09:12, 08/12/2009

Huấn luyện viên Calisto "nhặt sạn" trong thắng lợi của U23 Việt Nam

Không giấu được vẻ nhẹ nhõm nhờ trận thắng quan trọng trước U23 Malaysia, nhưng Huấn luyện viên Calisto vẫn tỏ ý không hài lòng với các học trò ở một vài điểm.

Sau trận hòa trong thế thua với U23 Thái Lan ở ngày khai mạc và thắng thiếu thuyết phục trước Đông Timor, đã có lúc cơ hội vào bán kết dành cho thầy trò Calisto bị nghi ngờ. Nhưng chiều qua, U23 Việt Nam thắng thuyết phục đối thủ cạnh tranh trực tiếp U23 Malaysia để mở toang cánh cửa đi tiếp.

“Đây là trận đấu rất quan trọng. Một kết quả hòa hoặc tệ hơn, thất bại, gần như đồng nghĩa với việc chúng tôi phải rời cuộc chơi. Thế nên, chiến thắng thật sự làm tôi và các học trò vui mừng. Chúng tôi hiện có lợi thế lớn trong cuộc đua tranh hai vé vào bán kết của bảng A”, Huấn luyện viên Calisto chia sẻ.

So với 2 trận đầu, U23 Việt Nam chiều nay nhập cuộc tự tin hơn. Bàn thắng mở tỷ số do Thanh Bình thực hiện, từ quả phạt đền ngay phút thứ 8. Phía Malaysia phản ứng dữ dội quyết định của trọng tài người Hàn Quốc, cho rằng cầu thủ của họ đã ép sát tay vào ngực và không cố tình chạm bóng. Nhưng các pha quay chậm cho thấy một cầu thủ đứng làm hàng rào của Malaysia đã đưa tay cản bóng, sau cú đá phạt trực tiếp.

Ông Calisto từ chối bình luận về pha bóng ấy, nhưng khẳng định có hay không quả penalty ấy, U23 Việt Nam vẫn xứng đáng thắng. Quả penalty ấy chỉ đem lại một bàn thắng, trong khi trận này, U23 Việt Nam thắng những 3-1. Các học trò của tôi chơi tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn, trong khi đối thủ không có cơ hội nào thật sự rõ ràng”, Calisto đánh giá.

HLV người Bồ Đào Nha cũng không quên nhắc khéo để giữ đôi chân các học trò ở lại mặt đất: “U23 Việt Nam đã chơi với tinh thần cao nhất, tự tin và thực hiện đúng đấu pháp phòng ngự phản công. Nhưng khâu phối hợp tấn công vẫn chưa đạt yêu cầu. Các học trò của tôi ở tuyến trên giữ bóng không tốt, hay để mất bóng và chưa thật sự tích cực đòi lại bóng. Đây là khâu mà đội cần phải cải thiện thêm ở các trận đấu tới”.

Thành Lương.
Ông Calisto muốn tiền vệ đội trưởng Thành Lương và các cầu thủ tấn công chơi tốt hơn nữa.

Hàng thủ cũng bị ông cảnh cáo, đặc biệt là trong bàn thua ở phút 26, khi Hoàng Quảng cuống cuồng bật cao đánh đầu cản phá một cú treo bóng tưởng như không nguy hiểm từ cánh phải, và đưa bóng vào lưới nhà. “Bàn thua duy nhất của U23 Việt Nam đến ngay sau khi các cầu thủ vui mừng với tình huống nâng tỷ số lên 2-0. Họ chạy về phía khu vực kỹ thuật, uống nước rồi mất tập trung, bỏ vị trí và rồi dẫn đến pha phản lưới nhà rất đáng trách”.

Nhặt sạn cho các học trò, nhưng Huấn luyện viên Calisto cũng thừa nhận ông hài lòng, đặc biệt là với Trọng Hoàng, tiền vệ quan trọng mới trở lại sau chấn thương và ghi bàn ấn định kết quả 3-1: “Cậu ấy chỉ có mặt trên sân chưa đến 60 phút, nhưng đã cải thiện đáng kể chất lượng chơi bóng của tuyến giữa U23 Việt Nam. Tôi rút Hoàng khỏi sân vì cậu ấy đang gặp vấn đề về thể lực. Đây là điều dễ hiểu bởi Hoàng dưỡng thương gần 3 tuần qua”.

Theo Vnexpress