02:06, 06/06/2003

Một cây cọ “nhí” nhiều triển vọng

Đó là em Lê Trần Huyền Trân, ở 36 Phương Sài, học sinh lớp 6/14 trường THCS Thái Nguyên, Nha Trang. Sinh ra trong một gia đình trí thức (bố là bác sĩ quân y Lê Hòa Bình, mẹ là cô giáo Trần Thị Mĩ Dung - Phó Hiệu trưởng trường PTTH Lý Tự Trọng), Huyền Trân sớm được thừa hưởng niềm say mê học tập và lao động sáng tạo.

Huyền Trân tại hội thi vẽ Kỷ niệm Khánh Hòa 350 năm.

Đó là em Lê Trần Huyền Trân, ở 36 Phương Sài, học sinh lớp 6/14 trường THCS Thái Nguyên, Nha Trang. Sinh ra trong một gia đình trí thức (bố là bác sĩ quân y Lê Hòa Bình, mẹ là cô giáo Trần Thị Mĩ Dung - Phó Hiệu trưởng trường PTTH Lý Tự Trọng), Huyền Trân sớm được thừa hưởng niềm say mê học tập và lao động sáng tạo.

Ngay từ khi còn học ở trường Thực nghiệm, cô bé đã ham mê môn hội họa. Nhưng phải đến năm lớp 4, được đi học vẽ ở Nhà Thiếu nhi Khánh Hòa thì năng khiếu của Huyền Trân mới có dịp nẩy nở. Sau 6 tháng học tập, Huyền Trân được chuyển lên lớp vẽ chuyên do thầy Nguyễn Liêu phụ trách. Với lòng say mê sẵn có lại được trang bị những kiến thức cơ bản, cây cọ “nhí” này tiến bộ rất nhanh. Đề tài quen thuộc của em là những cảnh vui chơi sinh hoạt của thiếu nhi, là tình yêu quê hương đất nước, là môi trường sinh thái và cả những vấn đề xã hội…

Tại cuộc thi “Trẻ em tham gia xây dựng tài liệu truyền thông phòng tránh HIV/AIDS” do Báo Thiếu niên Tiền phong và UNICEF Việt Nam phối hợp tổ chức, bức tranh của Huyền Trân đã được nhận giải đồng hạng. Thông điệp mà em muốn gửi đến mọi người là: Hãy quan tâm chăm sóc người bị nhiễm HIV. Điều đáng nói là trong cuộc thi này Huyền Trân là người duy nhất của tỉnh Khánh Hòa đoạt giải. Tháng 10-2001, em lại giành được một giải thưởng sáng giá khác. Đó là cuộc thi vẽ tranh “Ước mơ về thế giới của em” do Ủy ban Bảo vệ chăm sóc trẻ em Việt Nam và UNICEF Việt Nam phối hợp tổ chức, hưởng ứng “Phong trào toàn cầu vì trẻ em Việt Nam”. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm Khánh Hòa 350 năm, bé Huyền Trân liên tiếp giành được 3 giải thi vẽ (1 giải A và 2 giải C). Giải A cho bức tranh “Ước mơ của em về Nha Trang”. Đây là một trong ba bức tranh được Nhà Thiếu nhi Khánh Hòa chọn làm quà tặng cho nhóm họa sĩ Pháp trong Hội Pháp ngữ. Riêng tác phẩm “Thành Diên Khánh quê em” đoạt giải C đã được bán để lấy tiền ủng hộ trẻ em nghèo. Và bức tranh này hiện đang thuộc sở hữu của một bác sĩ có tên tuổi ở Nha Trang. Qua hội thi vẽ tranh, Huyền Trân đã được nhận bằng khen của Sở Văn hóa - Thông tin Khánh Hòa.

Hiện tại, Huyền Trân đã có một “gia tài” hội họa khá phong phú. Em thường vẽ vào các buổi chiều, sau khi học và làm bài xong. Mỗi khi nảy ra được ý tưởng gì mới, cô bé liền vẽ ngay bằng màu sáp hoặc màu nước. Với nét vẽ hồn nhiên trong sáng, các bức tranh của em khá đẹp và hấp dẫn. Đó là cảnh những em bé chăn trâu, thả diều; cảnh sum vầy bên cha mẹ; bé vui với mèo con… rất ngộ nghĩnh được thể hiện bằng những gam màu dung dị mà ấm áp. Đáng chú ý có bức “Phố cổ Hà Nội” bố cục chặt chẽ, màu sắc hài hòa và rất có hồn. Huyền Trân cũng vẽ khá nhiều về biển Nha Trang, về những điều mà em xúc động. Còn rất nhiều những bức vẽ mà em chưa kịp đặt tên xếp đầy trên bàn học. Ngoài vẽ tranh, Huyền Trân còn tự thiết kế hàng chục mẫu thiệp mừng sinh nhật, mừng Giáng sinh… và chuyển nhờ ông ngoại bán để lấy tiền mua sách. Những tấm thiệp xinh xắn, nhìn bắt mắt có giá bán từ 1.500 đến 2.000 đồng được các bạn nhỏ thích thú tìm mua.

Không chỉ có năng khiếu hội họa, Huyền Trân còn say mê học đàn Organ và làm thơ. Những bài thơ đầu tay của em đã được giới thiệu trên Tạp chí Nha Trang. Suốt từ năm lớp 1 đến lớp 6, Huyền Trân luôn là học sinh giỏi toàn diện. Tổng kết năm học 2002 - 2003, môn thấp nhất của em đạt 8,5 điểm. Là con ngoan, trò giỏi nhưng Huyền Trân rất khiêm nhường. Em chỉ mong ước làm sao cho tất cả các bạn nhỏ đều được vui chơi và được học hành.

NGUYỄN MINH NGỌC