04:05, 07/05/2010

Giấc mơ “ăn 3” sắp thành hiện thực

Nếu cách đây nửa tháng, cơ hội giành cú “ăn 3” (vô địch Serie A, đoạt Cúp quốc gia (Coppa Italia), vô địch Champions League) đối với Inter Milan vẫn còn khá xa vời thì nay giấc mơ đó sắp thành hiện thực. Rạng sáng qua (6-5), Inter đánh bại AS Roma 1-0 trong trận chung kết Coppa Italia, qua đó đội bóng áo sọc xanh - đen đã hoàn thành 1/3 chặng đường tạo nên lịch sử.

Nếu cách đây nửa tháng, cơ hội giành cú “ăn 3” (vô địch Serie A, đoạt Cúp quốc gia (Coppa Italia), vô địch Champions League) đối với Inter Milan vẫn còn khá xa vời thì nay giấc mơ đó sắp thành hiện thực. Rạng sáng qua (6-5), Inter đánh bại AS Roma 1-0 trong trận chung kết Coppa Italia, qua đó đội bóng áo sọc xanh - đen đã hoàn thành 1/3 chặng đường tạo nên lịch sử.

Sau danh hiệu đầu tiên của mùa giải, Milito và Mourinho sẽ giúp Inter giành cú “ăn 3” lịch sử?

Trong mùa giải 1964 - 1965, Câu lạc bộ (CLB) Inter Milan cũng suýt giành được cú “ăn 3”. “Bỏ túi” chức vô địch Serie A và Cúp C1 (thắng Benfica 1-0) nhưng Inter lại để thua Juventus 0-1 trong trận chung kết Coppa Italia. Nhắc lại để thấy chiến thắng AS Roma trong trận chung kết Cúp quốc gia sáng qua (bàn thắng duy nhất do Milito ghi ở phút 40) có ý nghĩa rất lớn về mặt tâm lý đối với Inter. Nhất là đối thủ trong trận này của đội bóng thành Milan cũng chính là kẻ đang bám đuổi họ ở Serie A. 2 tuần trước, Roma mới là đội xếp trên Inter nhưng trận thua Sampdoria đã trao quyền tự quyết chức vô địch Serie A vào tay Inter. Biết khó có thể đòi lại vị trí nhất bảng của Inter nên Roma đã đặt rất nhiều hy vọng vào trận chung kết Coppa Italia. Ra sân với đội hình mạnh nhất và thi đấu với tinh thần quyết liệt, thậm chí là thô bạo nhưng đội bóng thủ đô vẫn là kẻ thất bại. Trong trận đấu này, người ta lại phải nhắc đến tài cầm quân của “Người đặc biệt”. Không xuất phát với đội hình mạnh nhất, Huấn luyện viên (HLV) Mourinho bố trí 3 trung vệ thường xuyên đá dự bị ở đội hình xuất phát, điều này càng cho thấy triết lý bóng đá của ông là nếu không ghi được bàn thắng thì cũng chẳng cho đối phương ghi bàn vào lưới mình. Đó là “thứ bóng đá” đã giúp Inter loại Barcelona ở bán kết Champions League năm nay hay xa hơn là giúp Chelsea (thời ông còn huấn luyện) vô địch giải Ngoại hạng. Đấu với Mourinho là không được “tự ái”. Sáng qua, chính lối đá “nóng gà” của Roma đã sập bẫy “Người đặc biệt”. Ngay cả cầu thủ đầy kinh nghiệm trận mạc như Totti mà vẫn không giữ được bình tĩnh để rồi phải nhận thẻ đỏ đủ cho thấy Roma chưa phải là đối thủ xứng tầm của Inter.

Có được danh hiệu đầu tiên của mùa giải, 2 mục tiêu còn lại đối với Inter cũng không phải là điều gì quá “xa xỉ”. Tại Serie A, đội bóng thành Milan đang xếp trên Roma với 2 điểm nhiều hơn, trong khi giải chỉ còn 2 lượt đấu. Điều đáng nói là trong 2 trận cuối, Inter chỉ phải gặp Chievo và đội bóng đã chắc suất xuống hạng Siena; trong khi Roma tiếp đón Cagliari và Chievo (2 đội hiện đang xếp thứ 12, 13 trên bảng xếp hạng) nên việc cả 2 đội giành được 6 điểm là điều rất dễ xảy ra, khi đó khoảng cánh về điểm số sẽ không được Roma san lấp. Chính vì vậy Scudetto năm nay đối với Inter chỉ còn là vấn đề thời gian.

Điều hiện nay ông Mourinho quan tâm nhất có lẽ là chiếc Cúp vô địch Champions League bởi HLV người Bồ Đào Nha hiểu rằng CLB Inter thuê ông vì khao khát danh hiệu vô địch châu Âu. Trước Mourinho, HLV Mancini đã nhiều lần giúp Inter vô địch Serie A và Coppa Italia nhưng đều thất bại tại đấu trường Champions League. Nếu vô địch ở đấu trường danh giá này, không những họ trở lại ngôi vị cao nhất tại châu Âu sau 46 năm mòn mỏi mà còn chứng tỏ rằng ở đất nước hình chiếc ủng, thời của Juventus và AC Milan đã qua và nay Inter mới là số 1. Trong trận chung kết Champions League 2009 - 2010 (diễn ra ngày 22-5) Inter sẽ gặp Bayern Munich. Đây không phải là đối thủ dễ chơi vì bản lĩnh của những người Đức luôn được thể hiện đúng lúc. Nhưng có một lợi thế rất lớn là “bộ não” trong lối chơi của Bayern Munich - Franck Ribery có đến 99% không thể ra sân do đang nhận án treo giò từ UEFA (hiện Bayern đang kháng cáo lên Tòa án Thể thao nhưng rất khó để thay đổi quyết định). Chính vì sự thiếu vắng này bên phía Bayern mà các nhà cái đều điền tên Inter vào “cửa trên” trong trận chung kết.

Tuy Inter chỉ mới giành 1/3 danh hiệu nhưng có thể thấy rõ cờ đã đến tay ông Mourinho, mà khi đã nắm trong tay thì chẳng có lý do gì “Người đặc biệt” không phất.

PHÚ QUỐC