Lịch sử đã không lặp lại với Bayern Munich như cách đây 11 năm ở Barcelona, nơi họ đã để vuột mất chiếc cúp châu Âu vào tay Manchester United (M.U) ở những phút bù giờ. Trong trận tứ kết lượt đi Champions League diễn ra rạng sáng 31-3, tuy Rooney sớm giúp M.U có được lợi thế dẫn bàn ngay từ phút thứ 2, nhưng tinh thần quả cảm của người Đức đã đem lại cú lội ngược dòng ngoạn mục, qua đó tạo lợi thế cho Bayern Munich trước nhà đương kim vô địch nước Anh ở trận lượt về.
Lịch sử đã không lặp lại với Bayern Munich như cách đây 11 năm ở Barcelona, nơi họ đã để vuột mất chiếc cúp châu Âu vào tay Manchester United (M.U) ở những phút bù giờ. Trong trận tứ kết lượt đi Champions League diễn ra rạng sáng 31-3, tuy Rooney sớm giúp M.U có được lợi thế dẫn bàn ngay từ phút thứ 2, nhưng tinh thần quả cảm của người Đức đã đem lại cú lội ngược dòng ngoạn mục, qua đó tạo lợi thế cho Bayern Munich trước nhà đương kim vô địch nước Anh ở trận lượt về.
Trước trận đấu này, người ta nhắc nhiều đến trận chung kết lịch sử giữa 2 đội năm 1999 ở Barcelona, năm đội bóng thành Manchester đã giành cú ăn ba sau khi mùa giải kết thúc. Người ta cũng nhìn nhận phong độ hiện tại của 2 đội, nhất là trong lúc M.U đang thăng hoa cùng với ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League thì Bayern lại xuống dốc trong vài trận gần đây ở Bundesliga. Nhưng người ta đã quên nhắc đến tinh thần thép của người Đức như là một vũ khí lợi hại của các đội bóng ở đất nước này. Khi Wayner Rooney sớm có bàn thắng từ giây thứ 66, người ta những tưởng sẽ có 1 trận đấu dễ dàng cho M.U. Nhưng đúng như lời của Huấn luyện viên Louis van Gaal: “… sau cú sốc bị thủng lưới từ rất sớm, Bayern chỉ cần 10 phút để phục hồi và sau đó là gây sức ép lên đối thủ suốt trận đấu”.
Trong khi Bayern chiến đấu với tinh thần quả cảm thì các học trò của ông Ferguson chỉ chơi ở mức trung bình và hoàn toàn không giống họ như thường lệ. Ông Ferguson cũng thừa nhận: “Bayern là đội chơi tốt hơn và chúng tôi không phủ nhận điều đó. Chúng tôi không kiểm soát được bóng, ngược lại còn để cho họ tạo sức ép rất lớn và làm chúng tôi vỡ trận. Bàn thủng lưới ở những phút cuối thực sự là điều tồi tệ”. Nhưng đó vẫn chưa là điều tồi tệ nhất đối với M.U. Không chỉ phục thù được mối hận 11 năm, Bayern còn lấy đi của M.U linh hồn của đội bóng - chân sút số 1 Wayne Rooney, người đã rời sân Allianz Arena cùng với đôi nạng. Chưa biết chấn thương của Rooney nặng đến độ nào, nhưng rõ ràng ở vào giai đoạn quyết liệt như thế này là một tổn thất lớn cho đội bóng Anh, mà trước hết là trong trận cầu quan trọng với kình địch Chelsea ở Premier League vào cuối tuần này. Xa hơn, đó không chỉ là vấn đề của ông Ferguson, mà còn là mối quan tâm của cả nước Anh, khi mà Vòng chung kết World Cup 2010 đang cận kề.
Với thất bại này, trước mắt M.U sẽ là 1 tuần đầy khó khăn. Đầu tiên sẽ là trận quyết chiến với Chelsea để bảo vệ ngôi vô địch Premier League; tiếp đó là trận lượt về với Bayern trong thời điểm “hùm xám” chắc chắn sẽ mạnh hơn với sự trở lại của Robben, bên cạnh Ribery và đó là mối lo của ông Ferguson. Tuy nhiên, việc ghi được 1 bàn thắng trên sân khách cũng là một lợi thế cho M.U, bởi chỉ cần giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trong trận tái đấu ngày 7-4 ở Old Trafford là họ sẽ hiên ngang tiến vào bán kết. Hơn nữa, điều làm ngài Alex Ferguson phần nào yên tâm là M.U luôn chơi tốt trên sân nhà. Trong 2 trận gần đây nhất, “Quỷ đỏ” đều giành thắng lợi, đặc biệt là trước những đối thủ tầm cỡ (AC Milan ở lượt về vòng 1/8 và Liverpool ở vòng 30 giải Ngoại hạng). Và vì vậy, thầy trò ông Louis van Gaal hãy coi chừng.
Ở một trận tứ kết khác, cuộc “nội chiến” nước Pháp Lyon - Bordeaux đã kết thúc với phần thắng 3-1 nghiêng về Lyon.
B.T




