09:10, 01/10/2012

Cảm tạ

Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn: Chi bộ Đảng 22, Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn, BCH Hội Phụ huynh học sinh, Tổ GV Văn 2, quý Thầy giáo, Cô giáo, cán bộ CNV đang công tác và đã nghỉ hưu, quý vị phụ huynh, các cháu học sinh và cựu học sinh trường THCS Thái Nguyên; ....

Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn: Chi bộ Đảng 22, Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn, BCH Hội Phụ huynh học sinh, Tổ GV Văn 2, quý Thầy giáo, Cô giáo, cán bộ CNV đang công tác và đã nghỉ hưu, quý vị phụ huynh, các cháu học sinh và cựu học sinh trường THCS Thái Nguyên; quý Thầy giáo, Cô giáo, cán bộ CNV các trường bạn; các Lão đồng chí, đồng nghiệp ngành giáo dục Nha Trang; Hội đồng hương Nam Đàn (Nghệ An); các đồng môn Chương Mỹ (Hà Nội) và Cao đẳng Sư phạm Nha Trang; Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học (Học viện Hải quân); Ban chính sách-thương binh và xã hội tỉnh Khánh Hòa; Phòng Chính sách-thương binh và xã hội TP.Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT các phường Lộc Thọ và Phước Hải, Hội LH Phụ nữ Phường, Hội Chữ thập đỏ phường, Chính sách-thương binh và xã hội phường Phước Hải; Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, Tổ Đảng viên 76 thuộc các Tổ dân phố Phước Toàn Đông và Phước An Nam; Các bác sĩ, điều dưỡng viên, CNV, Hộ lý khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa; Quý vị phật tử Đạo tràng hộ niệm các phường Lộc Thọ và Phước Hải; bà con lối xóm, bạn bè thân hữu gần xa, than tộc nội ngoại, thông gia đã tận tình cứu chữa, chăm sóc, thăm hỏi, giúp đỡ về tinh thần cũng như vật chất, đã đến phúng điếu, gửi điện hoa chia buồn, truy điệu và tiễn đưa: Con gái, Mẹ, Cô, Dì, Chị gái, EM gái chúng tôi là: Đào Thị Thanh Hà, sinh ngày 4-9-1959 (năm Kỷ Hợi), mất ngày 21-9-2012 (năm Nhâm Thìn), hưởng dương 54 tuổi, tại số nhà 38/B1/1A Lê Hồng Phong, Nha Trang, về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong tình cảnh tang gia, không thể tránh khỏi những điều sơ suất, xin được quý Cơ quan và quý vị lượng tình tha thứ.

Thay mặt gia đình
Bố mẹ
Ông Đào Hành Sơn và bà Võ Thị Thu Cúc.