10:12, 02/12/2009

Khởi đầu thuận lợi

Không có gì bất ngờ, trận đấu đáng chú ý nhất ở môn bóng đá nam SEA Games 25 giữa U.23 Việt Nam (VN) và U.23 Thái Lan (TL) đã diễn ra tương đối nhẹ nhàng. Cả 2 đội đều hiểu rằng, một trận hòa, thậm chí là thua trong trận đấu này cũng không phải là điều gì đó quá tồi tệ. Cho nên thận trọng và chưa bung hết sức mình là những gì người hâm mộ có thể cảm nhận được trong trận đấu đầu tiên của bảng A.

Không có gì bất ngờ, trận đấu đáng chú ý nhất ở môn bóng đá nam SEA Games 25 giữa U.23 Việt Nam (VN) và U.23 Thái Lan (TL) đã diễn ra tương đối nhẹ nhàng. Cả 2 đội đều hiểu rằng, một trận hòa, thậm chí là thua trong trận đấu này cũng không phải là điều gì đó quá tồi tệ. Cho nên thận trọng và chưa bung hết sức mình là những gì người hâm mộ có thể cảm nhận được trong trận đấu đầu tiên của bảng A.

Đội tuyển U.23 VN đã có một khởi đầu thuận lợi.
Đội tuyển U.23 VN đã có một khởi đầu thuận lợi.

Trên đấu trường khu vực, trận cầu giữa VN và TL được coi là cuộc chiến đáng xem nhất. Bởi đơn giản, 2 đội đều là ứng viên vô địch SEA Games và nếu không có điều gì quá bất ngờ, tấm vé chơi trận chung kết cũng khó lọt khỏi tay U.23 VN và U.23 TL. Nhưng không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, trận cầu diễn ra 17 giờ 45 hôm qua (2-12) chưa thể hiện được cuộc đụng độ của 2 đội bóng mạnh nhất khu vực.

Như thường lệ, U.23 TL là đội nhập trận tốt hơn, nhanh chóng xác lập thế trận ép sân và đã tạo được một số tình huống nguy hiểm. Đáp lại, với một đội hình khá thấp, dàn tiền vệ 5 người của đội tuyển U.23 VN chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ phòng ngự, thậm chí tiền vệ Công Minh thường xuyên lùi về chơi như một trung vệ bên cạnh Xuân Hợp - Long Giang, đội tuyển U.23 VN chỉ trông chờ vào những tình huống phản công và hy vọng vào sự nhanh nhẹn của mũi nhọn duy nhất Phan Thanh Bình.
Trong suốt nửa đầu hiệp 1, khi các cầu thủ U.23 VN vẫn chưa bắt kịp với thế trận thì U.23 TL đã không ít lần khiến cho khung thành Tấn Trường phải chao đảo. Những đường lên bóng của U.23 TL chủ yếu xuất phát từ 2 cánh, đặc biệt là cánh trái, nơi cầu thủ được coi là xuất sắc nhất bóng đá trẻ TL hiện nay - Arthit (7) - sở hữu những pha dứt điểm bằng chân trái rất uy lực.

Phải đến phút 25, U.23 VN mới có cơ hội đầu tiên sau pha phối hợp bật tường trung lộ khá đẹp mắt, rất tiếc, Thành Lương đã không theo kịp trong tình huống cuối cùng. Rồi ở phút 40, cũng từ một pha phối hợp trung lộ, Thanh Bình có cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương nhưng tiền đạo gốc Đồng Tháp đã xử lý quá chậm.

Hiệp 1 khép lại với thế trận khá cân bằng khi mỗi bên đều tạo được một vài tình huống có thể thành bàn. Sang hiệp 2 được 5 phút, HLV Calisto quyết định rút Công Minh ra, thay vào đó là Quý Sửu để tăng cường sức mạnh ở tuyến giữa. Ngay sau đó, tiền đạo Thanh Bình trong lần thứ 4 tham dự SEA Games của mình đã chơi mờ nhạt cũng được cho ra nghỉ, thay vào đó là Đình Tùng. Tất nhiên, khi chuyển sang chơi với sơ đồ 4-5-1 thực thụ và dàn tiền vệ thiên về tấn công, đội tuyển U.23 VN đã tạo được một vài tình huống ép sân khá nguy hiểm, nhưng ngược lại, khung thành Tấn Trường cũng trở nên mong manh hơn. Nhất là những pha xử lý khá chệch choạc của hàng thủ VN đã tạo nên rất nhiều sóng gió. Một trong số đó đã được các cầu thủ U.23 TL tận dụng thành công ở phút 72 sau 2 pha dứt điểm liên tiếp của Kirati.

Sau bàn thua, HLV Calisto quyết định đưa tiền đạo Mạnh Dũng vào thay thế tiền vệ Thái Dương nhằm tăng thêm 1 mũi nhọn trên hàng công. Cũng từ đó, nhân lực trong những pha lên bóng của U.23 VN được tăng cường và số cơ hội cũng dần tăng lên. Phút 89, sau pha tạt bóng từ cánh phải, Thành Lương đã bị cản phá trong vòng cấm, penalty dành cho U.23 VN và Đình Tùng đã thực hiện rất tốt phần việc của mình từ chấm 11m. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên cho đến hết trận đấu, một kết quả phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân và quan trọng là các học trò HLV Calisto đã có sự khởi đầu tốt đẹp trên con đường chinh phục “vàng”.

CÔNG ĐỊNH