09:03, 04/03/2009

Như ánh sao băng

Sáng 3-3, diễn viên nhí Nguyễn Phước Lai Thị Minh Hiền (sinh năm 1990, học sinh lớp 10C7 Trường Trung học Phổ thông bán công Chu Văn An...

Minh Hiền trong vai bé Lành trong phim “Sống trong sợ hãi”.

Sáng 3-3, diễn viên nhí Nguyễn Phước Lai Thị Minh Hiền (sinh năm 1990, học sinh lớp 10C7 Trường Trung học Phổ thông bán công Chu Văn An, Nha Trang) đã về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Phước Đồng. Cùng với những lời tiễn biệt, người thân, bạn bè đã đặt lên mộ cô bé những bông huệ trắng thanh thoát như chính tâm hồn ngây thơ ở tuổi 16 của cô bé. Sự ra đi của một gương mặt điện ảnh triển vọng khi tuổi đời còn quá trẻ đã để lại nỗi hụt hẫng, tiếc thương ở bao người.

Tin diễn viên Minh Hiền (đóng vai bé Lành trong phim Sống trong sợ hãi của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên) mất vì căn bệnh u não đã khiến nhiều người hụt hẫng. Anh Nguyễn Vĩnh Hòa (bố của Minh Hiền) cho biết: “Minh Hiền phát bệnh từ ngày 27 Tết Kỷ Sửu. Sau khi Bệnh viện Đa khoa tỉnh chẩn đoán bé bị u não, mùng 2 Tết, gia đình chuyển em vào Bệnh viện Chợ Rẫy. Ban đầu, bác sĩ chẩn đoán Minh Hiền chỉ bị u lành nên gia đình tôi mừng lắm. Vậy nhưng sau 3 lần mổ để lấy sinh thiết, đặt ống dẫn dịch não thì em mất vào sáng 1-3”. Ngay sau khi gia đình đưa thi thể Minh Hiền về Nha Trang, lần lượt các cô giáo từ thời mẫu giáo, tiểu học, các bạn học cấp 2 ở Trường trung  học Cơ sở Võ Văn Ký và các bạn đang học lớp 10 Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An… đã đến viếng và tất cả đều không cầm được nước mắt, tiếc thương cho một người bạn, người học trò tài hoa nhưng đoản mệnh.

Sinh ra trong gia đình có 3 anh chị em, ngay từ nhỏ Minh Hiền đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật rất rõ. Cô bé đã tham gia hoạt động ở đội ca Hoa Súng - Nhà Thiếu nhi tỉnh, làm cộng tác viên của Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa ở các chuyên mục kể chuyện, ca nhạc thiếu nhi… Những ai từng xem phim Sống trong sợ hãi chắc hẳn sẽ nhớ mãi hình ảnh cô bé Lành đội nón lụp xụp bổ sấp, bổ ngửa theo bước chân anh Tải (ba của Lành) vượt qua đồi cát để đến với miền đất “chết”; rồi cảnh bé Lành tung tăng đi gánh nước khi còn ở quê với mẹ… Đặc biệt, câu nói hồn nhiên, trong trẻo của bé Lành: “Bom nổ, bò chết chứ không phải ba” trên nền khói bom mù mịt ở cuối phim đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem.

Chiều 2-3, từ Hà Nội bay vào Nha Trang thắp hương viếng Minh Hiền, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên không cầm được nước mắt, nghẹn ngào nói không nên lời. Anh cho biết: “Mấy ngày trước, tôi nghe nói bé Minh Hiền chỉ bị u lành tính nên tôi rất mừng và hy vọng nhiều. Khi ấy tôi không vội bay vào TP. Hồ Chí Minh ngay vì tôi không muốn làm sự việc thêm nghiêm trọng như kiểu vào gặp lần cuối. Biết là căn bệnh này rất hiểm nghèo nhưng tôi tin bé Hiền sẽ vượt qua được, bởi tuổi trẻ luôn có những điều thần kỳ…”. Cùng đi với đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, đạo diễn Tất Bình (Giám đốc hãng Phim truyện Việt Nam) cũng rưng rưng nước mắt. “Nhìn gương mặt cháu thánh thiện quá, cứ như đang ngủ vậy. Thật khó tin là cháu đã ra đi”. Dường như, hình ảnh bé Lành trong sáng, dễ thương ngày nào vẫn còn in đậm trong trí nhớ của ông (năm 2005 đạo diễn Tất Bình đón Minh Hiền ra dự lễ trao giải Cánh diều vàng). 

