
Đêm nay (21-4), Bayern Munich sẽ có trận bán kết thứ 13 của mình ở cúp các câu lạc bộ vô địch châu Âu với Olympic Lyon trong khuôn khổ bán kết lượt đi mùa giải 2009-2010. Được đánh giá nhỉnh hơn đội bóng Pháp, Bayern đang hướng tới trận chung kết sau 9 năm đằng đẵng chờ đợi. Trong khi đó, lần đầu tiên vào tới bán kết Champions League, Lyon đang tràn trề hy vọng viết tiếp trang sử cho riêng mình ở đấu trường châu Âu.
Đêm nay (21-4), Bayern Munich sẽ có trận bán kết thứ 13 của mình ở cúp các câu lạc bộ vô địch châu Âu với Olympic Lyon trong khuôn khổ bán kết lượt đi mùa giải 2009-2010. Được đánh giá nhỉnh hơn đội bóng Pháp, Bayern đang hướng tới trận chung kết sau 9 năm đằng đẵng chờ đợi. Trong khi đó, lần đầu tiên vào tới bán kết Champions League, Lyon đang tràn trề hy vọng viết tiếp trang sử cho riêng mình ở đấu trường châu Âu.
![]() |
| Con số 13 trận góp mặt tại bán kết Champions League liệu có đem đến may mắn cho Bayern? |
Olympic Lyon đã tạo ra nhiều ngạc nhiên khi có tên trong 4 đội mạnh nhất châu Âu mùa giải năm nay, bởi rất ít người nghĩ rằng đại diện đến từ nước Pháp sẽ lọt sâu tại giải này. Thậm chí, nhiều người cho rằng đội bóng Pháp có phần gặp may mắn hơn là một đội bóng có thực lực ở mùa giải năm nay. Suy nghĩ đó hoàn toàn có cơ sở trước thành tích kém cỏi của Lyon ở sân chơi châu Âu trong những năm gần đây. Từng 7 lần liên tiếp vô địch giải Ligue 1, tuy nhiên trong giai đoạn thống trị đó, Lyon chẳng là gì ở đấu trường châu Âu. 6 mùa bóng liên tiếp vươn tới vòng knock-out Champions League, họ 3 lần góp mặt tại tứ kết các mùa giải 2003-2004, 2004-2005 và 2005-2006 nhưng đều phải dừng chân. Chính vì thế, cho dù từ đầu năm 2010 đến nay, Lyon chỉ thất thủ 1 trận trong 13 trận ở giải trong nước, thậm chí vượt qua Real Madrid và Bordeaux ở vòng 1/8 và tứ kết, điều đó cũng không thể át đi được suy nghĩ của nhiều người rằng họ đã gặp may khi vươn tới bán kết. Quả thực, Lyon may mắn hơn cả khi phải gặp đối thủ nhẹ ký nhất vòng tứ kết là Bordeaux - đội bóng mà Lyon quá quen thuộc ở giải vô địch Pháp, lại ít có kinh nghiệm ở đấu trường châu Âu. Chính vì thế, việc Lyon vượt qua Bordeaux không phải là điều quá bất ngờ. Nhưng cũng không thể phủ nhận sự tiến bộ của thầy trò Huấn luyện viên (HLV) Claude Puel, nhất là khi họ đã vượt qua một đối thủ tầm cỡ như Liverpool ở vòng bảng (1 thắng, 1 hòa), tiếp đó vượt qua Real Madrid ở vòng 1/8 (1 thắng, 1 hòa).
Thực tế, bóng đá Pháp có vẻ lép vế so với các nền bóng đá khác ở châu Âu, tuy nhiên điều đó cũng không thể ngăn người Pháp nuôi hy vọng có một đại diện dự chung kết như Monaco đã làm được vào mùa giải 2003-2004, thậm chí bước lên bục vinh quang như Marseille từng đạt được ở mùa giải 1992-1993. Lyon chưa hẳn không làm được điều đó vì đối thủ của họ - Bayern Munich hiện nay đã không còn như thời hoàng kim. Trong 6 lần chạm trán nhau trong hơn 1 thập kỷ qua giữa 2 đội tại Champions League, tỉ số đang cân bằng cho mỗi đội với 2 trận thắng và 1 trận hòa. Không những thế, trong 5 lần hành quân đến nước Đức gần đây nhất, Lyon đã có được chuỗi thành tích rất tốt với 4 trận thắng và 1 trận hòa. Chính vì thế, mọi chuyện đều có thể xảy ra và điều đó có lẽ làm thầy trò ông Claude Puel yên tâm phần nào.
