
Trong cả 2 trận đấu sớm vòng 7 V-League 2010 đều mang lại những kết quả không ai dám nghĩ đến. Thêm một vài bất ngờ ở 5 trận đấu diễn ra chiều qua (4-4) đã khép lại vòng 7 đầy hấp dẫn và rất khó lường.
° Khatoco Khánh Hòa giành trọn 3 điểm trên sân khách
Trong cả 2 trận đấu sớm vòng 7 V-League 2010 đều mang lại những kết quả không ai dám nghĩ đến. Thêm một vài bất ngờ ở 5 trận đấu diễn ra chiều qua (4-4) đã khép lại vòng 7 đầy hấp dẫn và rất khó lường.
![]() |
| Tấn Tài (áo trắng) ghi bàn thắng quyết định cho K.KH (Ảnh minh họa) |
Khi mà đội bóng sông Hàn được định danh cho ngôi vị vô địch lần thứ 2 liên tiếp sau 1/4 chặng đường V-League 2010, thì bất ngờ, SHB Đà Nẵng lại trình diễn một bộ mặt nhạt nhòa trên sân Vinh. Thất bại 0-5 mà các học trò Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức phải hứng chịu là một bất ngờ. Càng khó hiểu hơn khi đội khách với phong độ tuyệt vời trước đó đã phản kháng rất yếu ớt trước các đợt tấn công của Sông Lam Nghệ An. Có lẽ việc căng sức ra nhiều mặt trận cùng với sự thiếu vắng các nhân tố quan trọng trong đội hình đã khiến cho SHB Đà Nẵng nhanh chóng vỡ trận. Còn trên sân Bình Dương, Vissai Ninh Bình với dàn hảo thủ thuộc vào loại nhất, nhì V-League đã phải chịu khuất phục trước chủ nhà tới 4 bàn không gỡ.
Với 5 cặp đấu diễn ra chiều 4-4, đã có thêm một “cơn mưa gôn” tại Gia Lai. Đội bóng phố núi đã dội vào kẻ chưa hề biết mùi chiến thắng ở V-League 2010 - Megastar Nam Định tới 5 bàn trắng. Đó là một buổi chiều mà đội bóng thành Nam đã nhập cuộc khá tốt, tạo được những cơ hội có thể thành bàn, nhưng lại không tận dụng thành công, để cho chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai có được bàn thắng ở phút 37 và lần lượt ghi thêm 4 bàn thắng nữa một cách khá dễ dàng.
Trên sân Hàng Đẫy, Hòa Phát Hà Nội và Cao Su Đồng Tháp đều chọn cách tiếp cận trận đấu chậm rãi, thăm dò và chủ động phòng ngự. Tuy nhiên, khi mà số cơ hội không nhiều, thì những khoảnh khắc lóe sáng của các cá nhân lại làm nên điều khác biệt. Cái tên Timothy một lần nữa được nhắc đến khi nã vào lưới đội bóng cũ - Cao Su Đồng Tháp tới 2 bàn, tạo nên chiến thắng 2-1 quý giá cho chủ nhà Hòa Phát Hà Nội trước đối thủ đang ở nhóm đầu. Đó là một bất ngờ sau màn trình diễn cực kỳ ấn tượng của đội bóng vùng Đồng Tháp Mười trong những vòng đấu trước đó.
Yếu tố bất ngờ cũng hiện hữu ở thành phố hoa phượng đỏ, nơi mà các cầu thủ khách T&T Hà Nội - không có Công Vinh - đã vượt qua chủ nhà Xi măng Hải Phòng với tỷ số 1-0 trong một trận cầu nóng quá mức cần thiết cả dưới sân lẫn trên khán đài.
Ở một trận đấu khác, Lam Sơn Thanh Hóa tuy được thi đấu trên sân nhà trước đối thủ Navibank Sài Gòn nhưng phải nhờ đến một sai lầm khá ngớ ngẩn của thủ môn đối phương mới có được bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Với cuộc đối đầu giữa Đồng Tâm Long An và Khatoco Khánh Hòa, do khá hiểu nhau nên 2 đội nhập cuộc rất cởi mở. Đội khách có cơ hội trước bằng cú dứt điểm bật cột dọc của Quang Hải ở phút thứ 10, nhưng sau đó cũng là những tình huống hãm thành rất nguy hiểm mà chủ nhà tạo ra về phía đội bóng phố biển. Số cơ hội ngày một nhiều thêm khi 2 đội quyết chơi đôi công, nhưng các chân sút lại tỏ ra thiếu duyên ghi bàn. Đến phút 60, từ một tình huống cố định, Tấn Tài đã nhanh chân thực hiện cú sút phạt một cách bất ngờ, khiến hàng phòng ngự và thủ môn Đồng Tâm Long An không kịp che chắn, Khatoco Khánh Hòa vượt lên dẫn trước 1-0. 10 phút sau, đội chủ sân Gò Đậu chỉ còn thi đấu với 10 người sau khi Văn Hiệp bị truất quyền thi đấu do lỗi đánh nguội. Tuy hơn người, nhưng đội khách Khatoco Khánh Hòa cũng chủ động lui về phòng ngự, bảo toàn tỷ số mong manh. Một chiến thắng bất ngờ cho đội bóng phố biển trong giai đoạn khó khăn trước một đối thủ được đánh giá cao hơn. 3 điểm có được cũng giúp các học trò của Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nằm trong top 3 đội xếp đầu sau 7 vòng đấu.
CÔNG ĐỊNH





