08:05, 25/05/2010

Bảng E: Hà Lan và Cameroon vào vòng trong?

Bảng E là bảng đấu có 2 đội từng vô địch châu Âu (Hà Lan, Đan Mạch) và 2 đại diện của các châu lục khác là Cameroon và Nhật Bản. Cameroon nổi tiếng với lối chơi “hoang dã” và rừng rực sức sống, từng quật ngã Argentina của Maradona tại vòng chung kết (VCK) World Cup 1990.

Bảng E là bảng đấu có 2 đội từng vô địch châu Âu (Hà Lan, Đan Mạch) và 2 đại diện của các châu lục khác là Cameroon và Nhật Bản. Cameroon nổi tiếng với lối chơi “hoang dã” và rừng rực sức sống, từng quật ngã Argentina của Maradona tại vòng chung kết (VCK) World Cup 1990. Trong khi đó, Nhật Bản có giải vô địch quốc gia J-League thuộc vào dạng top của châu Á. Thế nhưng, sẽ khó có bất ngờ ở bảng này…

 Eto’o sẽ giúp Cameroon trở thành đội châu Phi đầu tiên lọt vào vòng 1/16?

Theo kết quả bốc thăm, bảng E gồm Hà Lan, Đan Mạch, Cameroon và Nhật Bản. Tại VCK Euro 2008, “Cơn lốc màu da cam” Hà Lan thể hiện một lối chơi tổng lực rất đẹp mắt và hiệu quả. Thất bại trước đội tuyển Nga rõ ràng là một tai nạn đáng tiếc vì đẳng cấp của Hà Lan vẫn trội hơn hẳn. Điều đó càng được thể hiện rõ khi bước vào vòng loại World Cup 2010, Hà Lan cuốn phăng mọi đối thủ với chiến thắng tuyệt đối để đàng hoàng bước vào VCK; trong khi cũng đội tuyển và vị huấn luyện viên (HLV) Guss Hiddink như ở Euro 2008, Nga đã phải ngậm ngùi ngồi ngoài cuộc chơi khi để thua trong loạt trận play-off. Hà Lan đến Nam Phi lần này với tư cách là ứng cử viên cho chức vô địch nên dù đối thủ của họ có là ai đi nữa thì chiếc vé đầu tiên của bảng này vẫn khó thoát khỏi tay Hà Lan. Vì vậy, cuộc chiến giành chiếc vé thứ hai vào vòng sau sẽ là cuộc tranh chấp giữa 3 đội còn lại. Tuy nhiên, xét về thực lực và đẳng cấp, đó có lẽ chỉ là cuộc quyết đấu giữa Đan Mạch và Cameroon, vì Nhật Bản sẽ khó có thể tiến xa.

Hiện nay, trong đội hình Hà Lan, các ngôi sao của họ đều thi đấu rất tốt dưới màu áo câu lạc bộ (CLB). Điều này có phần khác so với các đội tuyển mạnh khác. Chẳng hạn như Rooney, Kaka, Galas, Xavi, Torres… đến World Cup trong tình trạng thể lực hoặc phong độ chưa thật hoàn hảo. Hà Lan lại khác, ai cũng thấy một Robben sắc sảo và lắt léo thế nào trong trận chung kết Champions League, một tiền vệ tổ chức Sneijder đang trở thành một biểu tượng của CLB Inter Milan. Vì thế, đích nhắm của Hà Lan không chỉ là chiếc vé “còm” để vào vòng sau, mà phải là trận chung kết hoặc chức vô địch. Và nếu xét trên trình độ, đẳng cấp của đội tuyển, Hà Lan là đội bóng hoàn toàn đủ sức đi đến bán kết, thậm chí là chung kết.

