
Không nằm ngoài dự đoán của những người yêu bóng đá, Giải vô địch quốc gia Italia (Serie A) mùa bóng 2009 - 2010 đã khép lại vào cuối tuần qua với chiến thắng tuyệt đối dành cho Inter Milan.
Không nằm ngoài dự đoán của những người yêu bóng đá, Giải vô địch quốc gia Italia (Serie A) mùa bóng 2009 - 2010 đã khép lại vào cuối tuần qua với chiến thắng tuyệt đối dành cho Inter Milan. Và có thể, người ta sẽ tiếp tục tung hô những cái tên như: Inter Milan, Mourinho nếu như đội bóng áo sọc xanh đen làm nên lịch sử tại chung kết Champions League, diễn ra vào 22-5.
 |
| Inter đăng quang ngôi vô địch Serie A mùa bóng 2009 - 2010 |
Sau những ngày tháng chờ đợi và những giây phút hồi hộp của 90 phút ở vòng 38 Serie A, cuối cùng, chiếc cúp danh giá nhất của nước Ý - Scudetto cũng đã thuộc về các cầu thủ Inter. Cuộc đua “song mã” tranh ngôi vô địch Serie A mùa bóng 2009 - 2010 giữa 2 đại kình địch Inter và AS Roma giờ đã có sự phân định kẻ thắng người bại. Cùng với Jose Mourinho, Inter đã giành chiến thắng tuyệt đối để tiếp tục duy trì thế độc tôn ở đất Ý. Đây là lần thứ 5 liên tiếp và là lần thứ 18 đội bóng áo sọc xanh đen giữ vương miện Serie A. Trong suốt chặng đường hơn 9 tháng của mùa giải, có những thời điểm đội bóng của thầy trò Huấn luyện viên (HLV) Mourinho bị cầm chân và thậm chí bị các đối thủ như: AS Roma và AC Milan qua mặt trên bảng xếp hạng (do phải tập trung cho các trận đấu với các đối thủ lớn như: Chelsea, CSKA Moscow, Barcelona ở đấu trường Champions League). Tuy nhiên, với cái “đầu lạnh” của “người đặc biệt” và tinh thần của các “Nerazurri”, Inter đã giành lại ngôi vị đầu bảng từ đối thủ AS Roma (với cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Atalanta ở vòng 35). Đặc biệt là ở 2 vòng đấu cuối (vòng 37, 38), cuộc rượt đuổi “nghẹt thở” của thầy trò HLV Ranieri (AS Roma) cũng như tinh thần thi đấu ngoan cường của Chievo, Siena như “đánh bóng” thêm cho danh hiệu Scudetto của Inter. Đứng trước một AS Roma luôn hy vọng, chờ đợi và một Siena “không còn gì để mất”, Inter của HLV Mourinho đã chứng tỏ được bản lĩnh, sức mạnh tuyệt đối của mình tại giải đấu quốc nội. Với việc lần thứ 5 liên tiếp nắm giữ Scudetto, các “Nerazurri” như khẳng định họ là thế lực tuyệt đối ở Serie A. Tuy nhiên, nói như thế không nhằm hàm ý Inter đã hết đối thủ ở Serie A. Bởi nhìn vào thành tích trong quá khứ của các đội bóng, Inter vẫn còn thua xa kỷ lục 27 lần đăng quang “ngôi vua” của Juventus và chỉ hơn AC Milan 1 lần (tính cả mùa bóng năm nay). Đặc biệt, ở mùa giải 2009 - 2010, đội bóng của “gã thợ hàn” Ranieri đã nhiều lần làm cho các “Nerazurri” phải “thót tim”. Trong 3 lần đối mặt gần đây giữa Inter và AS Roma (2 lần ở Serie A, 1 lần ở Copa Italia), các “Nerazurri” chỉ 1 lần giành phần thắng. Chính vì vậy, dù phải ngậm ngùi đứng nhìn Inter đăng quang ngôi vô địch, các cầu thủ AS Roma vẫn ngẩng cao đầu khi họ đã buộc Inter phải thể hiện bản lĩnh cho đến tận những phút cuối của mùa giải. Đặc biệt, trong trận gặp Siena cuối tuần qua, 90 phút của trận đấu ấy dường như là khoảng thời gian dài nhất trong đời của các cầu thủ áo sọc xanh đen, bởi họ đã gặp phải sự kháng cự quyết liệt của thầy trò HLV Ranieri. “Nerazurri” phải nhờ đến sự tỏa sáng đúng lúc của Milito mới giành được vinh quang. Từ một pha chọc khe kỹ thuật của Zanetti, Milito đã nhanh chóng thoát xuống phá bẫy biệt vị và bằng một cú vẫy bóng điêu luyện, tiền đạo người Argentina đã đem lại chiến thắng cho Inter.
Tuy không quá phô trương như Chelsea khi đăng quang Premier League (thắng 8-0 trước Wigan) hay như chiến thắng hoàn hảo của Barcelona (thắng 4-0 trước Valladolid) ở La Liga, nhưng chiến thắng 1-0 trước Siena cũng là quá đủ để các “Nerazurri” khẳng định quyền năng tuyệt đối của mình tại Serie A. Hơn thế nữa, Inter đang đứng trước cơ hội lịch sử hoàn thành cú “ăn ba” khi tiếp Bayern Munich trong trận chung kết Champions League diễn ra vào cuối tuần này.
AN NHIÊN