02:04, 07/04/2010

Chủ nhà dừng chân ở tứ kết Champions League?

Rạng sáng 8-4, Manchester United (M.U) sẽ tiếp đón Bayern Munich trên sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ lượt về tứ kết Champions League 2009 - 2010. Với rất nhiều khó khăn, “Nhà hát của những giấc mơ” rất có thể sẽ là nơi ác mộng ập đến với đội chủ nhà.

Rạng sáng 8-4, Manchester United (M.U) sẽ tiếp đón Bayern Munich trên sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ lượt về tứ kết Champions League 2009 - 2010. Với rất nhiều khó khăn, “Nhà hát của những giấc mơ” rất có thể sẽ là nơi ác mộng ập đến với đội chủ nhà.

Không có Rooney, M.U đang rơi vào cửa khó.  

Ở đấu trường châu Âu, Bayern Munich và M.U luôn gợi nhớ đến những trận cầu kinh điển, những hình ảnh khó quên của làng túc cầu thế giới. Trong những lần đối đầu đầy duyên nợ ấy, đội bóng thành Manchester luôn ở vào thế ngẩng cao đầu. Giờ đây, ở trận tứ kết lượt về Champions League, nhiệm vụ của đội bóng chủ sân Old Trafford là chỉ cần ghi được 1 bàn thắng và không để lọt lưới là sẽ vào bán kết. Đó là một thách thức mà bình thường “quỷ đỏ” hoàn toàn có thể vượt qua. Nhưng trong thời điểm hiện tại, mọi đoán định chiến thắng đều đang hướng về đội khách. Điều gì đang xảy ra ở thành Manchester? Việc một cầu thủ chấn thương (Rooney) có thể ra sân hay không sao có thể ảnh hưởng nhiều như vậy đến một đội bóng từng “bách chiến bách thắng” ở mọi đấu trường?

Thời gian gần đây, báo chí đã tốn rất nhiều giấy mực để đánh giá tầm ảnh hưởng của Wayne Rooney trong đội hình của nhà vô địch Champions League 2 năm trước. Nhiều thông tin cho rằng sức mạnh của đội bóng thành Manchester đang phụ thuộc quá lớn vào chân sút sinh năm 1985 này. Điều đó không hẳn không có lý. Bằng chứng là trong trận cầu mới đây nhất - đại chiến M.U - Chelsea, “bầy quỷ đỏ” đã trở nên quá hiền lành khi thiếu vắng Rooney. Nói cách khác, lối chơi của đội bóng thành Manchester thường được xây dựng xoay quanh một cầu thủ, trước đó là Cristiano Ronaldo (R.7) và bây giờ là Rooney (R.10). Gần như mọi phương án tấn công mà M.U áp dụng kể cả tạt cánh lẫn trung lộ hay những pha chuyền dài đều hướng đến R.10. Khi bộ máy ấy vận hành trơn tru, lối tấn công tưởng chừng như đơn giản mà Sir Alex Ferguson áp dụng cho các học trò lại tỏ ra rất khó bắt bài. Thế nhưng, M.U thời điểm này có lẽ đã khác. Những cựu binh dạn dày kinh nghiệm đã không phát huy được vai trò của mình. Các lão tướng: Ryan Giggs, Scholes hay Gary Neville đã không còn đủ sức gánh vác suốt 90 phút trong một trận cầu đỉnh cao. Thất bại 1-2 trong trận đại chiến định đoạt ngôi vương với Chelsea ở đấu trường trong nước ngay trên thánh địa Old Trafford có lẽ là bức tranh phản ánh đúng nhất sự bế tắc mà các học trò của Huấn luyện viên (HLV) Alex Ferguson mang lại. Đó là chưa kể niềm cảm hứng cho những chiến công - Wayne Rooney đang phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương khi thời điểm diễn ra trận cầu chỉ còn tính bằng giờ. Ngay cả khi có mặt ở Old Trafford đêm nay, không ai dám chắc cầu thủ đã 34 lần làm tung lưới đối phương mùa này có thể đạt được phong độ cao nhất.

Khi không có Rooney, cùng với phong độ không thật sự tốt của các vị trí còn lại, lợi thế duy nhất mà M.U có được trong trận cầu này có lẽ chỉ là sân nhà. Cùng với đó, vị thần may mắn đã không còn đồng hành với thầy trò HLV Alex Ferguson khi đối thủ của họ - Bayern Munich đang có phong độ chói sáng và sự trở lại của một vài trụ cột rất có thể sẽ gieo rắc cơn ác mộng ngay tại “Nhà hát của những giấc mơ”.

HỒNG ĐĂNG