
Đêm nay (30-3), giải bóng đá cấp câu lạc bộ hấp dẫn nhất hành tinh - Champions League sẽ bước vào những loạt trận lượt đi vòng tứ kết.
Đêm nay (30-3), giải bóng đá cấp câu lạc bộ hấp dẫn nhất hành tinh - Champions League sẽ bước vào những loạt trận lượt đi vòng tứ kết. Ở nhánh 1, hai đội bóng đồng hương Lyon và Bordeaux sẽ phải cạnh tranh một suất vào bán kết, trận đấu còn lại sẽ là cuộc thư hùng giữa Bayer Munich và đương kim vô địch giải ngoại hạng Anh Manchester United (M.U)…
![]() |
| Chú thích ảnh (File:rooney): Rooney sẽ ghi bàn cho “quỷ đỏ”? |
Đối với 2 đội bóng nước Pháp, có lẽ sự hấp dẫn sẽ không nhiều bởi vì cả hai đều quá hiểu nhau trong đấu trường quốc nội. Vì thế, sự tập trung của người hâm mộ có lẽ sẽ dồn vào cuộc đối đầu giữa “hùm xám” Bayern Munich và “quỷ đỏ” M.U, trận đấu tái hiện trận chung kết cúp C1 năm 1999 tại sân vận động Nou Camp ở Barcelona. Trong trận đấu đó, Bayern Munich đã dẫn trước M.U với bàn thắng rất sớm của Mario Basler. Đến những phút cuối, Sheringham và Solskjaer ghi liền 2 bàn thắng, giúp M.U lội ngược dòng thành công, góp phần vào cú ăn ba lịch sử. Trận thua ấy đau đến nỗi các cầu thủ Bayern không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra, thậm chí hậu vệ Kuffour vừa khóc vừa đấm xuống đất đầy tuyệt vọng. Trận thua đó quá đau đến nỗi “hùm xám” chưa bao giờ quên được mối hận. Cho dù 1 năm sau đó, Bayern đã loại M.U ở vòng tứ kết Champions League bằng chiến thắng 1-0 ngay tại thánh địa Old Trafford và thắng 2-1 trên sân nhà nhưng điều đó vẫn chưa làm các fan Bayern nguôi ngoai nỗi đau trận chung kết năm 1999. Và kể từ mùa bóng đó, “hùm xám” “xuống dốc không phanh” khi chưa bao giờ lọt đến tứ kết Champions League một lần nữa, thậm chí có mùa bóng họ còn không có suất tham dự Champions League. Và thật nghiệt ngã (hay may mắn) khi “hùm xám” mới gượng dậy được thì phải gặp cựu thù M.U trong một thời điểm mà sức mạnh của “quỷ đỏ” là không thể lường hết được.
Đối với Bayern Munich, thành tích cho đến trước khi họ bốc thăm gặp M.U là rất khả quan. Từ một đội bóng nhiều tài năng nhưng lại rất rệu rã, Van Gaal đã biến nó thành một tập thể mạnh dựa trên sự tỏa sáng của tiền vệ trái bị thất sủng ở Real, Robben. Vượt qua mọi trở ngại, Bayern đã dẫn đầu Bundesliga và tiến sâu đến tứ kết Champions League. Thế nhưng “hùm xám” gặp bất lợi lớn khi chỉ trong 2 tuần họ phải đá đến 7 trận để quyết định danh hiệu của cả mùa. Đó là 2 trận gặp M.U tại vòng tứ kết Champions League và 5 trận gặp các đối thủ trong nước, trong đó có đến 3 đội bóng mạnh nhất. Cuối tuần qua, Van Gaal đã cất hết các cầu thủ quan trọng trong trận đấu gặp Stuttgart và đến khi ông tung Robben vào để kết liễu đối thủ thì đó lại là một nước cờ quá dở. Robben bị chấn thương còn đội bóng thì nhận thêm một bàn thua. Thất bại và để Schalke 04 giành mất ngôi đầu bảng, “hùm xám” gặp bất lợi lớn về mặt tâm lý khi đón tiếp M.U đêm nay. Đó là chưa kể trong mùa bóng này, Bayer thường chơi không tốt trên sân nhà, họ để đội khách ghi bàn một cách quá dễ dàng.
Điểm yếu của “hùm xám” lại là điểm mạnh của “quỷ đỏ”. M.U thường thi đấu rất hay trên sân khách và tỉnh táo trên sân nhà. Trong mùa giải này, cứ thi đấu ở sân khách là M.U lại ghi bàn nhờ sự tỏa sáng của Rooney. Ở trận đấu cuối tuần qua, M.U đại thắng Bolton mà không cần có Rooney. Anh đã được ngài Alex Ferguson cho nghỉ dưỡng sức và đang háo hức cho trận đấu then chốt này. Chỉ cần Rooney “nổ súng” thì rõ ràng, nhiệm vụ của M.U khi trở về Old Trafford sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Quay lại với trận đấu cuối tuần qua, M.U cũng gặp một sức ép ghê gớm từ Arsenal và Chelsea trong cuộc đua tại giải Ngoại hạng Anh. Thế nhưng ở giai đoạn quyết định, M.U đã thực sự vào guồng, lối chơi của họ không cần phải phụ thuộc vào một cá nhân nào mà tất cả như đã được lập trình. Một tin vui nữa đến với M.U là nhiều cầu thủ của họ đã bình phục chấn thương - đây là điều hết sức quan trọng vì ở giai đoạn nước rút này, nếu không đủ lực lượng để chia sẻ cho các mặt trận thì rất dễ lâm vào cảnh “mất cả chì lẫn chài”. Giggs đã trở lại để bổ sung sự sáng tạo và đột biến ở hành lang cánh trái, nơi mà Nani cũng đang rất lên chân. O’Shea cũng đã tập nặng và sẵn sàng thay thế vào các vị trí trung vệ hoặc hậu vệ biên. Owen Hagreaves cũng đã sẵn sàng cho vị trí tiền tổ chức hoạêc đánh chặn cho Carrick hoặc Fletcher.
Trong trận đấu đêm nay, nếu chấn thương của Robben kịp bình phục, có lẽ chúng ta sẽ được chứng kiến lối chơi tấn công biên hấp dẫn của “hùm xám” với các màn công phá từ 2 cánh của Ribery và Robben. Phía bên kia, có lẽ “quỷ đỏ” sẽ chơi với đội hình 4-5-1 quen thuộc và ưu tiên sử dụng các cầu thủ trẻ khỏe để khống chế 2 hành lang. Rooney sẽ tiếp tục là tiền đạo cắm với nhiệm vụ vừa là chim mồi thu hút sự chú ý của đối phương để tuyến 2 dứt điểm vừa tự dứt điểm khi có cơ hội. Dự đoán M.U sẽ ghi được bàn thắng.
LÊ MINH





