
Khi Michael Carrick trượt ngã để Olic vượt qua ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-3 cho Bayern Munich cũng là lúc phát ra tín hiệu báo trước một kết cục buồn cho đội bóng thành Manchester. Để rồi sau đó cú vô lê đẹp mắt của Robben đã phủ một bóng đen bao trùm “Nhà hát của những giấc mơ” - “Quỷ đỏ” đã bị loại! tiếc nhưng không bất ngờ…
Khi Michael Carrick trượt ngã để Olic vượt qua ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-3 cho Bayern Munich cũng là lúc phát ra tín hiệu báo trước một kết cục buồn cho đội bóng thành Manchester. Để rồi sau đó cú vô lê đẹp mắt của Robben đã phủ một bóng đen bao trùm “Nhà hát của những giấc mơ” - “Quỷ đỏ” đã bị loại! tiếc nhưng không bất ngờ…
![]() |
| Thất bại trước Bayern Munich, Manchester United nhiều khả năng trắng tay ở mùa giải năm nay. |
Đối với người hâm mộ đội bóng Manchester United (M.U) thì việc "quỷ đỏ" thua ngược Bayern Munich ở tứ kết Champions League là một sự nuối tiếc lớn. Ở trận lượt đi trên đất Đức, M.U đã có bàn thắng từ rất sớm nhưng những sai sót nơi hàng hậu vệ đã buộc họ trắng tay (Bayern Munich thắng ngược 2-1). Ở trận lượt về rạng sáng qua (8-4) trên sân nhà Old Trafford - nơi được gọi là “Nhà hát của những giấc mơ”, “bầy quỷ đỏ” đã có khởi đầu đúng như một giấc mơ khi mới phút thứ 7, họ đã vượt lên dẫn trước 2-0 và một thế trận áp đảo. Khác với mọi dự đoán, Rooney đã có tên trong đội hình xuất phát và chơi cao nhất trên hàng công. Có lẽ, chiêu bài dùng “danh tiếng” của Rooney để hù dọa hàng thủ Bayern của Huấn luyện viên (HLV) Ferguson đã có tác dụng. Tuy không có phong độ tốt và còn ngại va chạm nhưng Rooney vẫn tỏ ra là một “chim mồi” cực kỳ hiệu quả, mỗi lần di chuyển của số 10 bên phía M.U đều kéo theo một, hai cái bóng áo đen và chỉ cần như thế, tuyến 2 của M.U (Gibson, Nani) lần lượt “nhả đạn” trúng đích. Nụ cười lại rạng rỡ trên môi Ngài Alex Ferguson ở phút 40 sau pha lập công lần thứ 2 của Nani giúp M.U dẫn trước 3-0. Lúc này, nếu muốn lọt vào bán kết, “hùm xám” buộc phải ghi được 2 bàn và không bị thủng lưới thêm. Điều đó tưởng chừng khó thực hiện đối với thầy trò HLV Louis van Gaal bởi họ chơi lép vế hoàn toàn trước M.U. Nhưng cú trượt ngã của Carrick khi đang áp sát Olic đã tạo điều kiện cho tiền đạo đội khách có cơ hội hạ gục Van der Sar. Đây có lẽ là bước ngoặt của trận đấu bởi sau đó M.U chơi bóng trong sự sợ hãi, hàng tiền vệ không còn tâm trí để tổ chức tấn công mà chỉ lo nhiệm vụ phòng ngự vì họ biết rằng nhận thêm một bàn thua nữa đồng nghĩa với việc rời cuộc chơi.
Hiệp 2 cũng không khá hơn cho M.U, họ đánh mất dần bản sắc của mình trong lối chơi, các pha tấn công quá rời rạc trong khi hàng phòng ngự lại tỏ ra khá lúng túng trong nhiều tình huống. Bất lợi ập đến với đội chủ nhà khi hậu vệ trẻ Rafael Da Silva nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân. Và một lần nữa cái tên Michael Carrick lại được nhắc đến khi anh mắc lỗi vị trí không kịp làm lá chắn, để Robben vô lê tung lưới M.U. Thắng 3-2 nhưng M.U vẫn bị loại do Bayern ghi được nhiều bàn thắng trên sân khách hơn.
