06:08, 17/08/2009

Arsenal gây sốc trong ngày khai mạc Premier League

Tối 15-8, giải bóng đá Ngoại hạng Anh (Premier League) mùa bóng 2009 - 2010 đã chính thức khởi tranh. Trong 8 trận đấu đầu tiên, chỉ có 2 đội chủ nhà giành được chiến thắng...

Các cầu thủ trẻ Arsenal đã gây sốc khi giành chiến thắng 6-1 ngay trên sân Everton.

Tối 15-8, giải bóng đá Ngoại hạng Anh (Premier League) mùa bóng 2009 - 2010 đã chính thức khởi tranh. Trong 8 trận đấu đầu tiên, chỉ có 2 đội chủ nhà giành được chiến thắng, 6 cặp đấu còn lại, đội khách đều rời sân với 3 điểm trong tay. Trong đó sốc nhất là chiến thắng của Arsenal ngay trên sân Goodison Park của Everton với tỷ số của… một ván tennis.

Trước mùa giải mới, Premier League bị lo rằng sẽ giảm bớt tính hấp dẫn khi các câu lạc bộ (CLB) không chiêu nạp thêm được “ngôi sao” nào sáng giá. Mặt khác, giải đấu này còn bị mất đi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Cristiano Ronaldo và các ngôi sao khác như Xabi Alonso sang thi đấu tại Tây Ban Nha. Cũng trong hoàn cảnh lo lắng tương tự như vậy là CLB Arsenal. Họ đã trải qua một mùa hè khá êm ả: không một bản hợp đồng nào cho thấy đội bóng thành Luân Đôn thể hiện tham vọng của mình. Không những vậy, người hâm mộ “những khẩu thần công” (biệt danh của Arsenal) còn choáng váng khi CLB bán đi 2 trụ cột là Kolo Toure (trung vệ) và Emmanuel Adebayor (tiền đạo). Chính vì lẽ đó, trận đấu ở lượt trận khai mạc trên sân của Everton (đội xếp thứ 5 mùa giải trước) được xem là “lành ít, dữ nhiều” đối với các cầu thủ trẻ của Huấn luyện viên (HLV) Arsene Wenger. Ra sân với đội hình 4-3-3 thiên về tấn công với Van Persie đá cao nhất thay cho vị trí mà Adebayor bỏ lại. Ở phía dưới, trung vệ còn khá lạ lẫm với người hâm mộ Vermaelen được trám vào vệ trí của Kolo Toure. Với những thay đổi cơ bản về mặt nhân sự nhưng “bộ máy” của HLV Wenger vẫn vận hành rất tốt. Sau những phút đầu có vẻ còn e dè, “lũ trẻ” nhà Wenger đã dần làm chủ trận đấu như thể họ đang thi đấu trên sân nhà. Những pha phối hợp một chạm, chạy chỗ hợp lý đã giúp cho đội hình Arsenal thi đấu rất chặt chẽ và biến hóa trong tấn công. Tiền vệ trẻ Denilson khai thông thế bế tắc sau cú ra chân nhanh từ khoảng cách hơn 25m. Hơn 10 phút sau, cặp trung vệ Vermaelen và Gallas ghi liền 2 bàn thắng ở các phút 38 và 41, nâng tỷ số lên 3-0 trước khi hiệp 1 kết thúc. Sang hiệp 2, đội trưởng Fabregas 2 lần “nổ súng” trước khi tiền đạo vào thay người Eduardo ghi bàn nâng tỷ số lên 6-0 ở phút 88. Tuy sau đó Saha kịp ghi bàn thắng danh dự cho Everton ở phút bù giờ nhưng thua với tỷ số như một ván tennis ngay trận khai mạc là một điều tồi tệ đối với thầy trò HLV David Moyes. Ngược lại, Arsenal đã chứng minh cho mọi người thấy rằng đừng vội gạch tên họ ra khỏi danh sách các ứng cử viên cho chức vô địch năm nay.

Khác với chiến thắng dễ dàng của Arsenal, một đội bóng khác của thủ đô Luân Đôn là Chelsea đã có trận mở màn khá chật vật trước đàn em Hull City. Được thi đấu trên sân nhà Stamford Bridge nhưng Chelsea lại bị Hull City mở tỷ số sau pha đá bồi của Hunt ở phút 28. Ngay sau đó, Drogba gỡ hòa cho Chelsea bằng pha đá phạt mẫu mực. Thời gian còn lại, Hull City hầu như chỉ biết chống đỡ trước những pha tấn công dồn dập của đội chủ nhà. Ngay cả trung vệ đội trưởng John Terry cũng thường xuyên có mặt bên phần sân của Hull City để tham gia tấn công. Nhưng suýt nữa, đội khách đã có thể rời sân với một điểm trong tay nếu như không có pha làm bàn khá may mắn của Drogba ở phút bù giờ. Có 3 điểm trong ngày khai mạc trên sân nhà, HLV Ancelotti (người mới về dẫn dắt Chelsea từ mùa hè này) có lẽ đã cởi bỏ được áp lực rất nhiều.

Một “gã nhà giàu” khác là Manchester City cũng có được chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Blackburn. Trình diễn gần như đầy đủ “bộ sưu tập” mà HLV Mark Hughes đã “mua sắm” trong mùa hè, nhưng chỉ có cựu tiền đạo của Arsenal là Adebayor để lại dấu ấn đậm nét sau pha ghi bàn lạnh lùng mở tỷ số ở phút thứ 3. Ngoài ra, lối chơi của Manchester City vẫn chưa cho thấy dáng dấp của một đội bóng lớn. Những Toure, Barry hay Tevez vẫn cần nhiều thời gian để thể hiện được sự ăn ý với Dunne, Wright-Phillips hay Robinho. Tác dụng của số tiền hơn 100 triệu bảng mà các ông chủ đầu tư cho “Man xanh” có lẽ vẫn còn xa mới thấy được. Vẫn cần thêm thời gian để họ lên ngang tầm với “tứ đại gia”.

Bất ngờ nho nhỏ ở lượt trận đầu tiên là việc đội bóng chơi rất ổn định ở mùa giải trước là Aston Villa đã thúc thủ trên sân nhà trước đội bóng hạng trung Wigan. Cả 2 đều có nhiều biến động về nhân sự trước mùa giải mới, họ đều mất đi những trụ cột đã về với thành Manchester. Aston Villa bán tiền vệ đội trưởng Barry cho Manchester City trong khi tiền vệ chạy cánh Valencia bên phía Wigan về đầu quân cho Manchester United. Có lẽ mùa trước Aston Villa đã quá phụ thuộc vào tầm ảnh hưởng của Barry ở khu vực giữa sân nên sau sự ra đi của anh, tuyến giữa của họ suy yếu thấy rõ. 2 bàn thắng của Wigan do công của Rodallega và Koumas chia đều ở 2 hiệp đã làm cho Aston Villa càng có lý do để lo lắng nếu không có sự bổ sung kịp thời lấp chỗ trống mà Barry để lại.

2 đội bóng mới lên hạng là Burnley và Wolverhampton đều cùng chung số phận khi nhận thất bại 0-2 trước Stoke City và West Ham. Với “thuốc thử” là 2 đội bóng trung bình như vậy nhưng cả Burnley và Wolverhampton đều không thể hiện được mình, e rằng con đường về lại với giải hạng nhất năm sau lại gần với họ.

PHÚ QUỐC