Ngược lại với Hà Lan, đại diện châu Á trong bảng này là Nhật Bản bị giới chuyên môn đánh giá thấp nhất, và cho dù là một thế lực đáng gờm ở châu Á thì họ vẫn chưa sánh được với đại diện của các châu lục khác về đẳng cấp và kinh nghiệm. Hà Lan chắc suất giành vé vào vòng sau thì Nhật Bản khó có thể đánh bại nổi Cameroon và Đan Mạch để giành chiếc vé thứ 2. Khoảng cách quá lớn về đẳng cấp với các đội bóng trong bảng khiến Nhật Bản khó tạo nên bất ngờ. Mặc dù J-League là một giải vô địch thuộc dạng top của châu Á, cho dù nhiều cầu thủ Nhật Bản có đủ trình độ để chơi bóng ở châu Âu đi nữa thì đội bóng xứ hoa anh đào cũng chưa xây dựng được cho mình một lực lượng đủ mạnh để có quyền mơ mộng ở VCK lần này. Kể từ khi Nakata giải nghệ, Nhật Bản trở lại với hình ảnh nhỏ bé của mình. Bây giờ, người đàn em của Nakata là Nakamura trở thành thủ lĩnh của đội tuyển Nhật, nhưng xét về tài năng và danh tiếng thì anh hoàn toàn thua xa Nakata. Nakamura phải khăn gói về quê hương thi đấu sau khi không thể cạnh tranh một suất thi đấu chính thức ở CLB Espanol (La Liga). Cho nên, nếu Nhật Bản thắng được 1 trong 3 đội còn lại của bảng E thì đó cũng là điều bất ngờ.

Như vậy, chiếc vé thứ hai sẽ là cuộc chiến một mất một còn giữa “những chú lính chì” Đan Mạch và “sư tử bất khuất” Cameroon. Để đến được Nam Phi

 lần này, con đường của Đan Mạch không hề dễ dàng khi họ nằm cùng bảng với những đối thủ cực mạnh như Bồ Đào Nha, Thụy Điển và Hungary. Thế nhưng, càng đá họ càng gắn kết và cuối cùng đàng hoàng giành vé chính thức. Trong khi đó, Cameroon là đội bóng có số lần tham dự World Cup nhiều nhất châu Phi. Ở bất cứ lần nào tham dự, Cameroon đều gây bất ngờ với lối chơi tràn đầy thể lực. Thế nên, với việc VCK World Cup lần này được tổ chức trên lục địa nhà, chắc chắn họ sẽ chơi “nhiệt hơn nữa”.

Thời gian gần đây, bóng đá Đan Mạch không còn sản sinh được nhiều cầu thủ đẳng cấp. Các cầu thủ Đan Mạch hiện không có ai thực sự nổi bật, đa số thi đấu cho các CLB “thường thường bậc trung” ở châu Âu. Sức mạnh hiện nay của họ là dựa trên kinh nghiệm, sự gắn kết cũng như chiến thuật hợp lý. Trong khi đó, Cameroon lại không có nhiều dấu ấn về mặt chiến thuật. Sức mạnh của họ nằm ở chỗ thể lực và khả năng săn bàn của “báo đen” Eto’o, cầu thủ vừa lập kỷ lục 2 năm liền vô địch Champions League ở 2 CLB khác nhau. Các chú “sử tử” có thể chạy cả trận mà không biết mệt và theo thống kê, Cameroon thường ghi bàn ở những phút cuối cùng của trận đấu vì lúc đó, đối thủ của họ thường bị mất sức.

Nếu so sánh một cách tổng quan, trình độ của 2 đội là tương đồng. Nhưng nếu thi đấu ở Nam Phi với đặc điểm là không khí loãng thì rõ ràng, thể lực sẽ là yếu tố quyết định. Do đó trong cuộc chiến này, ưu thế có phần nghiêng về Cameroon.

Và bao giờ cũng thế, ở mội giải đấu lớn luôn có một “chú ngựa ô”, họ sẽ tiến sâu vào giải dù không được đánh giá cao từ đầu. Đan Mạch đã từng là “thùng thuốc súng”, chú “ngựa ô”, và biết đâu, lần này họ sẽ lập lại kỳ tích?

LÊ MINH