
Dù FIFA chỉ mới yêu cầu nộp danh sách sơ bộ gồm 30 cầu thủ nhưng Huấn luyện viên (HLV) Dunga của Brazil nộp luôn danh sách chính thức. Vì thế, Ronaldinho có đến 99,9% ngồi nhà xem Vòng chung kết World Cup 2010 khi không có tên trong danh sách 23 cầu thủ chính thức đến Nam Phi.
![]() |
| Dù rất nỗ lực nhưng Ronaldinho (trái) không được gọi vào đội tuyển quốc gia Brazil. |
Với phong cách ưu tiên cho sự an toàn như Dunga, người bị chấn thương phải là tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo thì “cửa” trở lại mới mở cho Ro “vẩu”. Nhưng từ nay cho đến ngày FIFA khóa sổ danh sách đăng ký, tuyển Brazil chỉ còn tập và đấu giao hữu nên ai thật sự xui xẻo dính chấn thương mới nhường chỗ cho Ronaldinho!
Nếu Ronaldinho ngồi nhà, đó không chỉ là sự hụt hẫng dành cho người hâm mộ mà Dunga cũng mạo hiểm. Nhiều nhà chuyên môn và các cựu danh thủ Brazil cho rằng Dunga nên triệu tập ngôi sao đang chơi cho AC Milan vì đó là phương án dự phòng tốt nhất trong trường hợp Kaka bị chấn thương. Lối chơi của Brazil hiện xoay quanh Kaka, người chơi đơn giản và kỷ luật – trên sân cỏ cũng như ngoài đời thường - hơn Ronaldinho. Nhưng Kaka vừa bình phục chấn thương và khả năng anh bị tái chấn thương hoặc không đạt phong độ cao hoàn toàn có thể xảy ra. Hơn nữa, nếu có nhiều phương án tấn công hơn thì Brazil sẽ khó bị bắt bài hơn trước các đội chơi tử thủ.
Cùng ngồi nhà xem World Cup 2010 với Ronaldinho còn có Adriano, Pato và các ngôi sao Cambiasso, Zanetti của Argentina và Benzema, Nasri của Pháp. Ngoài Adriano và Benzema, 3 ngôi sao vừa kể ở trên đều chơi hay trong màu áo Inter Milan và Arsenal nhưng vẫn không được trở lại tuyển.
HLV M. Lippi cũng gây không ít tranh cãi khi không triệu tập Miccoli và Cassano, hai tiền đạo sáng tạo nhất của bóng đá Ý hiện nay. Mỗi nhà cầm quân có quan điểm dùng người riêng, vì thế hãy đợi World Cup 2010 hạ màn để xem liệu phán đoán của họ có chính xác hay không. Trước mắt, như HLV Dunga kêu gọi người Brazil hãy ủng hộ đội Brazil, dù họ cứ ghét bỏ Dunga thoải mái!
Theo NLĐ





