
Lẽ ra, với phong độ rất cao của cả 2 đội, người hâm mộ sẽ được chứng kiến một trận cầu hấp dẫn. Thế nhưng, trên sân 19/8 chiều qua (11-4), chủ nhà Khatoco Khánh Hòa với những thiếu vắng quan trọng đã không thể hiện được nhiều trước đối thủ Lam Sơn Thanh Hóa...
Lẽ ra, với phong độ rất cao của cả 2 đội, người hâm mộ sẽ được chứng kiến một trận cầu hấp dẫn. Thế nhưng, trên sân 19/8 chiều qua (11-4), chủ nhà Khatoco Khánh Hòa (K.KH) với những thiếu vắng quan trọng đã không thể hiện được nhiều trước đối thủ Lam Sơn Thanh Hóa (LS.TH) chủ động cầu hòa trong khuôn khổ Vòng 8, V-League 2010.
![]() |
| Các cầu thủ LS.TH (áo vàng) đã chơi một trận cầu tiêu cực. |
Đội khách LS.TH đến với Nha Trang với “số vốn” 3 trận thắng liên tiếp trước đó. Còn chủ nhà K.KH trở về phố biển với trọn vẹn 6 điểm sau 2 chuyến làm khách. Hẳn nhiên, đó sẽ là một cuộc đối đấu đáng mong đợi giữa 2 kẻ không được đánh giá cao nhưng lại đang có được phong độ rất tốt. Thế nhưng, 90 phút chiều qua là cả một quãng thời gian quá dài đối với những ai yêu bóng đá tấn công.
Suốt hiệp 1, khi LS.TH xuất trận với sơ đồ rất thấp, chủ động phòng ngự, thì chủ nhà K.KH cũng không dám mạo hiểm tràn lên tấn công. Ngoài 4 hậu vệ giăng ngang, K.KH còn bố trí Mustapha án ngữ ngay trên cặp trung vệ, rồi những mũi nhọn như Quang Hải, Agostinho cũng được giao nhiệm vụ thu hồi bóng khu vực giữa sân. HLV Hoàng Anh Tuấn chú trọng phòng ngự trước khi nghĩ đến các phương án tấn công. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi đội bóng phố biển không có sự phục vụ của bộ đôi hậu vệ Hoàng Đức - Văn Phong do thẻ phạt. Tuy nhiên, có vẻ như các phương án phòng ngự của K.KH trở nên dư thừa bởi lẽ các học trò của HLV Vũ Trường Giang không hề có ý định chơi đôi công với chủ nhà. Hiệp 1 khép lại mà không có nhiều tình huống đáng xem ngoài cú dứt điểm của Asgostinho ở phút 43 sau pha đánh gót điệu nghệ của Quang Hải. Đáng tiếc là thủ thành Mạnh Dũng đã kịp đổ người cản phá.
Nhận thấy đối phương chỉ chăm chăm vào nhiệm vụ phòng ngự, sang hiệp 2 được ít phút, HLV Hoàng Anh Tuấn quyết định tung Jonathan vào thay Mustapha nhằm tăng cường “hỏa lực” cho hàng công. Đó cũng là lúc thế trận 1 chiều được các cầu thủ K.KH áp đặt. Số cơ hội rõ rệt cũng bắt đầu xuất hiện, thậm chí ở phút 53, sau cú dứt điểm như trái phá của Quang Hải, thủ thành Mạnh Dũng phải rất vất vả mới đẩy được bóng ra, nhưng bóng lại tìm đến đúng cái đầu của Ngọc Điều chờ sẵn chui thẳng vào lưới. Thế nhưng, bàn thắng không được công nhận do Ngọc Điểu đã rơi vào thế việt vị trước khi chạm bóng.
Khi sức ép mà phía chủ nhà tạo ra ngày càng lớn, phía đội khách LS.TH càng lui về cố thủ, chỉ cắm 1 mình Đình Tùng lên phía trên. Đã thế, đội bóng từng thắng 3 trận liên tiếp trước đó còn áp dụng bài câu giờ khá lộ liễu. Hàng loạt cầu thủ thay phiên nhau đổ gục xuống sân như thể dính chấn thương nặng, nhưng sau khi được đội ngũ y tế khiêng vào đường piste thì lập tức đứng dậy phát tín hiệu xin vào sân… đá tiếp. Chiêu bài này không chỉ cố tình kéo dài thời gian mà nó còn tác động không nhỏ đến tâm lý của các cầu thủ K.KH. Việc xuyên phá hàng phòng ngự nhiều tầng của đội khách đã là một nhiệm vụ khó khăn, ngay cả khi tạo được những cơ hội, thì hoặc dứt điểm quá thiếu chính xác hoặc quá nôn nóng, nên đã không có bàn thắng nào được ghi.
Giữ được tỷ số hòa chứng tỏ đội khách LS.TH đã thành công trong trận đấu này. Nhưng cách để họ dành được 1 điểm thì có phần tiêu cực, làm xấu đi hình ảnh bóng đá đích thực.
CÔNG ĐỊNH





