04:01, 20/01/2010

Hát cùng lính đảo

Trong suốt hành trình đến với Trường Sa - mảnh đất cực Đông của Tổ quốc, đến đảo nào các chiến sĩ cũng vừa vỗ tay hòa nhịp vừa hát, mắt cay cay vì xúc động. Giữa biển cả bao la, lời ca, tiếng hát của các anh lan theo từng con sóng…

Trong suốt hành trình đến với Trường Sa - mảnh đất cực Đông của Tổ quốc, đến đảo nào các chiến sĩ cũng vừa vỗ tay hòa nhịp vừa hát, mắt cay cay vì xúc động. Giữa biển cả bao la, lời ca, tiếng hát của các anh lan theo từng con sóng…

Phút thư giãn của lính đảo bên cây đàn ghi-ta.

Trong những buổi giao lưu văn nghệ cùng lính đảo Trường Sa, các anh hát cho chúng tôi nghe những bài ca “bất diệt” về Trường Sa. Các anh cũng không khỏi xúc động khi nghe chúng tôi - những “nghệ sĩ” không chuyên hát những bài dân ca, ca khúc viết về quê hương, mùa xuân, tình yêu như: Mời trầu, Lý ngựa ô, Xuân đã về, Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, Gửi em ở cuối sông Hồng…

Đêm giao lưu văn nghệ đầu tiên trên đảo Sinh Tồn trở thành kỷ niệm khó quên trong mỗi chúng tôi. Số lượng tiết mục đăng ký hát tăng đột biến do nhiều người đăng ký thêm. Những bài hát như: Hát mãi khúc quân hành, Thời hoa đỏ, Bài ca Trường Sơn, Hành khúc Trường Sa, Thuyền và biển… được các chiến sĩ hát đi hát lại nhiều lần. Trung úy Nguyễn Phi Long (đảo Sinh Tồn) tâm sự: “Hát là sở trường của lính đảo chúng tôi. Tuy  hát không hay nhưng chúng tôi rất hay hát, bởi đó là một trong những hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ được nhiều chiến sĩ yêu thích. Nó là món ăn tinh thần thường trực của chúng tôi”. Còn Thiếu úy Nguyễn Thành Trung cho biết: “Hàng ngày, sau thời gian huấn luyện, chúng tôi thường hát cho nhau nghe những bài ca về biển đảo, về quê hương. Qua đó, cán bộ,  chiến sĩ động viên nhau vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương”. Riêng với nhóm phóng viên chúng tôi, tuy hát không hay nhưng ai cũng tích cực tham gia, thậm chí hát một lúc 3, 4 bài liền.

Đêm văn nghệ “Mừng Đảng, mừng Xuân” được cán bộ, chiến sĩ, quân và dân đảo Sinh Tồn tổ chức trong không khí thắm đượm tình đồng chí, đồng đội, thắm nghĩa quân dân. Chị Nga - người dân trên đảo chia sẻ với chúng tôi: “Kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc, chương trình văn nghệ do các anh bộ đội trên đảo dàn dựng rất hấp dẫn. Không chỉ có các chiến sĩ hát, người dân cũng tham gia rất hăng say”. Nghe những điều chị Nga nói, chúng tôi càng hiểu rõ, văn nghệ là sợi dây kết nối tình cảm “cá nước” của quân và dân đảo Sinh Tồn.

Chúng tôi hát cùng lính đảo.

Nếu so sánh về tình yêu âm nhạc, có lẽ ít ai bằng các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các đảo chìm nơi chúng tôi đã đến. Trên các đảo Cô Lin, Len Đao… đều trang bị đàn ghi-ta. Những cây đàn ghi-ta do nước mặn làm đứt chỉ còn 2 - 3 dây nhưng vẫn là nhạc cụ hiệu quả trong các buổi sinh hoạt văn nghệ của lính đảo chìm. Đại úy Chu Văn Phượng - Đảo trưởng đảo Len Đao nói: “Tại các đảo chìm như: Len Đao, Cô Lin…, hàng năm chỉ có vài đoàn công tác đến thăm; vì vậy, được hát tặng các đoàn công tác là niềm vui lớn nhất của chiến sĩ”. Được biết, mỗi khi có đoàn công tác đến thăm, cán bộ, chiến sĩ tại các đảo đã “rèn” giọng, chuẩn bị bài hát trước đó cả tuần.  

Nếu như trước đây, các chiến sĩ thường vây quanh cây đàn ghi-ta để hát thì hiện nay, hầu hết các đảo, điểm đảo trong quần đảo Trường Sa đều đã có dàn karaoke được đồng bào trong cả nước gửi tặng. Đại úy Hà Văn Kiên - Chính trị viên đảo Len Đao cho biết: “Sau những ngày tích cực tập luyện, đến Thứ bảy hàng tuần, trong những buổi sinh hoạt của chi bộ, chi đoàn, cán bộ, chiến sĩ đảo Len Đao được hát karaoke trong thời gian 90 phút. Chủ đề chúng tôi thường hát là những bài ngợi ca tình yêu quê hương, đất nước, bài ca về Trường Sa, về tình yêu đôi lứa… Đó là một trong những hình thức sinh hoạt văn nghệ thu hút được nhiều chiến sĩ tham gia”.

Hát là một hoạt động không thể thiếu đối với lính đảo Trường Sa. Những ngày đến thăm cán bộ, chiến sĩ, quân và dân quần đảo Trường Sa, chúng tôi được nghe các anh hát và hát cùng các anh. Chúng tôi hát bằng tất cả nỗi niềm, tấm lòng của mình dành cho những người giữ đảo. Tiếng hát hòa theo tiếng sóng, tiếng gió lan tỏa ra đại dương bao la…

BíCH LA