12:04, 18/04/2010

Mênh mông “Hồn nước” ngoài đảo xa

Ca khúc “Lung linh Trường Sa - Hoàng Sa” không chỉ thể hiện tình cảm thiết tha với biển đảo quê nhà, mà còn trào dâng niềm tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc. Tin rằng, sáng tác mới của nhạc sĩ Mác Tuyên sẽ được công chúng đón nhận.

Ca khúc “Lung linh Trường Sa - Hoàng Sa” không chỉ thể hiện tình cảm thiết tha với biển đảo quê nhà, mà còn trào dâng niềm tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc. Tin rằng, sáng tác mới của nhạc sĩ Mác Tuyên sẽ được công chúng đón nhận.

 Nhạc sĩ Mác Tuyên.
Với nhiều người, nhạc sĩ Mác Tuyên (tên thật là Trần Quang Mác, sinh năm 1937) là một cái tên không hề xa lạ. Nhiều người biết ông, quý mến ông bởi hành trình 50 năm sáng chế Lạc cầm. Và cũng vì chú ý đến Lạc cầm nên đôi khi, ta quên đi mảng sáng tác ca khúc của người nhạc sĩ tài hoa này… Tình cờ được nghe ca khúc “Lung linh Trường Sa - Hoàng Sa” của Mác Tuyên qua sự thể hiện của ca sĩ Lê Xuân Hảo (giải nhất dòng nhạc thính phòng cổ điển tại Liên hoan Tiếng hát truyền hình giải Sao Mai 2009), tôi mới để tâm chú ý đến phần hoạt động còn lại trong sự nghiệp âm nhạc của ông.

Từ những năm 80, khi còn là thầy giáo dạy sử ở Nha Trang, Mác Tuyên đã có nhạc phẩm “Bài ca Phú Khánh” được nhiều người biết đến. Những năm sau này, tuy dành phần lớn thời gian cho việc sáng chế Lạc cầm, nhưng thi thoảng, khi có cảm xúc, ông cũng viết nhạc. Gần đây, khi Lạc cầm đã hoàn thành, nhạc sĩ Mác Tuyên mới có nhiều thời gian dành cho sáng tác. 2 nhạc phẩm “Tình ca cây bồ đề của Bác” và “Lung linh Trường Sa - Hoàng Sa” là 2 tác phẩm mới nhất của ông. Đề cập về hoàn cảnh ra đời của ca khúc “Lung linh Trường Sa - Hoàng Sa”, nhạc sĩ Mác Tuyên cho biết: “Từng là người lính, là thầy giáo dạy Sử, tôi rất quan tâm đến vấn đề chủ quyền biển đảo của đất nước… Năm 2009, tôi đọc báo biết chuyện ngư dân của ta đi đánh bắt cá xa bờ bị tàu nước ngoài bắt giữ, thu hết ngư cụ, đánh chìm tàu nên rất đau xót. Cùng lúc đó, ở Quảng Ngãi liên tục phát hiện những tư liệu lịch sử chúng minh từ thời nhà Nguyễn, cha ông ta đã không tiếc máu xương đi cai quản, khai thác sản vật ở Hoàng Sa - Trường Sa. Trong lòng tôi dâng lên niềm tự hào khôn xiết… và ca khúc “Lung linh Trường Sa - Hoàng Sa” ra đời ngay sau đó”. Trong bản nhạc của Mác Tuyên, hình ảnh Trường Sa - Hoàng Sa thật đẹp: có “hoa mây… vương sắc thắm nắng vàng”, “mênh mang biển biếc”… Và còn sâu sắc hơn, ý nghĩa hơn khi nhạc sĩ nhìn thấy ở Trường Sa - Hoàng Sa “dấu son” về chủ quyền, “hồn nước” ngoài đảo xa.

Lời ca sâu nặng ân tình, giai điệu khi thiết tha, trìu mến, lúc lại hào hùng, tràn đầy niềm tin đã làm bật lên được tiếng lòng của nhạc sĩ: Bừng lên dấu tích đảo xa. Trên cột mốc chói lọi ngân nga. Vang đến bến bờ ngàn xưa vọng lại. Còn ghi bao nỗi nhớ không phai. Âm vang Trường Sa nối những bờ vui. Kìa Hoàng Sa mênh mang biển biếc. Cùng triều lên dâng bao niềm thương nhớ. Hòa khúc tráng ca vinh quang bao chiếân sĩ ngoài đảo xa… Mỗi bước đi lên vang khúc hát hào hùng. Kẻ thù xâm lăng không ngăn được ta tiếp bước. Qua những khó khăn nguy nan trên trùng khơi biển đảo ngời ngời. Niềm tin yêu trong ta như biển hát ôm Hoàng Sa. Hồn nước rung lên biển đảo Trường Sa… Những câu hát ấy vang lên làm trào dâng cảm xúc về truyền thống giữ đảo của dân tộc. Người nghe như nhìn thấy hình ảnh những người chiến sĩ ngày đêm chắc tay súng giữ đảo, như thấy những chiến công oai hùng của quân dân Việt Nam.

Có thể nói, với “Lung linh Trường Sa - Hoàng Sa”, nhạc sĩ Mác Tuyên đã góp một phần vào bản hùng ca về truyền thống giữ biển đảo của quê hương. Bản ghi âm thử khá thành công đã cho thấy sự nghiêm túc của ca sĩ Lê Xuân Hảo trong việc tìm tòi, thể hiện tác phẩm, đồng thời phần nào đó chứng tỏ được chất lượng, sức hút của ca khúc với người hát. Hy vọng, rồi đây “Lung linh Trường Sa - Hoàng Sa” sẽ được công chúng đón nhận.

NHẬT LỆ