủ nhà Khatoco Khánh Hòa (K.KH) dường như là một “nhiệm vụ bất khả thi” đối với đội bóng N.SG. Còn nhớ, 1 năm trước, đội bóng tiền thân của N.SG là Quân khu 4 (QK4) đã từng làm nên điều kì diệu khi thắng K.KH ngay ở vòng đấu cuối. Bởi lúc đó, QK4 ra quân chiến đấu với mục tiêu khá rõ ràng là phải thắng để trụ hạng, còn K.KH thì có thể chơi một cách thoải mái mà không cần quá sức. Nhưng ở lần gặp này, K.KH không có lý do gì để nhường hay chia điểm cho đối thủ. Đội bóng phố biển không những phải thắng, mà còn thắng với tỷ số đậm để chứng tỏ thất bại thảm hại trước Becamex Bình Dương (ở vòng 10) là một tai nạn. Nhiều người cho rằng, việc K.KH sẽ có một thế trận áp đảo trước N.SG là điều có thể dự đoán trước.

Trở lại trận đấu giữa K.KH và N.SG ở vòng đấu 11, những gì mà 2 đội bóng thể hiện trong suốt trận đấu đã không làm khán giả “đã mắt” vì sự lúng túng của cầu thủ cả 2 đội. Ngay trong hiệp 1, trong khi các cầu thủ tuyến dưới của K.KH lẫn N.SG đều loay hoay tìm cách phá bóng thì các cầu thủ ở tuyến trên lại trở nên quá vụng về trước khung thành của đối phương như những đứa trẻ mới tập đá bóng. Do đó, ở phút 30, HLV Hoàng Anh Tuấn (K.KH) đã buộc phải có sự thay đổi chiến thuật bằng việc cho Xuân Bình ra nghỉ và thay Ánh Cường vào để tăng cường hàng tiền vệ. Chính sự thay đổi này đã giúp đội bóng chủ nhà có được bàn thắng khai thông bế tắc ở những phút cuối của hiệp 1. Ngay ở phút bù giờ thứ nhất của hiệp 1, Quang Hải (K.KH) đã có pha dứt điểm khá căng, buộc thủ thành N.SG phải đẩy bóng, bóng bật đến chân của Ánh Cường và không khó để cầu thủ này ghi bàn mở tỷ số cho K.KH. Kết thúc hiệp 1, K.KH tạm dẫn trước N.SG với tỷ số 1-0.

Vào hiệp thi đấu thứ 2, các cổ động viên đội chủ nhà hy vọng, với việc có được bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ K.KH sẽ giải tỏa được tâm lý và chơi một cách cống hiến; song một lần nữa, khán giả lại thất vọng vì lối chơi quá tệ của đội nhà. Ngay ở phút 56, sau một pha bóng lộn xộn trước khung thành của thủ môn Danh Hoàng Tuấn (K.KH), cầu thủ Suleiman của N.SG đã có cơ hội ghi bàn thắng san bằng tỷ số cho đội khách. Trong suốt hiệp 2 của trận đấu là cuộc rượt đuổi tỷ số của 2 đội. Có quá nhiều cơ hội dành cho tiền đạo của 2 bên đã bị bỏ lỡ và cũng có không ít tình huống sai lầm của hàng thủ mà cái giá phải trả là những bàn thua ngớ ngẩn. Đến phút 90, 2 đội vẫn đang hòa nhau với tỷ số 3-3. Ở những phút đá bù giờ của trận đấu, từ một pha đá phạt góc của tiền vệ Tấn Tài (K.KH), Quang Hải (K.KH) có pha đánh đầu chính xác vào lưới của N.SG ấn định tỷ số chung cuộc 4-3, đồng thời giúp đội bóng phố biển giành 3 điểm.

Có thể nói, tuy trận đấu giữa K.KH và N.SG đã có không ít bàn thắng dành cho 2 đội (7 bàn được ghi), song cả K.KH và N.SG đã chơi một trận cầu quá tệ. Những gì K.KH thể hiện đã cho thấy sự bất ổn trong lối chơi của toàn đội khi thi đấu ngang sức với đối thủ dưới tầm. Trong khi đó, nếu các tiền đạo của N.SG chỉ cần chơi tập trung hơn thì có lẽ số bàn thắng họ ghi vào lưới đội bóng chủ nhà không dừng lại ở con số 3, và chắc chắn đội bóng của thầy trò HLV Phùng Thanh Phương sẽ có được 3 điểm khi rời phố biển.

AN NHIÊN