
Đêm 6-4 sẽ diễn ra 2 trận tứ kết lượt về Champions League mùa giải 2009 - 2010 giữa Bordeaux - Lyon và Barcelona - Arsenal. Dĩ nhiên, trận đấu trên sân Nou Camp sẽ là trận đấu đáng xem hơn, bởi có thể sẽ có nhiều kịch bản diễn ra trong trận đấu này. Thậm chí không loại trừ một bất ngờ lớn của giải sẽ xảy ra vì cả 2 đội đều đang gặp phải những vấn đề của riêng mình.
Đêm 6-4 sẽ diễn ra 2 trận tứ kết lượt về Champions League mùa giải 2009 - 2010 giữa Bordeaux - Lyon và Barcelona - Arsenal. Dĩ nhiên, trận đấu trên sân Nou Camp sẽ là trận đấu đáng xem hơn, bởi có thể sẽ có nhiều kịch bản diễn ra trong trận đấu này. Thậm chí không loại trừ một bất ngờ lớn của giải sẽ xảy ra vì cả 2 đội đều đang gặp phải những vấn đề của riêng mình.
![]() |
| Liệu Messi và Henry có đưa Barca vào bán kết? |
Còn Barca thì sao? Họ cũng gặp đầy những rắc rối dù mới thắng đậm Athletic Bibao cuối tuần qua ở La Liga. Trước mắt họ là 2 trận đấu then chốt của cả mùa giải. Sau trận đấu với Arsenal, họ phải bước vào trận “siêu kinh điển” với Real Madrid. Nếu để thua 2 trận này, Barca sẽ đối diện với nguy cơ trắng tay cả mùa giải. Tình thế cấp bách là vậy mà lực lượng của Barca lại quá mỏng. Sau trận đấu lượt đi Champions League với Arsenal, Barca mất hẳn cặp trung vệ số 1 là Puyol và Pique (vì thẻ phạt). Đã thế, trong trận gặp Athletic Bibao, Ibrahimovic bị rách bắp chân khi khởi động nên phải vắng mặt ở 2 trận đấu tới. Chưa hết, trung vệ Pique cũng bị chấn thương nên có khả năng vắng mặt trong trận gặp Real. Ngoài ra, 2 cầu thủ khác của Barca cũng gặp phải chấn thương trong trận gặp Athletic Bibao là Jeffren (chấn thương bắp chân) và Yaya Toure (chấn thương mắt cá) càng khiến tình tình của Barca thêm rối.
Tuy nhiên, phát biểu trên tờ The Sun, hậu vệ cánh Dani Alves vẫn nói cứng: “Asenal cần có phép màu mới có thể lọt vào bán kết”. Lý do để Alves “mạnh miệng” như vậy đó là Barca được đá trên sân nhà, mặt khác, với việc Arsenal thiếu vắng nhạc trưởng Fabregas và Ashavin, anh tin rằng sức mạnh tấn công của Arsenal đã giảm đi đáng kể, không đủ gây áp lực lên hàng hậu vệ của Barca. “Cả hai đội đều gặp những khó khăn về nhân sự nhưng chúng tôi sẽ vượt qua khó khăn dễ dàng hơn Asenal rất nhiều”.
Trong khi đó, để lên tinh thần cho các học trò, HLV Wenger - người mà thành tích gần đây nhất chỉ là chiếc Cup FA 5 năm về trước và hiện không chịu gia hạn hợp đồng - lại tuyên bố sự thành công của các cầu thủ trẻ trong mùa giải này sẽ là yếu tố then chốt để ông tiếp tục gắn bó với đội bóng. “Thắng trận và đoạt 1-2 chiếc cúp sẽ là điều tuyệt vời đối với đội bóng đang không ngừng phát triển như Arsenal. Các cầu thủ của Arsenal còn rất trẻ và thực tình tôi không muốn ra đi mà không có chiếc cúp nào với thế hệ trẻ tài năng này”. Trung vệ Vermaleen cũng tỏ ra tự tin trước trận lượt về. Phát biểu trên trang web UEFA.com, anh nói: “Ở trận lượt đi, Barca đã chơi tốt và chúng tôi phải chơi theo lối chơi của họ cho đến khi bị dẫn trước 2-0. Thế nhưng sau đó, chúng tôi đã chiến đấu với tinh thần mạnh mẽ để san hòa 2 - 2. Chúng tôi sẽ đến Nou Camp với tinh thần quyết thắng vì chúng tôi đang là một đội bóng đẳng cấp thế giới”.
Tạm gác những tuyên bố trước trận đấu cũng như các tin đồn chẳng mấy ý nghĩa, về tương quan lực lượng, có thể sự thiếu vắng cầu thủ của 2 bên xem như cân bằng, tuy nhiên xét cho cùng thì lợi thế rất lớn đang thuộc về Barca. Ghi được 2 bàn trên sân khách, thường chơi rất hay trên sân nhà, dàn cầu thủ dự bị cũng chẳng phải hạng xoàng nên Barca sẽ nắm thế chủ động. Họ chẳng việc gì phải căng sức thắng bằng được Arsenal khi trước mắt là đại kình địch Real. Vì thế, nếu bình tĩnh chơi theo lối bóng của mình, Barca sẽ chẳng khó để vào bán kết. Sự thiếu vắng ở hàng thủ chưa hẳn đã là vấn đề đối với Barca (Barca cũng rơi vào tình thế tương tự trong trận chung kết với Manchesster United năm ngoái, nhưng các cầu thủ “đóng thế” lại chơi tuyệt hay), nhưng sự chủ quan (hay tâm trí lại hướng về trận gặp Real) coi chừng lại là tử huyệt đối với đội bóng xứ Catalan. Nếu vào trận với tư tưởng coi thường đối thủ thì Barca rất dễ bị dính đòn. Mặt khác, thể lực cũng là một vấn đề đối với Barca. Trong trận lượt đi, chính Arsenal là đội tỏ ra nhỉnh hơn về mặt thể lực ở hiệp 2, cho nên trong một thế trận giằng co, sự tăng tốc đột ngột của Arsenal ở những phút giữa hiệp 2 có thể tạo ra sự khác biệt. Đó chắn chắn sẽ là một kịch bản rất xấu cho Barca.
Tuy nhiên, trong bóng đá, nhất là với bóng đá đỉnh cao thì chẳng ai có thể nói trước được điều gì, khi mà trình độ các đội bóng gần như tiệm cận nhau. Trong những trận đấu như thế này, có thể may mắn sẽ quyết định tất cả, một pha bóng ngẫu hứng, một quyết định của trọng tài hay một chút chủ quan cũng có thể tạo nên sự khác biệt và khiến trận đấu trôi theo những kịch bản khác nhau, không nằm trong toan tính của các vị HLV. Dự đoán, có thể Arsenal gây bất ngờ.
LÊ MINH