Như vậy trong vòng 5 ngày, M.U đã gần như trắng tay: bị loại khỏi Champions League và mất quyền tự quyết vào tay Chelsea ở giải Ngoại hạng (Premier League). Tiếc cho “quỷ đỏ” vì chỉ mới 10 ngày trước thôi, họ đang ở thế thượng phong và được dự đoán có cơ hội để có tất cả. Nhưng không bất ngờ vì xét cho cùng, sự chuẩn bị cho mùa bóng này của M.U chưa thể coi là chu đáo. Sau khi để 2 ngôi sao trên hàng công là Ronaldo và Tevez ra đi, M.U không có bổ sung nào xứng tầm, họ mang về một Michael Owen sắp hết thời kết hợp với lứa tiền đạo trẻ sẵn có như Federico Macheda, Danny Welbeck… những cầu thủ được xem là “của để dành” cho tương lai. Tuy có chút đóng góp nhưng những “cậu bé học việc” đó sao có thể cáng đáng được nhiệm vụ của hàng công “quỷ đỏ” trên đấu trường khốc liệt như Champions League và Premier League. Có lẽ, khi xây dựng kế hoạch cho M.U ở mùa bóng này, ngay cả Ngài Alex Ferguson cũng không dám nghĩ đến Rooney có thể thi đấu với phong độ chói sáng như thế - đó là cái may cho M.U vì lẽ ra nhiệm vụ ghi bàn phải được Berbatov chia sẻ, nhưng tiền đạo người Bulgaria thi đấu mờ nhạt và thành tích của M.U có được cho đến thời điểm này nói không ngoa rằng công đầu thuộc về Rooney. Nhưng cái may không thể cứ tiếp tục đồng hành vì sức người có hạn, Rooney quá tải, Rooney chấn thương và sự tự tin của đội bóng đã dần bị đánh mất. Hệ lụy kéo theo là cách chơi bóng thiếu tỉnh táo của hàng thủ trong những thời điểm nhạy cảm nhất. Quan sát M.U thi đấu rất dễ nhìn ra lỗ hổng nơi cặp trung vệ với hậu vệ biên, Rio Ferdinand không còn sức rướn và khả năng bọc lót như trước, trong khi Vidic chỉ chơi tốt khi có người đá cặp bọc lót tốt. Bên cánh phải, một Gary Neville già nua đôi khi chơi hoàn thành nhiệm vụ đã là điều đáng mừng. Ở hàng tiền vệ, Fletcher ngày càng được khen ngợi nhưng lời khen đó chỉ để dành cho cầu thủ chơi tận tụy, giỏi trong việc thu hồi bóng. Fletcher không giỏi trong phát động tấn công và càng tệ trong việc “tung cú đấm” trực diện. Nhiều thống kê cho thấy, khả năng sút xa của Fletcher có tỷ lệ trúng đích thấp nhất trong số các tiền vệ của M.U. Không chỉ Fletcher, những tiền vệ trung tâm HLV Ferguson mang về như Carrick, Anderson, Owen Hargreaves đều không có tài sút xa. Và cú đòn này, M.U vẫn phải nhờ vào sự xuất thần của lão tướng Paul Scholes hay cầu thủ trẻ Gibson. Nói thế để thấy, một đội bóng không có nhiều phương án tấn công và lối chơi phụ thuộc nhiều vào một cá nhân thì việc thất bại cũng là điều không bất ngờ.
Bị loại khỏi Champions League, M.U vẫn còn mục tiêu cạnh tranh chức vô địch Premier League nhưng khi quyền tự quyết đã được sang tên cho Chelsea thì việc giành lại nó không phải là chuyện dễ.
PHÚ QUỐC





