
Bước vào loạt đấu thứ 10 Giải vô địch quốc gia PetroVietNam Gas 2010 (V-League) gặp đối thủ “truyền kiếp” Becamex Bình Dương trên sân Gò Đậu (chiều 2-5), người hâm mộ đội bóng Khatoco Khánh Hòa mong mỏi được chứng kiến thầy trò Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có một trận đấu “ngang cơ” với đối thủ.
Bước vào loạt đấu thứ 10 Giải vô địch quốc gia PetroVietNam Gas 2010 (V-League) gặp đối thủ “truyền kiếp” Becamex Bình Dương (B.BD) trên sân Gò Đậu (chiều 2-5), người hâm mộ đội bóng Khatoco Khánh Hòa (K.KH) mong mỏi được chứng kiến thầy trò Huấn luyện viên (HLV) Hoàng Anh Tuấn có một trận đấu “ngang cơ” với đối thủ. Tuy nhiên, qua những gì đội bóng phố biển thể hiện thì chỉ có thể nói K.KH đã thua một cách toàn diện.
![]() |
| Philani (Phải) ghi cú đúp bàn thắng cho Becamex Bình Dương |
Bước sang hiệp 2, với mong muốn lấy lại thế trận, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có sự thay đổi toàn diện ở 2 tuyến phòng ngự và tấn công. Tiền vệ cánh trái Ánh Cường vào sân thay cho Hữu Phước, tiền đạo Jonathan thay cho Agostinho; Xuân Bình thay Đức Nghĩa. Tuy nhiên, những sự thay đổi đó vẫn không mang lại kết quả khả quan cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Càng về cuối trận, các cầu thủ K.KH càng tỏ ra yếu hơn đối thủ về thể lực và kỹ thuật. Việc để Philani ngang nhiên đi bóng vào vòng cấm như chỗ không người ở phút 58, buộc Đức Nghĩa phải phạm lỗi đã khiến K.KH phải nhận thêm 1 bàn thua từ chấm 11m. Chưa dừng lại ở đó, đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn càng gặp khó khăn hơn khi phải chơi với 10 người trên sân, do Hoàng Đức nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân. Chơi với sức ép bị dẫn trước và thiếu người, đội bóng phố biển càng đánh mất thế trận và trở nên lúng túng khi mang nặng tâm lý “được ăn cả, ngã về không”. Chính điều đó đã tạo cơ hội cho các tiền đạo của đội chủ nhà, đặc biệt là sự nhạy bén của Philani. Chính cầu thủ gốc Nam Phi này đã ghi thêm 2 bàn thắng, nâng tỷ số trận đấu lên 4-0 cho đội nhà. Trong suốt hiệp 2 của trận đấu, K.KH chỉ có một cơ hội được coi là ngon ăn nhất ở phút 75 từ cặp đôi Tấn Tài - Quang Hải. Bằng sự tự tin và kỹ thuật, Tấn Tài đã lần lượt vượt qua một số cầu thủ B.BD để chuyền bóng như “dọn cỗ” cho Quang Hải, nhưng Hải “gà” lại đá bóng ra ngoài trong sự tiếc nuối của đồng đội và người hâm mộ.
Với thất bại 0-4 trước B.BD, các cổ động viên của đội bóng phố biển lại thêm một lần ôm nỗi thất vọng.
AN NHIÊN





