02:04, 29/04/2010

Kẻ khóc, người cười!

Không thể lật ngược được thế cờ ngay tại đất Pháp, Lyon đành chấm dứt cuộc phiêu lưu ở đấu trường châu Âu tại bán kết mà không ghi được bàn thắng nào.

Không thể lật ngược được thế cờ ngay tại đất Pháp, Lyon đành chấm dứt cuộc phiêu lưu ở đấu trường châu Âu tại bán kết mà không ghi được bàn thắng nào. Người đã biến giấc mơ chung kết đầu tiên của Lyon thành cơn ác mộng là Ivica Olic bằng cú hat-trick trong trận lượt về. Với sự tỏa sáng của tiền đạo người Croatia cộng với tinh thần thi đấu trước sau như một, “hùm xám” đã chạm đến nấc thang cuối cùng trên hành trình trở lại chinh phục đỉnh cao châu Âu kể từ năm 2001.

°Lyon - Chấm dứt một cuộc phiêu lưu

Lần đầu tiên có mặt tại bán kết Champions League, Olympic Lyon rất hy vọng sẽ trở thành câu lạc bộ Pháp đầu tiên lọt vào chung kết kể từ khi Monaco làm được điều này vào năm 2004. Nhưng giấc mơ ấy nhanh chóng biến thành ác mộng với 2 trận thua trắng ở cả hai lượt đi và về. Điều đáng buồn là cái cách mà Lyon đã thua, nhất là ở trận lượt về diễn ra rạng sáng 28-4 (với tỉ số 0-3), đội bóng Pháp đã có một trận đấu nhạt nhẽo, vô vị và thua về mọi mặt. Họ thi đấu quá đơn giản như kiểu của một đội bóng làng nhàng ở vị trí thứ 6 giải League 1 chứ không phải như kiểu của một đội bóng đã từng loại Real Madrid ở vòng 1/8. Như một anh tân binh bước ra sân chơi lớn, Lyon sớm bộc lộ sự non kém của mình không chỉ về kinh nghiệm, chiến thuật mà nhất là tinh thần và bản lĩnh thi đấu. Họ đã đầu hàng đối thủ một cách quá dễ dàng. Có vẻ như các cầu thủ Lyon chưa đủ tâm thế cũng như bản lĩnh để góp mặt ở những trận cầu lớn. Bởi kể từ khi bắt đầu cuộc tranh tài châu Âu, họ chưa phải gặp một đội bóng mạnh mẽ và bền bỉ đến độ gan lỳ như Bayern, chính vì thế họ đã bị “khớp” khi vào trận để rồi rời sân với cảm giác trống rỗng.

Trong tình hình như vậy, một bàn thắng khi ấy sẽ giải tỏa được tất cả. Thế nhưng, dường như đó là việc quá sức đối với các cầu thủ Lyon. Ngay từ phút 26, khi Ivica Olic mở tỉ số cho Bayern, họ đã suy sụp. Và chiếc thẻ đỏ của đội trưởng Cris, cũng là người truyền cảm hứng cho các cầu thủ Lyon - có thể là cái cớ để họ lấp liếm cho trận thua này chứ không thể bào chữa cho sự nhụt chí của đội bóng Pháp. Trái lại, đội khách tuy không có ngôi sao Franck Ribery, nhưng đúng như những gì Huấn luyện viên (HLV) Claude Puel thừa nhận, Bayern đã hơn Lyon về nhiều mặt, nhất là họ có tinh thần thi đấu mạnh mẽ, đầy bản lĩnh cho đến tận phút cuối.

°Bayern Munich - Mơ về cú ăn ba

Mùa bóng năm nay, Bayern đã có nhiều xáo trộn trong đội hình: thay HLV, thêm những cầu thủ mới và khởi đầu mùa bóng không được tốt. Nhưng khó khăn đôi khi lại là động lực để tập thể ấy gắn kết hơn. Kể từ trận đối đầu với Juventus, Bayern luôn chơi tốt ở Champions League. Và rạng sáng qua, với màn độc diễn không thể hoàn hảo hơn của cầu thủ người Croatia Ivica Olic, “gã khổng lồ” của nước Đức đã lần thứ 8 lọt vào chung kết cúp châu Âu. Còn ở giải vô địch trong nước, họ đang cùng chia sẻ với FC Schalke 04 ngôi đầu bảng xếp hạng. Có thể nói, bây giờ Bayern đang đứng trước cơ hội tốt nhất cho những chiến thắng ở mùa này. Họ vẫn còn nguyên giấc mơ “ăn ba”: Champions League, cúp Quốc gia Đức và vô địch Bundesliga. Cho đến nay, Bayern đã có trong tay 4 chiếc cúp châu Âu. Bản thân HLV Van Gaal cũng đã giành danh hiệu châu Âu năm 1995 cùng với Ajax Amsterdam. Nhưng có lẽ ông muốn nâng cao cúp châu Âu cùng Bayern hơn bao giờ hết, bởi ông đã trải qua 10 tháng vô cùng khó khăn cùng “hùm xám” với nhiều sự chỉ trích từø khi lên nắm quyền dẫn dắt câu lạc bộ này. 

Hướng đến trận chung kết, cả HLV Louis Van Gaal và tiền đạo Robben đều hy vọng sẽ gặp Inter. Với ông, Van Gaal nói, đó là cái cách để ông có thể đấu trí với người bạn của ông - Jose Mourinho. Còn đối với Robben, nếu được như vậy thì đó là cuộc hạnh ngộ của cậu học trò cũ với ông thầy Mourinho khi họ cùng nhau trải qua 3 mùa giải thời còn ở Chelsea.

B.T