02:05, 18/05/2010

Có “lửa” mới có “vàng 10”

Ở trận đấu cuối cùng gặp Valladolid, Barca đè bẹp đối thủ với tỷ số đậm 4-0 bằng phong độ chói sáng của Messi. Barca đã lên ngôi với một điểm số không tưởng - 99 điểm cho 1 mùa bóng. Tuy nhiên, điểm số này không có nghĩa là Barca thống trị tuyệt đối với phần còn lại của La Liga mà cần phải nói rằng nhờ “lửa” của Real phả sau gáy, Barca mới thành “vàng 10”.

Ở trận đấu cuối cùng gặp Valladolid, Barca đè bẹp đối thủ với tỷ số đậm 4-0 bằng phong độ chói sáng của Messi. Barca đã lên ngôi với một điểm số không tưởng - 99 điểm cho 1 mùa bóng. Tuy nhiên, điểm số này không có nghĩa là Barca thống trị tuyệt đối với phần còn lại của La Liga mà cần phải nói rằng nhờ “lửa” của Real phả sau gáy, Barca mới thành “vàng 10”.

Trước khi mùa bóng diễn ra, Real đã thể hiện quyết tâm “vơ vét” tất cả các danh hiệu bằng những hợp đồng “bom tấn”. Các ngôi sao sáng nhất thế giới lần lượt đổ bộ xuống sân Bernabeu càng làm những cổ động viên Madrid thêm tin tưởng khả năng lật đổ “ách thống trị” của Barca. Vì thế không còn cách nào khác, Barca cũng phải lao vào cuộc “chạy đua vũ trang” để khỏi bị lép vế với Real, mà trên hết là quyết tâm lập lại thành tích của mùa bóng trước. Xét một cách toàn diện, trong suốt giải đấu chẳng có đội bóng nào có thể gây khó dễ cho Real lẫn Barca. Tuy nhiên, trong một mùa giải dài hơi thì  không thể không có những phút sơ sẩy. Đối với Barca, đó là 1 trận thua và 6 trận hòa. Trong khi đó, với Real là 4 trận thua và 3 trận hòa, nhưng tai hại ở chỗ họ đã để Barca thắng ở 2 lần đối đầu trực tiếp.

Các tài năng trẻ sẽ là nền tảng để Pep phát triển “kỷ nguyên Barca”

Như vậy, để thua trong 2 trận đối đầu, Real đã để Barca bỏ túi đến 6 điểm. Thế nhưng, họ chỉ thua Barca đúng 1 điểm trước vòng đấu cuối. Điều này chứng tỏ “sức bền” của Real là tốt hơn Barca. Giả sử trong 2 trận “siêu kinh điển”, chỉ cần Real kiếm được 1 điểm thì ngôi vô địch thuộc về họ chứ không phải là Barca.

Chính vì thế, sau khi giành chức vô địch, Huấn luyện viên (HLV) Pep Guardiola của Barca cũng thốt lên những lời tán dương đối thủ. Đó thực sự là một sự khâm phục chứ không phải là những lời xã giao thông thường: “phải nói là, các cầu thủ của chúng tôi đã chơi thật tuyệt trong cả mùa bóng, họ là cầu thủ “rất chuẩn” và tôi không phải yêu cầu thêm gì ở họ. Toàn đội đã nỗ lực và kết quả là rất xứng đáng. Tuy nhiên, tôi thực lòng chúc mừng HLV và các cầu thủ Real về một chiến dịch phi thường, nếu không vì áp lực mà họ tạo ra thì rất khó để chúng tôi đạt được cột mốc 99 điểm cho một mùa bóng. Họ đã thể hiện được sự chuyên nghiệp và danh tiếng của câu lạc bộ (CLB)”.

Khi được hỏi khi nào thì ông cảm thấy mình có khả năng vô địch, Pep đã không giấu giếm: “tôi luôn cảm nhận áp lực của Real, khoảng cách 3 điểm hơn Real không có ý nghĩa gì nếu để thua ở trận derby với Espanol hồi tháng trước. Trận đấu đó, Barca đã gặp rất nhiều khó khăn (hòa 0-0, sau đó CLB Inter đã áp dụng chiến thuật của Espanol để đánh bại Barca trong trận bán kết lượt đi Champions League - PV), và khi chúng tôi giành được 1 điểm ở đó, tôi biết rằng chúng tôi sẽ vô địch” (trước trận derby với Espanol, Barca đang hơn Real 3 điểm nhưng sau vòng đấu đó, Real đã thu ngắn khoảng cách xuống còn 1 điểm. Nhưng kể từ đó, Barca duy trì lợi thế đó cho đến vòng cuối cùng-PV).

Real hay nhưng rõ ràng là Barca xuất sắc hơn. Tại giải ngoại hạng Anh, ở đúng cái thế như vậy, M.U (hơn Chelsea 4 điểm trước trận đối đầu) nhưng đã bị Chelsea đánh bại ngay trên sân nhà và sau đó đội bóng thành Luân Đôn giành ngôi đầu bảng, thẳng tiến đến chức vô địch. So sánh trên để thấy, ở thời điểm quyết định, Barca đã giữ vững được bản lĩnh và không bị sụp đổ trước áp lực. So với chức vô địch năm trước, Barca năm nay còn tỏ ra mạnh hơn với lối chơi tấn công quyến rũ. Messi là linh hồn của đội bóng và anh đã chứng tỏ tài năng của mình bằng 47 bàn thắng trên mọi mặt trận cho Barca, cân bằng với kỷ lục của Ronaldo (người ngoài hành tinh) lập được cho Barca mùa bóng 96-97.

Cũng chính từ áp lực của Real tạo ra, Barca vô tình có thêm động lực và điều kiện để các cầu thủ trẻ nhanh chóng trưởng thành. Trong mùa bóng này, Pep Guardiola đã mạnh dạn sử dụng các cầu thủ trẻ để thay thế những ngôi sao. Chính nhờ đó mà Barca đã “xuất xưởng” các tài năng của lò đào tạo trẻ La Masia. Ngoại trừ Messi, Puyol, Xavi, Busquets, Iniesta, Pique đã thành danh thì năm nay các cầu thủ như Pedro, Bojan cũng đã được sử dụng nhiều hơn và đã thể hiện được tài năng của mình. Điều đó chứng tỏ rằng Barca đang đi đúng hướng. Pep cho biết ông muốn Barca là một đội bóng vĩ đại, khát khao chiến thắng và chơi đẹp. Có lẽ điều đó cũng không quá xa vời vì với những gì đã đạt được, Barca đã chứng minh không chỉ có tiền mới có thành công.

Chưa năm nào ở các giải bóng đá châu Âu lại hấp dẫn và nhiều kịch tính đến phút chót như năm nay. Những điều Barca làm được tại La Liga trong suốt mùa bóng đua tranh khốc liệt khiến người hâm mộ rất hài lòng. Có lẽ kỷ lục mà đội bóng xứ Catalan lập nên ở mùa giải năm nay còn lâu mới có thể bị phá vỡ.

LÊ MINH