06:04, 18/04/2010

3 điểm cho đội chủ nhà?

Nếu nhìn vào thành tích của 14 đội bóng sau 8 vòng đấu ở V-League 2010, thì có lẽ, những đội thiếu ổn định nhất chính là Khatoco Khánh Hòa và Xi măng Hải Phòng - sẽ là đối thủ của nhau trên Sân vận động 19-8 Nha Trang vào 15 giờ 30 chiều 18-4.

Nếu nhìn vào thành tích của 14 đội bóng sau 8 vòng đấu ở V-League 2010, thì có lẽ, những đội thiếu ổn định nhất chính là Khatoco Khánh Hòa (K.KH) và Xi măng Hải Phòng (XM.HP) - sẽ là đối thủ của nhau trên Sân vận động 19-8 Nha Trang vào 15 giờ 30 chiều 18-4. Dẫu vậy, khi có sự trở lại của các trụ cột, cùng với lợi thế sân nhà và phong độ hiện tại, đội bóng phố biển đang có lợi thế hơn so với vị khách đến từ thành phố Hoa phượng đỏ. Nếu tận dụng tốt những ưu thế đó, thì 3 điểm trọn vẹn là điều chủ nhà K.KH hoàn toàn có thể làm được.

Các trận đấu giữa K.KH với XM.HP thường rất quyết liệt.
Khi con tàu V-League 2010 tiến qua nấc thang thứ 8, mọi chú ý vẫn đổ dồn vào “anh em” nhà SHB và T&T với khả năng vô địch. Điều này chứng tỏ vị trí thứ 3 mà K.KH đang nắm giữ chưa đủ thuyết phục và chưa được xem là ứng cử viên cho top đầu. Cũng đúng thôi, bởi lẽ suốt hành trình 8 vòng đấu vừa qua, bên cạnh những chiến thắng hoành tráng, thuyết phục lúc thăng hoa, đội bóng phố biển lại hứng chịu những thất bại nặng nề mà không ai còn nhận ra đâu là hình ảnh của họ trước đó.

Một trận thắng vang dội trước Hoàng Anh Gia Lai, 3 điểm trọn vẹn trên sân Long An, bẻ gãy chuỗi trận ấn tượng của Đồng Tháp… nhưng K.KH cũng từng bị “vùi dập” tới 5-1 trước T&T Hà Nội, hòa nhạt nhòa trước Sông Lam Nghệ An, Thanh Hóa ngay trên sân nhà và vẫn chưa thể trả được món nợ trước SHB Đà Nẵng. Điều đó chỉ có thể được giải nghĩa bởi cụm từ rất đỗi quen thuộc: “thiếu ổn định”.

Giữa những gam màu đối lập ấy, người ta thường nhắc đến khả năng “liệu cơm gắp mắm” của thầy trò Huấn luyện viên (HLV) Hoàng Anh Tuấn hơn là sức mạnh của họ. Khi lấy trọn 3 điểm trên sân Thiên Trường trước “người anh em” Nam Định đang đắm chìm trong gian khó, người ta hiểu K.KH đã thực sự xua tay với tình riêng. Khi vào tận Tân An và giành chiến thắng ngay trên sân nhà của Đồng Tâm Long An (ĐT.LA), K.KH đã thực sự chững chạc hơn nhiều. Ngay trong trận hòa không bàn thắng với Lam Sơn Thanh Hóa vòng đấu vừa qua, một trận hòa có thể không làm vui lòng nhiều người, nhưng chợt nhận ra K.KH đã “biết mình biết ta”, không còn “ảo tưởng” như cách nhập trận trước SHB Đà Nẵng mùa bóng trước. Trận đấu mà K.KH nếu thắng sẽ chiếm ngôi đầu cùng với bao hy vọng về một vị trí nằm trong top 3 khi mùa giải kết thúc. Khi ấy K.KH đã thua và tụt dốc không phanh cả một quãng đường dài sau đó.

Mùa này, vị khách XM.HP ban đầu cũng là ứng cử viên cho chức vô địch, nhưng lại chào sân chơi V-League mùa giải mới bằng một thất bại, thêm một trận hòa nhạt nhẽo trước Lam Sơn Thanh Hóa, những tưởng con tàu Hải Phòng sẽ chìm đắm thì bất ngờ họ lại lấy trọn 3 điểm ngay trên sân Vinh. Rồi lại phải chịu nhún mình trước Vissai Ninh Bình trước khi hạ gục ĐT.LA… Tất cả chỉ có thể được giải thích bằng thuật ngữ: “thiếu ổn định”, hệt như K.KH.

Về lối chơi, XM.HP vẫn phụ thuộc khá nhiều vào phong độ của Leandro trên hàng công. Còn hàng phòng ngự lại thi đấu thiếu chặt chẽ. Hầu như ở tất cả các trận đấu, chưa bao giờ những người hâm mộ cuồng nhiệt ở thành phố Hoa phượng đỏ lại có thể yên tâm trước những gì các cầu thủ con cưng của họ thể hiện. Hy vọng với sự trở lại của Văn Phong - Hoàng Đức, lại được chơi trên sân nhà, các cầu thủ K.KH sẽ có được một kết quả tốt để duy trì những tháng ngày tươi đẹp ở top 3 trên bảng tổng sắp.

CÔNG ĐỊNH