05:06, 06/06/2009

Ngọt ngào… “Giấc mơ của biển”

Với sự góp mặt của những ca sĩ, người mẫu hàng đầu Việt Nam, chương trình ca nhạc - thời trang “Giấc mơ của biển” đã đem đến cho khán giả nhiều cảm xúc ngọt ngào...

Ca sĩ Hồng Nhung biểu diễn ca khúc “Bên em là biển rộng”.

Với sự góp mặt của những ca sĩ, người mẫu hàng đầu Việt Nam, chương trình ca nhạc - thời trang “Giấc mơ của biển” đã đem đến cho khán giả nhiều cảm xúc ngọt ngào. Cách dàn dựng đơn giản nhưng giàu ý tưởng của êkíp thực hiện chính là chìa khóa thành công của chương trình.

Tối 5-6, tại trung tâm hội nghị Event Hall của Vinpearl Land (Nha Trang, Khánh Hòa) đã diễn ra chương trình ca múa nhạc thời trang Giấc mơ của biển. Lấy ý tưởng biển như một nàng thiếu nữ đẹp, khi yêu thương nhớ nhung, lúc hờn giận cách xa… đạo diễn Hiệp Nguyễn đã thể hiện tình yêu biển với nhiều cung bậc, trạng thái khác nhau. Bộ sưu tập thời trang dạ hội “Biển gọi” của nhà thiết kế Sơn Collection như lời mời gọi về với biển khơi, đến với thế giới của những sinh vật kỳ thú của đại dương, cua, mực, sứa… qua màn múa của vũ đoàn Arabesque. Giai điệu trong trẻo, vui tươi của ca khúc chủ đề Giấc mơ của biển qua phần biểu diễn của Hà Anh Tuấn - Thu Trang đã kết thúc khúc dạo đầu nhẹ nhàng.

Hà Anh Tuấn tiếp tục “Giấc mơ của biển” với ca khúc Tôi mơ (Võ Thiện Thanh) bằng cách hát R&B sở trường. Lời ca khúc gợi lên giấc mơ về quê nhà, gia đình rất ấm áp, vui tươi. Ca khúc Thuyền và Biển (Phan Huỳnh Điểu) được chuyển tải bằng giọng hát ngọt ngào, da diết của ca sĩ Hương Lan đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Biển khi dịu êm, khi ồn ào dữ dội, và trong những cơn mơ của mình, biển “ngỡ đâu trăng đã qua đời”… Chơi nhạc cụ dân tộc nhưng phong cách biểu diễn trẻ trung, nhóm Mặt trời mới thể hiện được vị thế của một trong những nhóm nhạc hàng đầu Việt Nam khi trình diễn ca khúc Ngỡ đâu trăng đã qua đời (Võ Thiện Thanh). Sau những giai điệu rộn rã của nhóm Mặt trời mới, ca sĩ Hồng Nhung đã đưa khán giả vào những phút giây mê đắm tình khúc Bên em là biển rộng (Bảo Chấn) - ca khúc từng một thời làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng Làn sóng xanh. Lâu lắm rồi, khán giả mới được nghe Hồng Nhung hát lại ca khúc này, dường như càng ngày giọng hát của cô ca sĩ Hà Nội càng nồng nàn, say đắm hơn. Cô hát mà như đang trải lòng mình, kể với mọi người về câu chuyện tình đời, tình biển. Nam ca sĩ Tấn Minh đã đem đến một bất ngờ nhỏ cho khán giả khi anh thể hiện thành công ca khúc Còn gì nữa đâu (Phạm Duy). Giọng hát trữ tình, phong cách biểu diễn lịch lãm của anh đã ru lòng người với một câu chuyện tình đẹp và buồn. Ngay sau đó, Tấn Minh và Mỹ Linh cùng song ca bài hát Vẫn mãi mong chờ (Mạnh Quân) rất ăn ý, hòa hợp. Sự xuất hiện của cặp đôi Hồ Quỳnh Hương – Lam Trường ở ca khúc Vì em chính là em (Võ Thiện Thanh) cũng tạo được nét mới cho chương trình. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng đã thể hiện được khả năng của mình qua ca khúc Tiếng sóng biển (Dương Thụ), nhưng việc mặc bộ váy khá dài đã làm hạn chế khả năng di chuyển, khiến phần biểu diễn của chị thiếu nét tươi mới, sinh động cần có.

Xen giữa phần biểu diễn của các ca sĩ là các bộ sưu tập áo dài “Đôi cánh của gió” của nhóm thiết kế thời trang Sifa, bộ sưu tập thời trang dạ hội “Biển đêm” của nhà thiết kế Việt Hùng với phần trình diễn của các người mẫu, hoa hậu: Mai Phương Thúy, Võ Hoàng Yến, Ngọc Diễm, Chung Thục Quyên… Trong đó, phần thời trang áo dài với những thiết kế cách điệu đã nhận được sự quan tâm của khán giả.

Có thể thấy, sự thành công của chương trình đến từ cách dựng giản đơn, múa minh họa, clip hình ảnh… khá hiệu quả. Nếu như ở ca khúc Còn gì nữa đâu của Tấn Minh là hình ảnh một cành cây khô lẻ loi dưới bóng trăng, thì ở ca khúc Bỗng dưng muốn khóc của Minh Thư là một giọt nước mắt giữa bầu trời đêm chảy xuống lòng biển khơi -một hình ảnh rất ăn nhập với bài hát; ca khúc Vì đâu (Ngọc Lễ) cùng với giọng hát đầy chất “lửa” của Kasim Hoàng Vũ là hình ảnh biển dữ dội (được tạo bằng một tấm vải đỏ trên sân khấu) đập vào vách đá, lửa cháy rừng rực ngập tràn màn hình; một cây đàn piano và nhạc công bay lơ lửng trên không, những ngôi sao trên bầu trời xếp thành hình trái tim (được chiếu trên màn hình) như một lời ước nguyện về tình yêu dành cho Tình yêu đời em do Hồ Quỳnh Hương thể hiện…

Sự thành công của chương trình Giấc mơ của biển đã góp phần đem lại không khi vui tươi, rộn rã của Festival Biển 2009.

Nhật Lệ