04:05, 27/05/2010

Bảng G: “Khốc liệt” cuộc chiến giành ngôi đầu?

So với các bảng đấu khác ở vòng chung kết (VCK) World Cup 2010, bảng G được xem là bảng đấu hấp dẫn nhất. Bởi ở đó không chỉ có sự xuất hiện của 2 “ông lớn” trong làng bóng đá thế giới là Brazil và Bồ Đào Nha, mà còn là sự đối đầu của những ngôi sao hàng đầu như: Cristiano Ronaldo, Kaka và Drogba. Ai trong số họ sẽ tỏa sáng để giúp đội bóng của mình chiếm ngôi đầu bảng?

So với các bảng đấu khác ở vòng chung kết (VCK) World Cup 2010, bảng G được xem là bảng đấu hấp dẫn nhất. Bởi ở đó không chỉ có sự xuất hiện của 2 “ông lớn” trong làng bóng đá thế giới là Brazil và Bồ Đào Nha, mà còn là sự đối đầu của những ngôi sao hàng đầu như: Cristiano Ronaldo, Kaka và Drogba. Ai trong số họ sẽ tỏa sáng để giúp đội bóng của mình chiếm ngôi đầu bảng?

                              Từ trái sang: Didier Drogba,Cristiano Ronaldo, Kaka,

Nếu thử hỏi những người hâm mộ bóng đá rằng bảng đấu nào đáng xem nhất ở VCK World Cup 2010, có lẽ ngay lập tức họ sẽ trả lời đó là bảng G. Bởi ở bảng đấu này có sự quy tụ của những đội bóng mạnh nhất của 4 châu lục: châu Âu (Bồ Đào Nha), châu Mỹ (Brazil), châu Phi (Bờ Biển Ngà) và châu Á (CHDCND Triều Tiên). Brazil - đội bóng của những “vũ công samba” - luôn được coi là ứng cử viên số 1 và là “chướng ngại vật” cuối cùng cho bất cứ đội bóng nào muốn trở thành mạnh nhất hành tinh. Trong 18 lần World Cup được tổ chức (từ năm 1930 - 2006), đội bóng áo vàng xanh không bỏ lỡ dịp nào; và 5 trong số 18 lần tham dự ấy, Brazil đăng quang ngôi vô địch. Đến với VCK World Cup 2010, đội bóng áo vàng xanh đang sở hữu một dàn cầu thủ xuất sắc ở cả 3 tuyến như: Thủ môn Cesar; hậu vệ Juan, Maicon, Lucio; tiền vệ Kaka, Gilbeto Silva, Julio Baptista; tiền đạo Luis Fabiano, Robinho… mà sự thể hiện đẳng cấp của họ ở các câu lạc bộ (CLB) là điều không cần bàn cãi. Chính vì vậy, có lần ông thầy của đội bóng áo vàng xanh - Huấn luyện viên (HLV) Carlos Dunga - từng tự tin khẳng định: “ Brazil bây giờ có đủ sức mạnh và sự tự tin cần thiết để chinh phục World Cup 2010 ở Nam Phi”. Điểm mạnh của Brazil chính là những tình huống bóng cố định được trao cho những cầu thủ có kỹ thuật đá phạt tốt như: Kaka, Robinho; và thêm vào đó là lối tấn công nhanh một chạm trước khung thành của đối phương làm cho hàng hậu vệ đối phương bị hút theo và trở nên rối loạn. Tuy nhiên, Brazil cũng gặp không ít khó khăn đối với những đội bóng có lối chơi phòng thủ theo số đông mà trận thắng chật vật trước đội tuyển Mỹ ở chung kết Confederations Cup 2010 đã cho thấy điểm yếu đó của họ.

Trong khi đó, đội bóng Bồ Đào Nha của HLV Carlos Querioz đến Nam Phi năm nay được đánh giá là một trong những đội có khả năng đoạt chức vô địch. Điểm mạnh của Bồ Đào Nha là họ có tuyến dưới khá mạnh với sự góp mặt của cặp trung vệ Bruno Alves và Ricardo Cavalho, Pepe và Bosingwa. Trong khi đó, ở tuyến trên là các tiền vệ và tiền đạo tài năng như: Simao và Cristiano Ronaldo. Song, điểm yếu duy nhất và có tính chất quyết định đối với các học trò của HLV Querios chính là khả năng ghi bàn của các cầu thủ. Còn nhớ, ở trận tứ kết Euro 2008 trước đội tuyển Đức, các cổ động viên Bồ Đào Nha đã kỳ vọng rất nhiều vào sự tỏa sáng của Cristiano Ronaldo sẽ giúp đội nhà đánh bại “cổ xe tăng” Đức, nhưng Ronaldo đã không thể hiện được nhiều và Bồ Đào Nha đành chấp nhận dừng cuộc chơi.

Đến với Nam Phi lần này, đại diện của châu Phi là Bờ Biển Ngà đang được chờ đợi sẽ là một hiện tượng của World Cup. Thầy trò HLV Vahid Halilhodic đến VCK World Cup với thành tích bất bại ở vòng loại (3 trận thắng, 3 trận hòa). Theo nhận định của nhiều chuyên gia, đội bóng của “những chú voi” đang sở hữu một “cỗ máy tấn công” thuộc vào loại mạnh nhất, nhì ở World Cup khi có sự góp mặt của cặp tiền đạo đang chơi cho CLB Chelsea là Salomon Kalou và Didier Drogba. Chính vì vậy, cơ hội đi sâu vào vòng trong đối với “những chú voi” là không hề nhỏ, buộc các “ông lớn” như Brazil và Bồ Đào Nha phải cảnh giác. Trong khi đó, việc lọt vào bảng G đối với thầy trò HLV Kim Jeong Hoon bị coi là sự “xui xẻo”. Bởi lẽ, cho dù tinh thần thi đấu của các cầu thủ CHDCND Triều Tiên có, quật cường tới đâu thì xét về kinh nghiệm cũng như kỹ thuật, “những chú ngựa Cholima” vẫn chỉ là “chiếc thảm lót đường” cho các “ông kẹ” ở bảng này.

Song, có một điều thú vị nữa ở bảng G mà người hâm mộ quan tâm chính là cuộc chiến giành ngôi vị đầu bảng. Ai trong số 3 đội bóng Brazil, Bồ Đào Nha và Bờ Biển Ngà (CHDCND Triều Tiên chưa đủ tầm cũng như không có các cá nhân có thể làm nên điều kỳ diệu) sẽ chiếm ngôi đầu để có thể “tránh mặt” đội nhất bảng H (theo dự đoán hơn 90% là thuộc về đương kim vô địch Tây Ban Nha). Chính vì vậy, các trận đấu ở bảng G được xem là những cuộc chiến không khoan nhượng. 3 ngôi sao được coi là “linh hồn” của các đội bóng Brazil, Bồ Đào Nha, Bờ Biển Ngà đó là Kaka, Cristiano Ronaldo và Didier Drogba, ai trong số họ sẽ là người giúp đội tuyển của mình chiếm ngôi đầu bảng và tiến thẳng đến trận cuối cùng?

AN NHIÊN