
Chưa bao giờ giải vô địch Ngoại hạng Anh (Premier League) lại hấp dẫn như mùa giải 2009 - 2010. Trước vòng 31 là cuộc đua tam mã, nhưng sau vòng 32, khi Arsenal chững lại thì có vẻ cuộc đua chỉ còn là song mã. Nhưng có lẽ sau vòng 33, cuộc đua đến ngôi vô địch mới xác định được là tam mã hay song mã
![]() |
Chưa bao giờ giải vô địch Ngoại hạng Anh (Premier League) lại hấp dẫn như mùa giải 2009 - 2010. Trước vòng 31 là cuộc đua tam mã, nhưng sau vòng 32, khi Arsenal chững lại thì có vẻ cuộc đua chỉ còn là song mã. Nhưng có lẽ sau vòng 33, cuộc đua đến ngôi vô địch mới xác định được là tam mã hay song mã.
Tối Thứ bảy (3-4-2010), tại Old Trafford - “nhà hát của những giấc mơ” - sẽ có trận đấu được chờ đợi nhất của mùa giải khi Manchester United (M.U) gặp Chelsea. Đây có thể coi là trận chung kết khi 2 đội nhất, nhì gặp nhau, nhưng khoảng cách giữa 2 đội là rất mong manh: chỉ 1 điểm. Lợi thế duy nhất của M.U trong trận này là được đá trên sân nhà Old Trafford với sức chứa hơn 70 nghìn khán giả luôn chật cứng khán đài, và đó là hậu thuẫn rất lớn cho “quỷ đỏ”. Thế nhưng, lợi thế đó chưa thể che lấp những khó khăn tiềm ẩn mà “quỷ đỏ” đang phải đối mặt.
Trước hết, Chelsea luôn là đối thủ xứng tầm của M.U dù trên sân nhà hay sân khách. Chelsea đang có lợi thế rất lớn, bởi họ đã bị loại khỏi Champions League, nên sau trận thắng hủy diệt 7-1 trước Aston Villa tuần trước, họ có nguyên một tuần dưỡng sức cho trận thư hùng này. Lực lượng của họ cũng ít bị tổn thất. Trong khi đó, giữa tuần qua, M.U phải hành quân tới nước Đức và có trận thua 1-2 trước Bayern Munich ở tứ kết lượt đi Champions League. Nhưng tổn thất lớn nhất họ phải đối mặt là chấn thương của Wayner Rooney khiến chân sút chủ lực này có thể phải vắng mặt từ 2 - 4 tuần. Và tối 3-4, người hâm mộ sẽ không được xem cuộc đua tranh giữa Rooney và Drogba. Hiện tại, hàng công của M.U chỉ còn đúng 3 cái tên, đó là Berbatov, Mancheda và Diouf. Berbatov được coi là “cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ” khi anh chỉ ghi bàn thắng vào lưới những đội bóng yếu, còn lại hai cái tên Mancheda và Diouf chỉ quen ngồi trên ghế dự bị. Tuy nhiên, mới đây, Sir Alex tin tưởng Mancheda đủ sức cáng đáng trọng trách: “Macheda đã không được xuất hiện nhiều ở mùa giải năm nay vì liên tục bị chấn thương. Nhưng thời gian gần đây, cậu ấy đã trở lại và đang sẵn sàng thi đấu. Macheda có khả năng chớp thời cơ rất tốt và với phương diện là một cầu thủ trẻ thì những gì cậu ấy đang sở hữu là hết sức tuyệt vời”.
Trong khi hàng công là nỗi lo lắng của M.U thì Chelsea lại đang có những chân sút hết sức hiệu quả, mà điển hình là 2 trận “tàn sát” 5-0 trước Portsmouth và 7-1 trước Aston Villa; trong đó ở trận gặp Aston Villa, Lampard đã ghi tới 4 bàn.
Vậy kịch bản nào cho trận thư hùng M.U - Chelsea? Tình huống thứ nhất: M.U thắng, khi đó họ sẽ bỏ xa Chelsea tới 4 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu. Lúc này, chức vô địch gần như nằm trong tầm tay của M.U. Tình huống thứ hai: Hai đội hòa nhau, khi đó hai đội vẫn duy trì khoảng cách 1 điểm, và cuộc đua đến ngôi vô địch sẽ tiếp tục gay cấn đến những vòng cuối. Tình huống thứ ba: Chelsea thắng, khi đó Chelsea sẽ chiếm lại ngôi đầu và hơn M.U 2 điểm; lúc này, lợi thế lại thuộc về Chelsea.
Còn bây giờ, chúng ta phải xem lại “người thứ ba” trong cuộc đua là Arsenal. Tuy phải trải qua trận thư hùng với Barcelona ở Champions League và phải cố gắng lắm họ mới có được trận hòa 2-2, nhưng cuối tuần này, Arsenal chỉ phải gặp đối thủ dưới tầm là Wolverhampton nên khả năng giành trọn 3 điểm trên sân nhà là cực lớn. Chính vì vậy, vừa thi đấu, Arsenal vừa hướng mắt nhìn về Old Trafford để mong một kết quả có lợi cho họ. Và một kịch bản mà các “pháo thủ” thành Luân Đôn ưa thích nhất là 2 đại kình địch M.U và Chelsea cầm chân nhau. Khi đó cục diện sẽ là M.U được 73 điểm, Chelsea 72 điểm và Arsenal 71 điểm. Như vậy, kết thúc vòng 33, cuộc đua đến chức vô địch vẫn vô cùng kịch tính với cuộc đua tam mã.
Kịch bản trên cũng là dự đoán của chúng tôi. Thế còn bạn?
HOÀNG NAM





