05:04, 20/04/2010

Chờ tài thao lược của Mourinho!

Khi các cột tro bụi từ núi lửa phun mù bầu trời châu Âu, người ta đã rất e ngại khả năng các trận đấu bán kết lượt đi Champions League bị trì hoãn bởi các lệnh cấm bay.

Khi các cột tro bụi từ núi lửa phun mù bầu trời châu Âu, người ta đã rất e ngại khả năng các trận đấu bán kết lượt đi Champions League bị trì hoãn bởi các lệnh cấm bay. Thế nhưng, rất may điều đó đã không xảy ra, và đêm nay (20-4), người hâm mộ vẫn được chứng kiến màn trình diễn siêu hạng giữa Inter và Barca. So với lần chạm trán hồi tháng 11-2009 trong khuôn khổ vòng bảng Champions League thì lần đụng độ này, cả 2 đội đã có những thay đổi cơ bản.

 E’to (trái) hay Ibra sẽ sút tung lưới đội bóng cũ?
Kết quả bốc thăm vòng bảng, Barca và Inter cùng rơi vào bảng F với sự có mặt của Kiev và Rubin - đội bóng vô địch Nga. Ai cũng chắc mẩm là Barca và Inter sẽ dễ dàng giành 2 vị trí đầu bảng để dắt tay nhau vào vòng trong. Thế nhưng, ở thời điểm đó, cả Inter lẫn Barca đều chơi không tốt và cùng đang đi tìm lời giải cho bài toán “ráp hình” của mình. Sau mùa giải 2008 -2009, Inter tìm mọi cách “vồ” E’to của Barca. Ngược lại, Barca cũng chiếm bằng được cầu thủ hay nhất của Inter là Ibrahimovic. Thế nhưng, sự đổi chỗ của 2 cầu thủ “dội bom” này đã khiến hai đội yếu đi vì cả 2 đều không thể hiện được năng lực bản thân ở môi trường mới nên hệ lụy kéo theo là cả hai Huấn luyên viên (HLV) Pep Guardiola lẫn Mourinho phải “trầy trật” xoay xở liên tục để tìm ra đội hình mạnh nhất của mình. Cho nên, gặp nhau ở thời điểm đó, cả hai đội đều không thể hiện được gì nhiều. Barca bị Inter cầm chân trên thánh địa San Siro ngay ở trận đầu tiên. Cũng chính vì chưa có độ kết dính trong lối chơi, cả hai liên tục để các đội bóng Kiev và Rubin “giỡn mặt”. Barca thì bị Rubin hạ nhục ngay trên sân nhà và chỉ kiếm được trận hòa trên sân khách, còn Inter liên tục bị cầm hòa. Vào tháng 11-2009, khi Inter phải làm khách trên sân Nou Camp, tình thế hết sức nguy ngập cho Barca vì nếu để thua thì họ có nguy cơ bị loại. Ở trận đấu đó, HLV Guardiola đã có một quyết định bất ngờ khi để cả Ibrahimovic lẫn Messi trên băng ghế dự bị và kết quả là họ đã có chiến thắng 2-0, mở đường cho những thắng lợi vang dội của Barca sau này. Nhìn lại trận đấu ấy, điều quan trọng nhất mà Barca đạt được không phải hy vọng đi tiếp mà chính là họ đã tìm lại chính mình. Messi sau đó đá như “lên đồng” và chắp cánh cho Barca bay cao; còn Ibrahimovic, tuy có “lên tiếng” chậm hơn một chút nhưng lại có rất nhiều đóng góp cho Barca, nhất là 2 bàn thắng quan trọng trong trận tứ kết lượt đi trên sân của Arsenal. Còn Inter, tuy thua trận đấu đó, nhưng ở trận đấu quyết định với Kiev sau đó, họ cũng đã khẳng định được đẳng cấp của mình khi đánh bại đội bóng Ucraina để lọt vào vòng trong. Cũng từ đó, đội hình Inter gắn kết hơn, chiến thắng đến với họ dễ dàng hơn. Và khó có đội bóng nào cản được họ nếu họ đã quyết tâm.

