08:04, 23/04/2010

Dấu ấn Jose Mourinho!

Với việc vượt qua Barcelona 3-1 trong trận tứ kết lượt đi Champions League trên sân nhà San Siro rạng sáng 21-4, Inter Milan đang tiến gần hơn đến giấc mơ lên đỉnh châu Âu kể từ năm 1965. Trong chiến thắng ấy của Inter, người ta lại nhắc nhiều đến dấu ấn mà Huấn luyện viên (HLV) Jose Mourinho đã để lại.

Với việc vượt qua Barcelona 3-1 trong trận tứ kết lượt đi Champions League trên sân nhà San Siro rạng sáng 21-4, Inter Milan đang tiến gần hơn đến giấc mơ lên đỉnh châu Âu kể từ năm 1965. Trong chiến thắng ấy của Inter, người ta lại nhắc nhiều đến dấu ấn mà Huấn luyện viên (HLV) Jose Mourinho đã để lại.

Một lần nữa Jose Mourinho đã chứng tỏ cho cả thế giới biết vì sao ông được mệnh danh là “người đặc biệt” bằng chiến thắng mang đậm dấu ấn của một nhà “đạo diễn” tài ba trước Barca, qua đó đưa Inter đến gần hơn với trận chung kết Champions League 2009 - 2010. Điểm đầu tiên phải nói tới là Mourinho đã biết tận dụng việc các cầu thủ Barca khó đảm bảo thể lực 100% sau hành trình di chuyển dài gần 1.000km đến đất Ý để có đấu pháp hợp lý. Thay vì sử sụng lối đá phòng ngự - phản công truyền thống, ông chủ trương cho đội bóng chơi đôi công ngay từ đầu. Và thực tế cho thấy, lối đá tấn công của Inter đã mang lại hiệu quả. Nhưng điểm khiến người ta khâm phục là nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã đạt tới mục đích mà Giáo sư Arsene Wenger của Arsenal từng thất bại ở tứ kết: đó là khóa chặt “ngòi nổ” Lionel Messi ở San Siro. Ở trận tứ kết lượt về với Arsenal, nếu không có màn độc diễn hoàn hảo của Messi, có thể cục diện bán kết bây giờ đã khác. Và ở trận đấu rạng sáng qua, khi Messi “tịt ngòi”, nhà đương kim vô địch cũng muối mặt nhận thất bại trên đất Ý.

Có lẽ nhìn cái cách mà Inter chiến thắng trước Barca ở đất Ý cũng như lợi thế cách biệt 2 bàn thắng sẽ khiến nhiều người tin rằng, HLV Mourinho sẽ đem chiếc cúp Champions League về Inter. Quả thực, Mourinho đã giáng cho thầy trò Josep Guardiola một cú choáng váng. Thậm chí, HLV Guardiola đã không có lời bào chữa nào cho thất bại của Barca và thừa nhận đội bóng của ông đã chơi không hiệu quả như các trận đấu khác. Nhưng Inter mới chỉ vượt qua một nửa thử thách trên con đường đến thành Madrid vào tháng 5. Nếu nhìn lại những trận đấu vừa qua của Barca trên sân nhà Nou Camp thì chớ khẳng định điều gì vội. Họ có thể vùi dập bất cứ đối thủ nào như đã từng làm với Arsenal. 90 phút ở Nou Camp vẫn còn đó và đội nào sẽ đến Madrid vẫn khó có thể nói trước. Hẳn nhiên ông Mourinho cũng hiểu rõ cục diện ở Nou Camp chắc chắn sẽ khác và có lẽ ông cũng có những tính toán phù hợp cho đội bóng của mình. Chính vì thế, dù không ngớt lời ca ngợi màn trình diễn của các học trò và ngay cả đội nhà đang có lợi thế đáng kể trước chuyến hành quân đến Nou Camp vào Thứ tư tuần tới, ông Mourinho không cho rằng Inter gần như chắc chắn có mặt ở chung kết. Ngược lại, ông tỏ ra rất thận trọng và dè chừng đối thủ: “Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng nhưng vẫn còn xa để vươn tới chung kết. Chúng tôi đã chơi rất hay trong trận này nhưng vẫn hối tiếc khi để cho Barca có cơ hội ghi bàn. Tôi và các học trò vẫn còn nhiều điều phải làm, bởi Barcelona là đội bóng xuất sắc nhất thế giới khi họ chơi trên sân nhà. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra ở trận lượt về. Có thể chúng tôi sẽ chiến thắng, nhưng cũng có thể là không. Trước trận đấu lượt đi, tôi nói rằng cơ hội cho hai đội là 50/50. Bây giờ, con số đó không phải 51/49, mà vẫn là 50/50”.

Tuy nhiên, ông Mourinho cũng khẳng định trong bất kỳ trường hợp nào, Inter cũng chơi với tinh thần cao nhất: “Chúng tôi tự hào về màn trình diễn hôm qua bởi chúng tôi là một đội bóng mạnh và giàu mơ ước. Và chúng tôi sẽ quyết tâm biến giấc mơ đó thành sự thật. Chúng tôi có 2 sự lựa chọn trong trận đấu với Barcelona: tiến tới trận chung kết hoặc rời đấu trường châu Âu trong tư thế ngẩng cao đầu”.

Dù bước đi kế tiếp của ông thầy người Bồ Đào Nha có như thế nào thì việc xuất sắc khóa được “ngòi nổ” Messi ở trận này đã là thành công của ông, điều đó cũng có nghĩa ông đã biết cách “khuất phục” nhà đương kim vô địch. Nếu Inter tiếp tục có màn trình diễn như trận đấu vừa qua, cũng như khóa chân được Messi vào tuần tới thì không chỉ là giấc mơ chung kết mà chiếc cúp danh giá nhất cấp câu lạc bộ châu Âu cũng có thể nằm trong tay Inter lần đầu tiên kể từ năm 1965. Riêng các cổ động viên của Inter hẳn cũng đang rất tự hào khi Nerazzurri đã bảo vệ được thành quả đáng tự hào là chưa từng thất thủ trên sân nhà trong 8 lần họ lọt vào đến vòng bán kết Champions League. Hơn thế nữa, như ông Mourinho nhấn mạnh, Inter đã để lại dấu ấn của họ ở châu Âu, với 5 chiến thắng liên tiếp kể từ vòng knock-out. Và nếu Inter không vô địch Champions League năm nay thì chắc chắn họ sẽ giành được vinh quang trong một tương lai gần.

B.T