
Cuối tuần này, cả nước Ý sẽ hướng về cuộc đua tranh tìm đến cánh cửa Scudetto - cánh cửa vinh quang - giữa 2 đại kình địch Inter Milan và AS Roma. Liệu cơ hội có còn cho “Giallorossi” khi Nerazurri đang dốc hết tâm sức để hoàn tất chặng thứ 2 - đăng quang Serie A - trên con đường hướng tới mục tiêu “ăn ba” của mình (vô địch Copa Italia, Serie A, Champions League).
Cuối tuần này, cả nước Ý sẽ hướng về cuộc đua tranh tìm đến cánh cửa Scudetto - cánh cửa vinh quang - giữa 2 đại kình địch Inter Milan và AS Roma. Liệu cơ hội có còn cho “Giallorossi” khi Nerazurri đang dốc hết tâm sức để hoàn tất chặng thứ 2 - đăng quang Serie A - trên con đường hướng tới mục tiêu “ăn ba” của mình (vô địch Copa Italia, Serie A, Champions League).
![]() |
| AS Roma khó có thể lật ngược thế cờ để giành ngôi vô địch |
Trở lại giải vô địch quốc gia Italia (Serie A), một lần nữa, 2 kình địch lại gặp nhau trong cuộc đua tranh quyết liệt trên con đường tìm đến cánh cửa Scudetto. Trong trận đấu giữa Inter và Chievo ở vòng 37, ngay từ những phút đầu tiên, “người đặc biệt” đã phải nhận một “gáo nước lạnh” khi chứng kiến Chievo dẫn bàn trước do công… phản lưới nhà của chính các học trò. Tuy nhiên, các “Nerazurri” đã không làm cho ông thầy người Bồ Đào Nha phải đợi quá lâu. Cambiasso, Milito, Balotelli đã liên tục bắn phá khung thành của Chievo. Và tuy đã rất cố gắng ở những phút cuối của trận đấu, nhưng Chievo cũng đành chấp nhận thua cuộc với tỷ số 3-4. Trong khi đó, ở chiến tuyến khác, thầy trò “gã thợ hàn” Ranieri cũng gặp không ít khó khăn trước Cagliari. Có khoảnh khắc, “Giallarossi” tưởng chừng như đã dâng tặng chiếc cúp cho Inter khi bị Cagliari dẫn trước trong suốt 80 phút của trận đấu. Nhưng chỉ trong 4 phút, chàng “Hoàng tử thành Rome” Francesco Totti đã bất ngờ tỏa sáng với cú đúp vào lưới Cagliari, tiếp tục mang lại hy vọng cho AS Roma trong cuộc đua tranh ngôi vô địch Serie A trước đối thủ Inter cho đến phút cuối.
Cuối tuần này (ngày 16-5), cả Inter và Roma sẽ bước vào lượt đấu cuối (vòng 38) để phân định ngôi vô địch. Inter sẽ đến làm khách trên sân của Siena, trong khi Roma sẽ chơi trên sân của “những chú lừa bay” Chievo. Tuy số phận của Siena và Chievo đã được định đoạt từ vòng 37 (Siena chắc chắn xuống hạng Serie B, còn Chievo đứng ở vị trí thứ 13) nhưng họ lại đang trở thành những “kẻ nắm quyền sinh sát” trong cuộc đua song mã Inter - AS Roma. Còn nhớ, trong 3 lần chạm trán trước đây giữa Inter và đội bóng xứ Toscana, “Nerazurri” từng 2 lần giành chiến thắng trước các cầu thủ Siena để đăng quang ngôi vô địch; chỉ có 1 lần vào năm 2008, các cầu thủ Siena đã cầm chân Inter ở vòng đấu áp chót. Tuy nhiên, khác với những năm trước, ở lần gặp này, đội bóng xứ Toscana đang ở vào thế của “kẻ không còn gì để mất” và việc họ sẽ thi đấu một cách “sòng phẳng” với Inter là điều đáng để các cổ động viên Inter phải lo ngại. Song nhìn lại những gì mà thầy trò “người đặc biệt” làm được trong cả mùa giải 2009 - 2010, có thể nói, ngôi vô địch đang nằm trong tay Inter, bởi không lý gì đội bóng áo sọc xanh - đen lại để cho đội bóng đã xuống hạng định đoạt ngôi vua của mình. Điều đó cũng có nghĩa, “Giallorossi” sẽ khó có cơ hội để lật ngược thế cờ và đành nhìn Inter tiến gần đến ước vọng “ăn ba” mùa giải này. Lý thuyết là như vậy, nhưng chưa hẳn là không có bất ngờ ở phía trước.
AN NHIÊN





