Gia đình chúng tôi chân thành cảm ơn: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, TP. Nha Trang, P. Phước Hải, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Ban liên lạc Nha Trang kháng chiến 23/10, Tổ dân phố 2 Phước An Bắc,....
Gia đình chúng tôi chân thành cảm ơn: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, TP. Nha Trang, P. Phước Hải, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Ban liên lạc Nha Trang kháng chiến 23/10, Tổ dân phố 2 Phước An Bắc, Sư bà trụ trì Chùa Liên Hoa, Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, các cấp Công đoàn thuộc tỉnh, trường ĐH Tôn Đức Thắng, trường TCCN Nha Trang, Khoa Dược Bệnh viện tỉnh, Quân Y viện 87 Hải quân, Trường THPT Lý Tự Trọng, Trường Sỹ quan Chỉ huy Kỹ thuật không quân, Cty Xây lắp Bưu điện Hà Nội, Cty In Khatoco, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, Cty Dịch vụ Hàng Hải Khánh Hòa, Cty TNHH Sài Gòn Vàng, Khu nghỉ mát Ana Mandara, Khách sạn Sunrise, Ban liên lạc Cựu học sinh 10A2,… Các đồng chí lãnh đạo, bạn bè chiến đấu, bà con dòng họ, thân hữu gần xa đã đến chia buồn, giúp đỡ, tổ chức tang lễ và tiễn đưa chồng, cha, ông, cố chúng tôi là cụ Nguyễn Tấn Kỳ, mất vào lúc 13 giờ 10 phút ngày 22-5-2013, hưởng thọ 93 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi sơ suất, kính xin được lượng thứ.
Bà quả phụ Đỗ Thục Hiền,
Trưởng nam Nguyễn Việt Dân và gia đình đồng cảm tạ!

