06:12, 23/12/2009

Ra mắt vở dân ca kịch “Tình đời mong manh”

Tối 22-12, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh ra mắt vở dân ca kịch Tình đời mong manh (kịch bản: Phạm Văn Quý, kịch bản chuyển thể: Hình Phước Long, đạo diễn: Nghệ sĩ Ưu tú Giang Mạnh Hà).

Tối 22-12, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh ra mắt vở dân ca kịch Tình đời mong manh (kịch bản: Phạm Văn Quý, kịch bản chuyển thể: Hình Phước Long, đạo diễn: Nghệ sĩ Ưu tú Giang Mạnh Hà).

Tình đời mong manh là vở kịch tâm lý xã hội, phản ánh những vấn đề thời sự của cuộc sống hôm nay. Vân Dung, một sinh viên tỉnh lẻ khao khát bám trụ lại thành phố, yêu Trần Bình - một giảng viên đại học trẻ tuổi. Trong khi người yêu đi xa, cô đã chấp nhận yêu Lê Sơn - một kẻ rất tham vọng - để được chu cấp tiền ăn học. Lê Sơn đã gài bẫy cho Tổng Giám đốc Trần Tạo và Vân Dung “quan hệ” với nhau rồi chụp hình, sau đó gây sức ép với vị tổng giám đốc để được tiến thân. Khi Vân Dung đang ở trong cảnh cùng cực với nỗi thất vọng vì bị làm nhục và bị Lê Sơn bỏ rơi thì Trần Bình trở về. Ngày vui ra mắt gia đình người yêu đã trở thành nỗi bẽ bàng cho cả 2 bên, bởi Trần Bình chính là con trai của Trần Tạo. Bi kịch lên đến đỉnh điểm khi Vân Dung phát hiện mình có thai… Cuối cùng, Lê Sơn bị bắt vì buôn lậu, mọi người cũng thấu hiểu cho bi kịch gia đình ông Trần Tạo, nhưng gương vỡ không thể lại lành, Vân Dung phải ra đi tìm một chân trời mới.

Tình đời mong manh là vở diễn được Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh dàn dựng để tham gia hội diễn sân khấu toàn quốc đợt 2. Vở kịch có sự tham gia của các nghệ sĩ: Ái Ly (Vân Dung), Nhật Lệ (Trần Tạo), Kim Chín (Lê Sơn), Ngọc Tâm (Trần Bình)…

X.T