Nói về việc chọn Minh Hiền vào vai bé Lành trong bộ phim nhựa đầu tay, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên bùi ngùi kể trong nước mắt: “Để tìm người đóng vai bé Lành, tôi đã lặn lội ở nhiều tỉnh, thành miền Trung nhưng không tìm được diễn viên ưng ý. Khi được Nhà Thiếu nhi Khánh Hòa giới thiệu bé Minh Hiền (khi ấy khoảng 11 tuổi), tôi liền cho thử vai và chọn ngay. Sau khi làm phim xong, tôi thấy sự lựa chọn của mình rất đúng đắn, vai bé Lành của Minh Hiền tốt hơn những gì tôi mong đợi. Với tôi, Minh Hiền là một tài năng điện ảnh rất triển vọng. Chỉ học hát ở Nhà Thiếu nhi, nhưng khả năng nghệ thuật của em rất mạnh. Thông thường, với các diễn viên trẻ, chúng tôi phải quay rất nhiều lần, rất tốn phim nhưng với Minh Hiền chỉ cần quay 1 - 2 lần là được. Có những cảnh quay rất khó nhưng Hiền diễn rất “ngọt”. Ví dụ như cảnh bé Lành đem chôm chôm vào cho Tải, Tải ôm con đi ra ngoài và tát con vì sợ nguy hiểm. Diễn viên Trần Hữu Phúc đã tát rất nặng tay như thật, tuy đau nhưng Minh Hiền vẫn diễn cảnh đó một cách rất “ngọt” từ đầu đến cuối, mãi đến khi quay xong Hiền mới chạy vào góc nhà và khóc vì sự hờn dỗi của trẻ con… Trong những ngày quay phim, cả đoàn phim đã sống như một gia đình. Cho đến bây giờ, tuy 4 năm đã qua nhưng mọi người trong đoàn làm phim Sống trong sợ hãi vẫn chưa quên được hình ảnh bé Lành trìu mến và hòa đồng. Tất cả đều dõi theo, chờ đợi những bước tiến của Minh Hiền. Vậy mà…”.

Sáng 3-3, người thân trong gia đình, các thầy cô giáo và bạn bè, nhiều người trong đoàn làm phim đã có mặt để tiễn đưa Minh Hiền về nơi an nghỉ. Cùng với 2 đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và Tất Bình từ Hà Nội vào hôm trước, các diễn viên Trần Hữu Phúc (vai Tải, ba của bé Lành), Hạnh Thúy (vai Thuận, mẹ bé Lành)… từ TP. Hồ Chí Minh cũng ra Nha Trang để “gặp” bé Lành lần cuối. Diễn viên Trần Hữu Phúc cho biết anh vừa đi xe khách đến Nha Trang lúc 5 giờ sáng. Trước đó, khi biết tin Minh Hiền nhập viện, anh Phúc, chị Hạnh Thúy đã vào thăm cô bé ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Diễn viên Mai Ngọc Phượng (vợ bé của Tải) đã luôn ở bên Minh Hiền trong thời gian bé nằm viện ở TP. Hồ Chí Minh…  Sau giây phút từ biệt với cô diễn viên nhỏ bé, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tâm sự mà như để an ủi mình: “Ngày còn sống, bé Minh Hiền luôn vui vẻ, ngay cả khi biết mình bị bệnh bé vẫn rất lạc quan. Cháu có khả năng hài hước và luôn làm mọi người vui cười. Bởi vậy, bây giờ cháu mất rồi, tôi tin cháu sẽ không buồn”.

Riêng với tôi, cho đến ngày biết tin bé Lành (vai diễn của Minh Hiền trong phim Sống trong sợ hãi) mất, tôi mới biết em sống ở Nha Trang, ngay ở đường Bà Triệu mà tôi vẫn thường đi qua. Tuy chưa một lần chuyện trò, nhưng hình ảnh một cô bé có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn trong phim Sống trong sợ hãi của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã để lại trong tôi hình ảnh ấn tượng khó quên. Và tôi cũng tin ở nơi xa ấy cô bé vẫn không buồn bởi mọi người vẫn luôn nhớ đến em - một cô bé lanh lợi, thông minh và vui vẻ.

XUÂN THÀNH