08:05, 25/05/2010

Bảng D: Đức vẫn là số 1

Đức vẫn luôn là cái tên được đánh giá cao và là một đối thủ “khó nhằn” đối với bất kỳ đội bóng nào ngay cả những lúc họ xuống phong độ. Thế nên, chẳng có gì phải bàn cãi khi nói rằng đội tuyển Đức là ứng cử viên số 1 cho chiếc vé vào vòng trong, bởi 3 đối thủ còn lại của họ ở bảng D chỉ là Australia, Ghana và Serbia.

Đội tuyển Đức.
Đức vẫn luôn là cái tên được đánh giá cao và là một đối thủ “khó nhằn” đối với bất kỳ đội bóng nào ngay cả những lúc họ xuống phong độ. Thế nên, chẳng có gì phải bàn cãi khi nói rằng đội tuyển Đức là ứng cử viên số 1 cho chiếc vé vào vòng trong, bởi 3 đối thủ còn lại của họ ở bảng D chỉ là Australia, Ghana và Serbia.

Dù được đánh giá là không mạnh bằng cách đây 4 năm, dưới thời của Huấn luyện viên (HLV) Jurgen Klinsmann ở World Cup 2006, đội tuyển Đức vẫn là đội bóng luôn khiến các đối thủ khác phải e ngại nhờ vào tính kỷ luật, ý chí thi đấu với một “tinh thần thép”, và phần nào đó là bề dày thành tích của họ. Trong 14 kỳ World Cup gần đây nhất, “cỗ xe tăng” luôn ít nhất lọt vào đến vòng tứ kết. Chính vì thế, môt chiếc vé của bảng D sẽ khó thoát khỏi tay họ, nhất là khi bộ khung trong đội hình của đội bóng Đức đến Nam Phi mùa hè này là 7 tuyển thủ quốc gia đang khoác áo Bayern Munich. Tầm ảnh hưởng của nhà vô địch Bundesliga trải đều khắp các tuyến, từ thủ môn, hậu vệ, tiền vệ cho đến tiền đạo. Bên cạnh bộ khung ấy, HLV Joachim Low còn bổ sung vào đội hình những tài năng trẻ để tăng cường sức mạnh cho “cỗ xe tăng”, như bộ đôi tiền đạo Ozil và Marin… Điều đáng tiếc đối với đội bóng của HLV Loew là chấn thương đã khiến thủ quân Ballack phải rời bỏ cuộc chơi khi chưa đến giờ bóng lăn, đồng thời lấy đi chốt chặn tin cậy của họ - thủ môn Rene Adler. Nhưng, với bộ khung vững chắc và một khi “tinh thần thép” được thể hiện đúng lúc, người ta vẫn tin đội tuyển Đức sẽ biết cách phát huy tối đa sức mạnh của mình.

Và như vậy, chiếc vé còn lại của bảng D sẽ là sự tranh chấp tay ba giữa Ghana, Serbia và Australia. Với thành tích khá tốt trong quá khứ (3 lần góp mặt tại bán kết World Cup 1930, 1950 và 1962), Serbia có vẻ nhỉnh hơn 2 cái tên còn lại. Tại vòng loại, Serbia đã thể hiện được sức mạnh của mình khi đứng đầu bảng đấu có sự hiện diện của đội tuyển Romania và đặc biệt là tuyển Pháp, trong đó họ từng cho Romania “phơi áo” đến 5-0 ở Belgrade. Đội bóng của ông Radomir Antic cũng không thiếu nhân tài, với các tên tuổi đang thi đấu ở các câu lạc bộ bậc nhất châu Âu như: Ivanovic (Chelsea), Vidic (Manchester United), Stankovic (Inter)... Trong số đó, người ta không thể không nhắc đến trung vệ hiện đang chơi cho Manchester United - Nemanja Vidic. Anh được xem là chìa khóa then chốt đem lại thành công cho Serbia. Với dàn cầu thủ nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh, rất có thể Serbia sẽ là một bất ngờ thú vị ở bảng này.

Hai đội bóng còn lại - Ghana và Australia - có vẻ như ngang sức ngang tài. Với việc gia nhập Liên đoàn Bóng đá châu Á, con đường giành vé tới Nam Phi của đội tuyển Australia thật dễ dàng hơn bao giờ hết với chiến tích không thủng lưới một bàn nào trong 6 trận đấu. Dưới sự dẫn dắt của HLV Pim Verbeek, “chuột túi” bây giờ có đủ kinh nghiệm và sức mạnh để vươn lên một tầm cao mới. Hơn nữa, đội hình của Australia đến Nam Phi lần này đều là những cầu thủ đang thi đấu cho các nền bóng đá lớn (9 cầu thủ đang chơi bóng ở Anh, số khác đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia Nga, Italia, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, Đức). Điều đó cho thấy khả năng cạnh tranh của họ tại World Cup lần này. Trong khi đó, Ghana cũng tỏ ra chẳng kém cạnh. Việc vượt qua vòng loại dễ dàng mà không để thủng lưới một bàn nào đủ để nói lên sức mạnh của Ghana. Điểm đáng nói là kể từ sau World Cup 2006, các cầu thủ của Ghana đã đạt tới độ chín cần thiết. Điều đó đã được các học trò của ông Milovan Rajevac chứng tỏ ở Cúp vô địch các quốc gia châu Phi (CAN 2010) diễn ra ở Angola với vị trí á quân. Tuy nhiên, nỗi lo của Ghana lúc này là liệu “con bài” chủ chốt của họ - Essien có kịp bình phục chấn thương trước giờ bóng lăn. Nếu không, đó có thể là một thiệt thòi lớn cho đội bóng có biệt danh “Những ngôi sao đen”.

Như vậy, ngoài sự vượt trội của “cỗ xe tăng Đức”, sự đồng đều của 3 tên tuổi còn lại có thể sẽ tạo cho bảng D một sự đua tranh quyết liệt cho tấm vé thứ 2 vào vòng knock-out. Và biết đâu, đội tuyển Đức sẽ là nhân tố quyết định trong việc làm xoay chuyển cục diện của bảng đấu.

B.T