Được phát sóng vào “giờ vàng” trên kênh VTV3, bộ phim “Cô nàng bất đắc dĩ” đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi không mấy tốt đẹp, dù được “Việt hóa” từ một kịch bản phim nước ngoài...
|
| Một cảnh trong phim “Cô nàng bất đắc dĩ”. |
Được phát sóng vào “giờ vàng” trên kênh VTV3, bộ phim “Cô nàng bất đắc dĩ” đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi không mấy tốt đẹp, dù được “Việt hóa” từ một kịch bản phim nước ngoài khá hay và lạ. Những lùm xùm trong nội bộ của đoàn làm phim (thay đạo diễn, cắt vai diễn viên…) càng khiến nhiều khán giả lo ngại bộ phim này sẽ đi theo “vết xe đổ” của “Những người độc thân vui vẻ”, “Cô gái xấu xí”…
Cô nàng bất đắc dĩ (150 tập, phim có kịch bản gốc từ Argentina, đạo diễn Hồng Ngân, Công ty Kiết Tường sản xuất, phát sóng lúc 21 giờ vào các tối từ Thứ hai đến Thứ tư hàng tuần trên kênh VTV3 từ ngày 6-7) đặt vấn đề nhìn nhận về thái độ tôn trọng nữ giới. Chuyện phim bắt đầu khi Anh Lân - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Hào Hoa liên tục nhận được những cú điện thoại từ Mai Ly - người tình vừa bị anh bỏ rơi. Giận dữ vì bị Anh Lân lừa dối và phụ bạc, Mai Ly nhờ bà đồng làm phép và biến chàng Anh Lân hào hoa thành một cô gái mang tên Lan Anh. Anh Lân trở thành phụ nữ trong lúc tâm lý, thói quen, cách ứng xử… vẫn còn là nam giới. Trong thân xác của Lan Anh, Anh Lân phải trả giá vì những gì mình gây ra cho phụ nữ, không những thế anh còn bị rẻ rúng. Sự việc còn rắc rối hơn khi Lan Anh yêu người đồng nghiệp Đỗ Khang. Ngay lúc ấy, Mai Ly lại sẵn sàng trả lại cho Lan Anh (Anh Lân) cuộc sống của một người đàn ông đích thực…
Có thể thấy, Cô nàng bất đắc dĩ là bộ phim có môtip khá mới mẻ, được xây dựng theo tình huống giả định kiểu “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”. Đây là một kiểu phim còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Vì vậy, khi được phát sóng, Cô nàng bất đắc dĩ được khán giả chú ý. Phần lớn các ý kiến đều nhận xét môtip của phim khá lạ, có nhiều tình tiết hài hước (nội dung hay)…; tuy nhiên phim gặp phải “căn bệnh chung” của phim truyền hình Việt Nam hiện nay là: diễn xuất của diễn viên quá dở. Ngoài các diễn viên chuyên nghiệp: Huỳnh Anh Tuấn (vai Tất Huy), Tiết Cương (vai Gia Tấn) và Vũ Thu Phương (vai Lan Anh), các diễn viên còn lại đóng khá gượng gạo. Vai Hải Yến (Thúy Hằng đóng) - người từ lâu đem lòng yêu Anh Lân - đã không chiếm được cảm tình của khán giả vì lối diễn xuất non kém, thiếu cảm xúc. Đỗ Khang - chàng phóng viên ảnh đẹp trai, hào hoa đã yêu Lan Anh ngay từ phút đầu gặp gỡ là một vai diễn hay, có nhiều đất diễn, nhưng khi được giao cho người mẫu Quang Thịnh thì lại trở thành vai diễn quá sức. Sự nhạt nhẽo của 2 vai diễn (vai thứ chính) này đã làm bộ phim mất điểm khá nhiều, nên nỗ lực của các diễn viên như: Huỳnh Anh Tuấn, Tiết Cương đã không thể bù đắp nổi. Trên diễn đàn dienanh.net, nhiều khán giả đã bày tỏ ý kiến về bộ phim theo hướng không mấy thích thú. Khán giả có nickname baby1991 nhận xét: “Phim này nội dung được nhưng diễn viên đóng cứng quá, hy vọng sau này sẽ đỡ hơn”. Nickname lamgiang đánh giá: “Các diễn viên tay ngang, ngoại trừ Vũ Thu Phương đóng còn chấp nhận được, các diễn viên khác đóng như trả bài vậy”. Nickname chichiconuong chia sẻ: “Quả thật, ban đầu thấy nội dung phim mới mẻ, thú vị, nhưng càng xem càng chán, mà chán nhất là diễn xuất của diễn viên, đặc biệt là diễn viên đóng Hải Yến và Đỗ Khang. Cô Hải Yến luôn cười một cách vô duyên trong các câu thoại, dù thể hiện lo lắng hay buồn bã cơ mặt cũng cứ đơ ra, nét mặt cứng đờ, chả có tí cảm xúc nào khi diễn cả. Anh chàng Đỗ Khang cũng chỉ biết cười trong mọi tình huống… Tất cả các diễn viên trong phim này đều không thuộc lời thoại hay sao ấy, lời thoại rời rạc như kiểu vừa nói vừa cố nhớ lời, nghe rất thiếu thuyết phục và làm đứt mạch cảm xúc của khán giả. Hy vọng là sau mấy tập đầu, các diễn viên sẽ diễn nhuyễn hơn, nếu không thì tội cho khán giả xem truyền hình quá”…
Sự khác biệt về văn hóa, kinh nghiệm làm phim sitcom chưa nhiều đã khiến nhiều khán giả nghi ngại về sự thành công của bộ phim. Sự lo ngại của khán giả càng tăng lên khi đoàn làm phim đã “tan đàn xẻ nghé” sau khi hoàn thành 20 tập phim đầu tiên. Đạo diễn Hồng Ngân quyết dứt áo ra đi vì mâu thuẫn với nhà sản xuất; cùng với đó, đạo diễn, êkip hóa trang, phục trang, đạo cụ cũng đã được nhà sản xuất cho nghỉ. Theo thông tin từ phía nhà sản xuất, phần tiếp của bộ phim sẽ được thực hiện bởi đạo diễn Xuân Cường, vai Đỗ Khang của người mẫu Quang Thịnh sẽ được giao lại cho Huy Khánh, vai Hải Yến của Thúy Hằng cũng sẽ được thay thế bởi Thanh Hoài…
Không biết, sự thay đổi này có đem lại sinh khí mới cho bộ phim hay không? Còn hiện nay, khán giả truyền hình vẫn than vì vẫn phải tiếp tục xem những bộ phim không mấy hấp dẫn vào “giờ vàng” của VTV.
NHẬT LỆ