Tuy vậy, nếu xét về bề dày thành tích, rõ ràng Bayern Munich mới là đội bóng được đánh giá cao hơn, nếu không muốn nói rằng Lyon vẫn còn kém xa “hùm xám” ở đấu trường châu Âu. Trong khi “hùm xám” đã 4 lần nâng cao chiếc cúp danh giá thì đây mới chỉ là lần đầu tiên Lyon lọt vào bán kết. Thêm vào đó, người ta vẫn không quên nhắc đến tinh thần thép của đội bóng Đức sẽ chiến thắng tất cả. Điều đó đã được Bayern thể hiện rõ nét ở cả hai lượt trận tứ kết với Manchester United. Tuy bị dẫn trước ở cả 2 lượt trận nhưng Bayern vẫn chiến đấu ngoan cường để tạo nên cú lội ngược dòng ngoạn mục ở lượt đi, cũng như kiếm đủ số bàn thắng trong trận lượt về, qua đó giành vé đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách. Mặt khác, trong suốt những tháng đầu dẫn dắt Bayern, giới truyền thông Đức đã chỉ trích HLV Van Gaal rằng chiến thuật dè dặt, chừng mực của ông đã hạn chế sự sáng tạo bản năng ở các cầu thủ Bayern, nhưng giờ đây, sau những lần điều chỉnh, mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều. Danh hiệu vô địch nước Đức lần thứ 22 đang nằm trong tầm tay Bayern khi họ đã có bước khởi động hoàn hảo cho trận tiếp đón đại diện của nước Pháp bằng chiến thắng kỷ lục 7-0 trước Hanover ở Bundesliga cuối tuần qua, đồng thời vững vàng ở ngôi đầu bảng xếp hạng với 63 điểm.
Chỉ có một điều lạ lùng rằng mỗi khi chơi hay ở Bundesliga thì Bayern lại thi đấu không tốt tại Champions League. Ngược lại, nếu Bayern trầy trật ở Bundesliga thì họ lại chơi cực hay trong các trận đấu sau đó ở châu Âu. Hiểu rõ điều đó nên ngay cả HLV Van Gaal cũng thừa nhận chiến thắng hủy diệt của Bayern trước Hannover ở giải trong nước cuối tuần qua không phải là lời cảnh báo đối với Lyon, mà ngược lại nó tạo ra sức ép đối với các học trò của ông. Hơn nữa, đây là một trận cầu quan trọng và không có chỗ cho những sai lầm. Tuy được đánh giá nhỉnh hơn nhưng Bayern cũng cần dè chừng đội bóng Pháp. Bởi một khi có thể loại đội bóng 9 lần giành cúp châu Âu như Real Madrid thì đội bóng 4 lần giành cúp như Bayern cũng có thể là nạn nhân tiếp theo của Lyon. Cũng có thể Lyon sẽ tiếp tục ăn may, hoặc cũng có thể như lời trung vệ Toulalan của Lyon nói, “thỉnh thoảng một đội bóng đã có cách để vượt qua tất cả trong khi không ai nghĩ rằng họ có thể làm được điều đó. Porto là một ví dụ điển hình, và có thể chúng tôi sẽ là đội kế tiếp”. Hơn thế nữa, Lyon bước vào trận vô cùng thoải mái, bởi dù có bị loại thì họ cũng đã làm nên lịch sử - lần đầu tiên lọt vào đến bán kết. Vì lẽ đó, chính cái ánh hào quang của lịch sử đang tạo ra áp lực đối với Bayern!
B.T