Tuy nhiên, khi hai đội gặp lại nhau ở trận bán kết này, tình thế đã đổi khác rất nhiều. Thứ nhất, các cuộc đua đã đi vào hồi kết, cả hai bắt đầu tỏ ra hụt hơi và rơi vào chu kỳ suy thoái. Inter sau một thời gian thắng như chẻ tre và bỏ xa các đội đứng sau (có lúc đến 11 điểm) bỗng dưng sa sút một cách khó hiểu và liên tục bị cầm hòa ở giải quốc nội trước khi bị soán mất vị trí đầu bảng bởi AS Roma vào cuối tuần trước. Ở Champions League, Inter chơi khá hơn khi loại được Chelsea ở vòng 1/16, nhưng lá thăm may mắn ở tứ kết giúp họ chỉ phải gặp một đối thủ yếu là CSKA Moscow nên sự có mặt của họ ở bán kết chưa nói lên điều gì. Cuối tuần qua, với quyết tâm đoạt cú ăn ba trong mùa bóng, HLV Mourinho đã tung hết quân trong trận đại chiến thành Turin. Đó là một trận đấu rất khốc liệt, và Inter đã phải rất khó nhọc mới giành chiến thắng. Điều đó cũng chẳng ích gì vì một ngày sau đó, AS Roma đã giành lại ngôi đầu bằng chiến thắng trong trận derby thành Roma với Lazio. Mất nhiều sức lực trong cuộc đối đầu với Juve, có lẽ Inter sẽ không đủ 100% phong độ khi đối đầu với Barca đêm nay.

Trong khi đó, Barca tỏ ra là đội bóng không có điểm yếu. Sau màn trình diễn siêu hạng trước Arsenal rồi trận “siêu kinh điển” với Real Madrid, Barca đều thắng bằng lối đá hào hoa nhưng đầy hiệu quả. Ngay cả huyền thoại Michael Laudrup - cầu thủ từng giúp Barca giành cúp C1 năm 1992, cũng phải khen ngợi đội hình Barca mùa này là đội bóng hay nhất mà xứ Catalan từng có. Trận hòa Espanyol cuối tuần qua có lẽ chỉ là sự tính toán chiến lược vì ông Guardiola muốn giữ chân cho các trụ cột của mình trước trận làm khách tại Milan. Iniesta có thể không kịp bình phục chấn thương nhưng điều đó là không hề gì bởi Barca bây giờ là một đội bóng tập thể, các cầu thủ từ lò đào tạo trẻ như Pique, Busquest hay Perdro ngày chơi càng hay và hoàn toàn không hề thua kém các đàn anh, vốn có trị giá hàng chục triệu euro. Do đó, nếu đội bóng nào cố tìm cách khai thác các vị trí dự bị của Barca sẽ rất sai lầm. Như Manchester United hay Arsenal đã từng bị hớ khi cố tìm cách “khoan” vào vị trí trung vệ được cho là non nớt của Barca.

Tuy nhiên, đấu với HLV Mourinho thì hoàn toàn không đơn giản. Với kinh nghiệm của mình, có lẽ ông sẽ cho Inter đá “rắn” kiểu Ý (điều mà các đội bóng Tây Ban Nha rất ngán) theo kiểu dùng sức mạnh phòng thủ “bóp chết” lối chơi của Barca. Nhưng với một đội bóng cỡ Barca, sẽ là tự sát nếu chơi kiểu một kèm một bởi nếu kèm chết Xavi tức là để “sổng” Messi, thậm chí lúc đó Pedro cũng có thể tạo nên sự đột biến. Vì thế, Inter sẽ thay đổi hàng tiền vệ so với trận thắng Juve. Theo đó, Sneijder sẽ là thủ lĩnh của hàng tiền vệ gồm 4 người khác là Stankovic, Cambiasso, Motta, Pandev để phong tỏa lối đan bóng quen thuộc của Barca nhằm chia cắt Xavi và các đồng đội, đồng thời triển khai tấn công nhanh mỗi khi có bóng. Rất có thể E’to sẽ ngồi dự bị để nhường suất tấn công cho Milito.

Xét về lực thì Barca vẫn nhỉnh hơn Inter nhờ lối chơi tập thể nhưng xét về truyền thống, lối chơi của Barca sẽ gặp khó khăn nếu đối phương chơi rắn. Đã vậy, Inter lại có lợi thế sân nhà nên khả năng chia điểm là rất lớn. Và người hâm mộ Inter sẽ trông chờ vào tài thao lược của Mourinho.

LÊ MINH