12:01, 08/01/2008

Rio Ferdinand từng xin thay người vì sự cố "tế nhị"

Trong trận cầu giữa M.U & Fulham đầu tháng 12-2007, trung vệ Rio Ferdinand đã phải bất đắc dĩ xin BHL M.U thay người lúc đang thi đấu do bụng dạ gặp vấn đề...

Ferdinand méo mặt vì bị "Tào Tháo đuổi"

Trong trận cầu giữa M.U & Fulham đầu tháng 12-2007, trung vệ Rio Ferdinand đã phải bất đắc dĩ xin BHL M.U thay người lúc đang thi đấu do bụng dạ gặp vấn đề, và có nhu cầu cần phải "giải quyết" ngay lập tức.

Theo lời thuật lại từ HLV đội dự bị M.U - Brian McClair, Rio Ferdinand không phải là trường hợp duy nhất rơi vào tình thế ngặt nghèo như vậy lúc đang thi đấu. Bởi người đồng đội Patrice Evra cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự trong trận cầu với Fulham (ngày 3-12).

Trước ống kính máy quay và hơn 75.000 khán giả trên sân Old Trafford, cả 2 ngôi sao của M.U chẳng nói chẳng rằng chạy thẳng một mạch đến khu vệ sinh dành cho các cầu thủ lúc giờ nghỉ giữa hiệp. 

Dẫu rất cố gắng, nhưng hậu vệ trái người Pháp đã không thể tiếp tục chơi ở hiệp 2 (O'Shea thay). Ferdinand rất gắng gượng nhưng sau đó cũng đành "chào thua" khi bụng dạ liên tục "đình công" (ra sân phút 75).

Bản thân ngài Alex Ferguson chưa từng thừa nhận chuyện 2 hậu vệ khoác áo "Quỷ đỏ" bị đau bụng lúc chơi bóng. Tuy nhiên, Brian McClair đã tiết lộ bí mật trên và khẳng định, Ferdinand & Evra đều gặp "vận hạn" trong trận gặp Fulham.

Được biết, do "tích cực" ăn món nước xốt cà chua trước ngày xung trận, nên dạ dày của 2 hậu vệ trụ cột ở Old Trafford đều gặp vấn đề. Thế nhưng sau đó, họ đã cam kết với Sir Alex là đủ khả năng ra sân thi đấu.

Mặc dù vậy, thực tế cho thấy, cả Ferdinand lẫn Evra nhập cuộc với vẻ mặt "như đưa đám". Không những vậy, họ còn không dám chạy nhanh hoặc tăng tốc ở đoạn ngắn.

Rất may cho nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng là trong quãng thời gian trên sân, bộ đôi này chơi tròn vai, góp một phần công sức giúp "Red Devils" đánh bại đối thủ với tỉ số 2-0.

Theo VNN