
Tối 2-4, hàng chục ngàn người đã đổ về Quảng trường 2-4, TP. Nha Trang để theo dõi chương trình ca múa nhạc “35 năm chung một bài ca” cùng màn bắn pháo hoa trên biển… đây là một cái kết đẹp cho chuỗi các hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng Khánh Hòa.
Tối 2-4, hàng chục ngàn người đã đổ về Quảng trường 2-4, TP. Nha Trang để theo dõi chương trình ca múa nhạc (CMN) “35 năm chung một bài ca” cùng màn bắn pháo hoa trên biển… đây là một cái kết đẹp cho chuỗi các hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng Khánh Hòa.
![]() |
| Màn hát múa lân - rồng “35 năm chung một bài ca”. |
Sự kiện ngày 2-4-1975 đã trôi qua 35 năm, nhưng ký ức về ngày giải phóng Khánh Hòa vẫn còn tươi mới như hôm qua. Chỉ cần một lời ca, điệu nhạc khơi gợi, tất cả lại trở về… Mở đầu bằng liên khúc hát múa Đại thắng mùa Xuân, 35 năm chung một bài ca đã gợi nên khí thế hào hùng của mùa Xuân lịch sử 1975. Trích đoạn của 3 ca khúc: Chào anh giải phóng quân - chào mùa xuân đại thắng, Nha Trang giải phóng, Tiến về Sài Gòn đã gợi nên bước chân thần tốc của đoàn quân giải phóng. Những ca từ chân thực, điệu nhạc hào hùng đã đem lại sự hứng khởi cho người nghe, tạo nên bức tranh sống động về ngày giải phóng. Trong niềm vui đó, ca khúc Việt Nam trên đường chúng ta đi vang lên đầy hào sảng bởi tam ca nam của Đoàn CMN Hải Đăng. “Bức tranh gấm hoa” của Bài ca thống nhất (ca sĩ Minh Huệ)… đã tô đắp thêm niềm tin về tương lai rạng rỡ đất nước. Trong ngày vui, những người con đất Việt luôn nhớ về Bác Hồ - người lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Ca khúc Tháng 5 nhớ Bác (ca sĩ Minh Đức và tốp múa) gợi nhớ đến công lao trời biển của Bác cũng như tình cảm của muôn triệu trái tim người dân Việt đối với Người.
Xen giữa những bài hát về đất nước và Bác Hồ, chương trình CMN "35 năm chung một bài ca" còn có những ca khúc bày tỏ khát vọng của thế hệ trẻ. Ca khúc Khát vọng được ca sĩ Hồ Quỳnh hương thể hiện theo phong cách mới là một điểm nhấn của chương trình. Tiếp đó, liên khúc Lời Tổ quốc (Lời Tổ quốc, Tâm tình người lính Trường Sa) với những ca từ tràn đầy nhiệt huyết đã thể hiện ý chí, quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của thế hệ trẻ. Lời ca hòa cùng màn múa minh họa đã gợi nên hình ảnh những người con đất Việt đang ngày đêm canh giữ biển trời quê hương nơi biên giới, hải đảo xa xôi.
Cùng với các ca sĩ, diễn viên của Đoàn CMN Hải Đăng, sự góp mặt của 2 ca sĩ Hồ Quỳnh Hương và Nguyễn Phi Hùng đã làm tăng thêm màu sắc của chương trình. 2 ca khúc tươi vui như: Hoa cỏ mùa Xuân, Ánh sáng thiên thần do Hồ Quỳnh Hương thể hiện đã làm tăng thêm chất tươi trẻ của chương trình. Đặc biệt, khán giả khá bất ngờ khi Nguyễn Phi Hùng thể hiện khá thành công ca khúc Đất nước trọn niềm vui...
Chương trình khép lại với màn diễu hành nghệ thuật và múa lân sư rồng 35 năm chung một bài ca. Những màn hát múa sôi động, cùng màn múa lân sư rồng đẹp mắt đã đem lại cảm hứng vui tươi cho khán giả. 35 năm chung một bài ca cũng là chung một niềm tin về tương lai rạng rỡ của Khánh Hòa, của đất nước Việt Nam thân yêu.
Màn bắt pháo hoa từ xà lan trên biển ngay sau khi chương trình CMN kết thúc đã thu hút sự theo dõi của hàng chục ngàn khán giả (tập trung ở Quảng trường 2-4 Nha Trang, đường Trần Phú và ngõ vào các đường Lê Thánh Tôn, Nguyễn Thị Minh Khai). Có thể nói, chương trình CMN "35 năm chung một bài ca" và màn bắn pháo hoa trên biển là cái kết đẹp cho chuỗi sự kiện Kỷ niệm 35 năm giải phóng Khánh Hòa.
NHẬT LỆ





